Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung đốn mạt của gã cha dượng hờ “mía ngọt đánh cả cụm"

Thứ bảy, 08:11 13/07/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Những ngày qua, vụ án cha dượng hiếp dâm con gái vợ hờ do đối tượng Lê Thảo Hoàng (40 tuổi, Bình Phước) gây ra khiến dư luận hết sức bất bình.

Chỉ vì thỏa mãn cơn nhục dục thấp hèn, hắn đã đẩy gia đình nạn nhân và chính cha mẹ mình vào tấn bi kịch bị, xã hội dè bỉu. Phía sau vụ án này, điều khiến nhiều người thắc mắc là tại sao, hành vi đồi bại của gã cha dượng thú tính xảy ra một thời gian dài nhưng mãi đến gần đây mới được lôi ra ánh sáng (?).
 
Trở về xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), nơi xảy ra vụ án đau lòng, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã phần nào hé mở được lời giải cho câu hỏi nhức nhối này, đặc biệt thông qua câu chuyện tình éo le của mẹ nạn nhân và hung thủ được chính những người trong cuộc tiết lộ.
 
Cõng rắn cắn gà nhà
 
Khi vụ việc tày trời được phát giác, cũng là lúc chuyện bất hạnh đổ ập lên đầu gia đình chị Nguyễn Thị Thu (mẹ nạn nhân D.T.Th, mới 11 tuổi), trở thành đề tài bàn tán khắp trong làng, ngoài xóm. Trên con đường dẫn đến nhà nạn nhân, chúng tôi được nghe đủ chuyện đồn đoán, thêu dệt. Tìm đến hiện trường, cũng là căn nhà nhỏ ọp ẹp, rộng chưa đầy 20m2 mà gia đình chị Nguyễn Thị Thu lâu nay sinh sống, người phụ nữ khốn khổ dường như vẫn chưa hết sốc sau tấn bi kịch vừa đổ sập lên đầu mình. Rơm rớm nước mắt, chị tâm sự: “Đau đớn và nhục nhã lắm chú à, tôi không còn mặt mũi nào khi đứng trước hương hồn cha nó. Chồng trước của tôi đã mất, tôi đi bước nữa để con cái có cha, không ngờ lại rước họa về cho con”.
 
Chị cho biết: “Trước khi “đi bước nữa”, tôi cũng từng có gia đình hạnh phúc với người chồng đã khuất”. Ngày đó, cuộc sống còn quá khó khăn, gia đình bên nội thương tình góp vốn cất cho gian chòi để vợ chồng ở tạm, thế rồi một vụ tai nạn đã vĩnh viễn cướp mất chồng chị. “Ngày anh ấy ra đi, tôi đang bụng mang dạ chửa đứa con thứ hai. Đau đớn và hụt hẫng, nhiều lúc tôi định buông xuôi tất cả, nhưng rồi vì tương lai các con tôi lại gượng sống”, chị Thu nhớ lại. Không còn chồng bên cạnh, chị dắt con về bên ngoại để nương nhờ. Nhưng vì cha mẹ ruột mình cũng nghèo khó, nên ở nhờ gần một năm, thì chị lại phải đưa con ra thuê trọ.
 
Chân dung đốn mạt của gã cha dượng hờ “mía ngọt đánh cả cụm" 1

Cháu Th, nạn nhân trò đồi bại của cha dượng. (Ảnh . V.D) 

 
Phận nữ góa chồng, lại hai bàn tay trắng, thêm một nách nuôi hai đứa con, đang chông chênh giữa dâu bể cuộc đời thì chị gặp Lê Thảo Hoàng, người đàn ông lớn hơn chị 8 tuổi.
 
