Chân dung đốn mạt của gã cha dượng hờ “mía ngọt đánh cả cụm"
Pháp luậtGiadinhNet - Những ngày qua, vụ án cha dượng hiếp dâm con gái vợ hờ do đối tượng Lê Thảo Hoàng (40 tuổi, Bình Phước) gây ra khiến dư luận hết sức bất bình.
GiadinhNet – Phát hiện 3 thanh niên đang thập thò trong lùm cây, các anh yêu cầu kiểm tra thì chúng bỏ chạy nhưng sau đó bị tóm gọn cùng tang vật.
GiadinhNet - Những ngày qua, vụ án cha dượng hiếp dâm con gái vợ hờ do đối tượng Lê Thảo Hoàng (40 tuổi, Bình Phước) gây ra khiến dư luận hết sức bất bình.
GiadinhNet – Mặc dù bị truy nã toàn quốc nhưng Phạm Văn Tuấn Tú vẫn lừa và yêu một thiếu nữ. Khi tên tội phạm nguy hiểm này chuẩn bị tổ chức đám cưới thì phải tra tay vào còng số 8.
Đã bước sang tuổi 40, có vợ hiền con ngoan nhưng Lê Hoàng Thảo vẫn chưa bằng lòng với những gì mình có.
Khi biết bé gái ở nhà một mình, gã đàn ông ngắt cầu dao điện rồi lôi nạn nhân ra bãi cỏ gần đó thực hiện hành vi thú tính.
Sau khi dụ được bé Yến đi nhậu, Nhân và đồng bọn lên kế hoạch chở bé gái hàng xóm tới nhà nghỉ rồi thay nhau hãm hiếp.
Tằn tiện mua được sợi dây chuyền dành dụm lúc về già, bà Beo bị tên trộm tàn độc sát hại hàng chục nhát dao để cướp tài sản.
Tại miền Tây, trái cây non hay già đều được tuốt xuống hàng loạt rồi ủ hóa chất để ép chín, tạo màu bắt mắt.
Đã có "khoảng trời" riêng nhưng họ vẫn tìm cách để đến với nhau. Hạnh phúc chẳng thể sum vầy thì họ lại có một kết cục bi thảm của cuộc tình oan trái là người chết, kẻ phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Cho rằng mức án và nhận định của tòa sơ thẩm không phù hợp với hành vi, thái độ của bị cáo, gia đình chủ nhà đã làm đơn kháng cáo tăng hình phạt nữ ô sin vô ơn bội nghĩa.
Đến chiều 27/6, người dân ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết rất thương tâm của bé trai Nguyễn Xuân Thu (SN 2007, tạm trú ấp Thạch Màng).
Vụ báo tử nhầm hi hữu đã khiến mẹ tôi ở quê ngất xỉu tại chỗ, cả gia đình khóc lóc thảm thương, hàng xóm chết lặng.
GiadinhNet - Trong cả ngày thảo luận 17/6, có 45 ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, trong đó nhiều đại biểu còn tỏ ra băn khoăn với một số điểm những vấn đề trong dự thảo Luật.
Người láng giềng tốt bụng thấy Vũ Văn Thành (SN 1964) sống vờ vật, không chốn dung thân, động lòng cho ở nhờ, còn kiếm giúp công ăn việc làm. Nào ngờ “làm ơn mắc oán”, lợi dụng sự ngờ nghệch của hai con gái chủ nhà, gã nhiều lần giở trò đồi bại.
Sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, năm 12 tuổi bà Thị Hinh ở ấp 9, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh (Bình Phước), bỗng dưng bị các khối u lạ bao vây khắp cơ thể từ đầu, miệng đến chân, tay.
GiadinhNet - Chuỗi ngày tháng đằng đẵng chịu đựng cảnh chồng đánh đập mình và cả gia đình đã đẩy người phụ nữ đến vực thẳm của sự hận thù.
Sau khi bắt cháu bé đang mót mủ trong lô cao su đưa về chòi đánh, bảo vệ Nông trường Cao su Lộc Ninh còn giở trò hãm hiếp nạn nhân.