Biết lý do chị dâu muốn chăm sóc mẹ, anh cả xấu hổ vội xin lỗi

| Tâm sự

Chúng tôi rất bất ngờ khi chị Thảo giành quyền nuôi mẹ chồng.

Phía trên tôi là hai anh trai, tôi là gái út. Tôi và anh thứ hai sống xa nhà, còn anh cả cách nhà bố mẹ hơn 5 cây số. Mấy năm trước sức khỏe của mẹ tôi tốt lắm nhưng khi anh thứ hai mất do tai nạn giao thông thì mẹ yếu đi rất nhiều.

Lần nào chúng tôi về chơi, mẹ cũng nhắc đến anh thứ hai và rồi lại ngồi khóc. Mẹ thương chị Thảo, là chị dâu thứ hai của tôi, rất nhiều. Chị còn trẻ đã mất chồng, một mình phải nuôi hai con nhỏ.

Nhà mẹ gần đường quốc lộ, tháng nào mẹ cũng gửi gạo và tôm cá thịt ngon lên cho chị Thảo. Lúc tôi biết được chuyện đó, mẹ bảo gia đình tôi và anh cả khá giả, nên mẹ không gửi. Mẹ nói tôi đừng có ngăn cản hay tị nạnh với chị dâu.

Tôi rất hiểu nỗi khổ tâm của mẹ, mẹ muốn cho tiền vàng hay cung cấp thực phẩm cho chị dâu tôi cũng không có ý kiến gì. Miễn sao mẹ cảm thấy vui vẻ thoải mái là tôi yên lòng. Mẹ rất mừng khi tôi ủng hộ những việc làm của bà.

Đầu tuần vừa rồi, anh cả gọi điện cho tôi nói là phải góp tiền thuê người giúp việc phục vụ mẹ. Dạo này bà đi lại khó khăn, lúc nhớ lúc quên, nhiều hôm nửa đêm hàng xóm gọi điện báo tin bà đi lang thang trên đường.

Tôi bảo vợ chồng anh cả gần mẹ nhất, đón mẹ về sống cùng, tôi sẽ có trách nhiệm gửi tiền nuôi dưỡng mẹ. Anh cả gạt đi, nói là mẹ chung, sao có thể đẩy cho mình anh chăm sóc mẹ. Tốt nhất góp tiền và thuê người phục vụ mẹ vì nhà anh cũng có con nhỏ, anh chị bận đi làm không thể nào vừa trông con vừa chăm mẹ già được.

Ngày hôm qua, tôi và chị Thảo về thăm mẹ. Lúc có mặt đông đủ mọi người, chị Thảo nói là sẽ đón mẹ về sống cùng và chăm sóc đến hết đời. Chị ấy chưa nói hết câu, anh cả đã chen ngang. Anh cho là chị Thảo muốn chăm sóc mẹ là có mục đích, chắc gì đã tốt với bà thật lòng.

Chị Thảo không tỏ ra tức giận trước những lời ẩn ý của anh cả mà nhẹ nhàng nói là bà rất tốt với mẹ con chị ấy trong suốt những năm qua. Chị muốn được nuôi mẹ chồng để báo đáp công ơn của bà. Chị coi bà như mẹ ruột nên không có mục đích xấu gì hết.

Đến lúc này anh cả thấy xấu hổ, vội nói lời xin lỗi và ủng hộ chị Thảo nuôi mẹ. Nhưng tôi thấy không ổn chút nào, anh hai mất, còn tôi với anh cả, chẳng lẽ hai người không nuôi nổi mẹ, lại đẩy cho chị dâu sao. Theo mọi người chúng tôi phải làm sao cho hợp tình hợp lý đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.