Chị Thu nhớ lại: “Khi còn ở cùng nhà trọ, thấy tôi sống một mình nên cứ đi làm về là hắn (Hoàng) ghé qua tán tỉnh. Biết anh ta đã có vợ và hai con nhỏ, tôi khuyên nên trở về với gia đình mình thì hơn, nhưng Hoàng luôn khẳng định đã giải quyết hết với vợ nhiều tháng trước đó. Rồi để chứng tỏ mình nói thật, anh ta dọn luôn đồ đạc sang và ở lỳ”. Bằng những lời “rót mật”, Hoàng luôn bảo muốn “chung lưng đấu cật” cùng chia ngọt sẻ bùi với chị cho đến cuối cuộc đời. Trong sâu thẳm trái tim, người phụ nữ trẻ góa bụa bấy lâu cũng mong có một bờ vai nương tựa, đồng thời lo cho các con không chịu cảnh mồ côi cha. Nghĩ thế, chị Thu đã gật đầu sống chung không cần hôn thú.

Những ngày đầu chuyển về ở chung, Hoàng tỏ ra rất hiền lành, và siêng năng với nghề chở hàng thuê cho một xí nghiệp gần nhà. Bên cạnh đó, hắn cũng mềm dẻo, nhún nhường để được lòng người tình và các con. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, gã bắt đầu lộ thói bê tha rượu chè, bỏ bê công việc. Suốt 3 năm trôi qua, hễ về tới nhà thì Hoang say mềm, không đi làm rồi dần bỏ việc hẳn và sống bám vào đồng thu nhập ít ỏi của chị. “Từ ngày về ở với nhau, chưa bao giờ tôi mở lời hỏi chuyện tiền bạc, ngược lại anh ta còn liên tục xin tôi với lý do đi giải quyết chuyện nợ nần. Vì trước đó, chúng tôi có mua chiếc xe máy trả góp nên tôi đành tin, nhưng khi vỡ chuyện, thì số tiền “trả góp” ấy thâm hụt mất 20 triệu đồng nữa”, chị Thu kể.

Không những trở thành kẻ ăn bám “vợ”, Hoàng ngày càng trở nên côn đồ khi mỗi lần say về là gây chuyện, đánh đập tàn nhẫn những đứa con chị Thu, nhưng vì lo toan công việc tối ngày nên chị không hề hay biết. Cuộc sống vẫn bình thường trôi đi cho đến một ngày, chị nghe cái tin sét đánh, con gái mình bị chính cha dượng hãm hại. Chị Thu rớm nước mắt kể: “ Hôm đó là ngày 21/6, tôi đang làm việc thì bà nội bé gọi điện đến bảo về gấp, vì ở nhà xảy ra chuyện lớn”. Tưởng các con có chuyện gì, nên chị tức tốc chạy về ngay. Vừa bước chân vào cửa, chị như chết sững khi nghe mọi người thông báo công an đã đến bắt chồng chị vì can tội hiếp dâm trẻ em. Đau đớn thay, nạn nhân của hắn không ai khác là đứa con riêng của chị mới tròn 11 tuổi. “Thấy con bé khóc nức nở, sợ sệt, tôi phải vỗ về, động viên cháu kể đã có chuyện gì xảy ra. Sau hồi trấn an, cháu mới lí nhí nói đã bị cha dượng hãm hiếp”, chị Thu nghẹn ngào kể.

Người đàn bà tội nghiệp cũng cho biết thêm chuyện đau lòng nói trên xảy ra đã nhiều lần. Theo đó, từ cách đây một tháng, Hoàng lấy cớ xí nghiệp giãn nhân công, nên ở nhà đi đi nhậu, mỗi lần say về hắn đều giở trò đồi bại với con gái riêng của chị. Khi cháu bé phản ứng lại thì hắn đánh thậm tệ, rồi ra lời đe dọa không được kể với ai. Sự việc như thế cứ tiếp diễn trong thời gian dài mà không ai hay biết, cho đến ngày 21/6 khi đang giở trò thú tính thì cháu bé la hét, sự việc mới bị phát giác. “Mỗi lần đi nhậu về, ba Hoàng đều ép con làm chuyện đó. Sau đó, ba cấm không được nói với mẹ nếu không sẽ bị đòn, khiến con rất sợ”, cháu Đ.T.Th (11 tuổi) kể.

Nỗi đau bậc sinh thành

“Cũng chỉ vì tôi nhẹ dạ cả tin, sống với nhau với 4 năm trời mà không nhận ra lòng lang dạ sói của anh ta, đến nỗi con gái mình bị hãm hại, tôi ân hận lắm. Thôi thì có gì nhờ cơ quan pháp luật xử lý chứ tôi không biết nói sao hơn”, chị Thu nức nở. Ngồi cạnh bên, bà Cẩm (bà nội bé Th - PV) thều thào cất lời: “Sau khi biết được sự tình, mẹ nó (Hoàng - PV) có lên xin lỗi gia đình tôi. Bà ấy bảo, gia đình cũng muối mặt vì thằng con thú vật. Về ở với con bé (chị Thu), chúng tôi quý như người trong nhà, vậy mà hắn nỡ gây chuyện tày trời, đau lòng lắm chú ạ”.
 
Chân dung đốn mạt của gã cha dượng hờ “mía ngọt đánh cả cụm" 2

Gã cha dượng đốn mạt. (Ảnh . V.D)

 
Tìm tới gia đình đối tượng Lê Thảo Hoàng, nằm sâu trong tổ 1 của xã Minh Hưng, những người sống lân cận cho biết từ hôm xảy ra sự việc, ngôi nhà lúc nào cửa cũng im ỉm đóng. Mãi hồi lâu, mới thấy một ông cụ nặng nhọc từ trong nhà bước ra giới thiệu tên Tuấn là cha ruột của Hoàng. Sống qua 78 “mùa khổ”, vất vả cả đời mới nuôi con nên người, lúc về già mong được yên ổn thì bỗng xảy ra chuyện “nhục nhã gia tông” này, ông như người mất hồn. Ông cho biết, chính vì đứa con “vô liêm sỉ” mà ông bà ra đường không dám ngước mặt nhìn ai. Khi chúng tôi vừa đề cập đến câu chuyện về Hoàng, ông cụ đã mắm môi “cướp lời”: “Cái thằng trời đánh thánh vật, thứ vô loài ấy từ nay gia đình tôi coi như không có nó nữa”.

Rồi cố nén giận, cụ trải lòng cho chúng tôi biết Hoàng vốn là con thứ 8 trong nhà, đã lấy vợ cách đây 14 năm, có hai mặt con một gái, một trai. Đứa con gái lớn của Hoàng đang học lớp 6, còn thằng út thì sắp bước vào học lớp 1. Tuy Hoàng phụ bạc, nhưng vợ hắn vẫn giữ trọn đạo hiếu làm dâu, ngày ngày đi làm để lo cho hai con, tối về lại xuống thăm hỏi cha mẹ chồng. Nghe chồng nói, ngồi cạnh bên, bà Lương Thị Thoa (71 tuổi, mẹ Hoàng) hai hàng lệ lăn dài trên gò má nhăn nheo. Cũng như chồng nhiều ngày nay, bà không ăn không ngủ, gầy rạc đi vì chuyện tai tiếng của đứa con trai. Nói về đứa con bất hiếu, bà chỉ biết thốt lên những lời chua chát: “Tiếng tăm bay khắp đầu thôn cuối ấp rồi, che chẳng được, giấu cũng không xong. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, giờ nó làm cái việc bôi gio trát trấu vào gia tông, chuyện đến nước này thì chỉ biết để cơ quan pháp luật xử lý chứ chúng tôi cũng không có ý kiến gì nữa”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Lê Thảo Hoàng đã bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
 
* Tên nhân vật đã được thay đổi
 
 Nỗi lo cháu bé bị tổn thương
 
Đoạn cuối cuộc trò chuyện cùng PV, bà nội cháu Th. cho biết: “May mà con bé còn nhỏ, chưa nhận thức được chuyện này nên mấy bữa nay nó hết sợ rồi, vô tư đùa nghịch với bạn bè. Việc học tập của cháu cũng được duy trì trở lại”. Tuy nhiên, bà cũng bày tỏ nỗi lo sợ đứa cháu gái tội nghiệp của mình sẽ bị tổn thương về sinh lý, sức khỏe. “Rồi mai này lớn lên, biết nhận thức, liệu nó có chịu nổi khi ai đó nhắc lại chuyện đau lòng xảy đến hôm nay hay không”, bà Cẩm nói rồi lặng người.
 
Đăng Văn
nguyentuan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cặp tình nhân chiếm đoạt 2 tỷ đồng của chủ siêu thị bằng thủ đoạn khó ngờ

Cặp tình nhân chiếm đoạt 2 tỷ đồng của chủ siêu thị bằng thủ đoạn khó ngờ

Pháp luật - 15 phút trước

Lợi dụng sự tin tưởng của chủ siêu thị, Lê Thị Hạnh đã mượn số tài khoản của những người quen biết, thậm chí cả tài xế “xe ôm” công nghệ để chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của ông chủ.

Đại ca giang hồ Tuấn 'thần đèn' bị khởi tố thêm tội danh

Đại ca giang hồ Tuấn 'thần đèn' bị khởi tố thêm tội danh

Pháp luật - 5 giờ trước

Ngoài 2 tội danh đã khởi tố, Nguyễn Anh Tuấn (thường gọi là Tuấn "Thần đèn") bị khởi tố thêm tội Cưỡng đoạt tài sản.

Khởi tố hai đối tượng dâm ô người dưới 16 tuổi

Khởi tố hai đối tượng dâm ô người dưới 16 tuổi

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Quang và Dinh có hành vi dâm ô với 2 bé gái. Khi biết hành vi của mình bị bại lộ, cả 2 đến công an đầu thú, nhận tội.

Tạm giữ hình sự tài xế taxi vụ 'chặt chém' 2 người đồng bào dân tộc ở Hà Nội

Tạm giữ hình sự tài xế taxi vụ 'chặt chém' 2 người đồng bào dân tộc ở Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Thái Ngọc Anh (SN 1993, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) - tài xế taxi đã thu 4,2 triệu đồng của 2 người đồng bào dân tộc đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Chủ sở hữu tài khoản Tiktok 'Gia đình Hải Sen' chính thức bị khởi tố vì buôn bán thực phẩm giả là Siro ăn ngon Hải Bé

Chủ sở hữu tài khoản Tiktok 'Gia đình Hải Sen' chính thức bị khởi tố vì buôn bán thực phẩm giả là Siro ăn ngon Hải Bé

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với chủ tài khoản mạng xã hội Tiktok "Gia đình Hải Sen" về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Lời khai của phó chủ tịch UBND thị trấn sản xuất cồn y tế giả ở Hà Nội

Lời khai của phó chủ tịch UBND thị trấn sản xuất cồn y tế giả ở Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Qua kiểm nghiệm, các mẫu sản phẩm mang nhãn “Cồn 70 độ ethanol” và “Cồn 90 độ ethanol” do công ty của Tuấn sản xuất đều không chứa ethanol, mà chứa methanol, 1 loại hóa chất có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hệ lụy từ việc mua bán, sử dụng giấy phép lái xe giả

Hệ lụy từ việc mua bán, sử dụng giấy phép lái xe giả

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mua bán, sử dụng giấy phép lái xe giả xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của nhà nước, xâm phạm sự hoạt động bình thường, uy tín của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước về con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác.

Tài xế thu 4,2 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội đối diện hình phạt nào?

Tài xế thu 4,2 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội đối diện hình phạt nào?

Pháp luật - 1 ngày trước

Nếu trong quá trình di chuyển, tài xế taxi ở Hà Nội uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt số tiền 4,2 triệu đồng của hai thím cháu người Lào Cai thì người này có dấu hiệu của tội 'cưỡng đoạt tài sản'.

Bắt đối tượng truy nã khi nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Bắt đối tượng truy nã khi nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau thời gian trốn truy nã, Hòa từ Lào nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Vì sao chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' bị bắt?

Vì sao chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' bị bắt?

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Hải và Trần Đại Phúc để điều tra về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm quy định.

Top