Bố chồng mọi năm không cần quà, đột nhiên Tết này "đòi quà khủng" khiến con dâu choáng váng
GiadinhNet - Năm nay bố chồng "quay xe" đưa ra một loạt các yêu cầu khiến con dâu thực sự sốc vì khó thực hiện.
Tôi năm nay 37 tuổi, kết hôn cũng đã được 10 năm. Tôi sống ở nhà chồng từ lúc cưới đến nay. Bố mẹ chồng tôi cũng rất dễ tính nên ở nhà chồng mà tôi có cảm giác như ở nhà bố mẹ đẻ vậy.
Mới đầu sau khi cưới tôi và chồng lên kế hoạch chỉ ở nhà nội khoảng 5 năm rồi ra ngoài ở riêng, nhưng với sự chu đáo, yêu thương của bố mẹ chồng… Vợ chồng tôi đã từ bỏ ý định đó và muốn ở lại gắn bó, chăm sóc bố mẹ chồng đến khi hết đời. Bố mẹ chồng tôi cũng vui lắm, tuổi già luôn được sống bên con cháu.
Ở nhà bố mẹ chồng, hàng tháng chúng tôi thanh toán các khoản điện, nước, internet, truyền hình cáp và nộp cho ông bà 10 triệu tiền ăn, sinh hoạt phí. Nhiều khi số tiền vợ chồng tôi góp không dùng hết, ông bà lại để dành đưa cho vợ chồng tôi những lúc có việc cần. Tôi cũng biết ơn bố mẹ chồng nhiều lắm, ông bà luôn chăm lo cho con cái.
Vào dịp Tết, chúng tôi cũng phụ giúp bố mẹ mua sắm đồ Tết… Mỗi khi Tết đến, vợ chồng tôi biếu quà, tiền thì bố mẹ chồng cứ không nhận, nói không cần quà, chúng tôi giữ lại mà lo cho các con sau này. Dù bố mẹ từ chối, nhưng tôi vẫn khéo léo mua quà để bố mẹ nhận như quần áo, giầy dép, các sản phẩm bồi sức khỏe.

Ảnh minh họa
Năm nay, vợ chồng tôi cũng dự định mua chút quà biếu ông bà nội. Song vẫn chưa biết mua quà gì nên đành hỏi thẳng ông bà. Bố chồng tôi vẫn từ chối quà cáp như mọi năm, như lại đưa ra mấy yêu cầu khiến tôi cảm thấy bất ngờ.
Hôm rồi, có một số bạn của bố chồng tới chơi. Trong lúc cao hứng, bố chồng tôi gọi tôi ra phòng khách và giao việc cho vợ chồng tôi dịp Tết. Bố chồng tôi nói: "Năm nay bố mẹ cũng không cần quà Tết như mọi năm. Nhưng bố muốn vợ chồng con chuẩn bị xe ô tô đi với bố và bạn của bố mấy chuyến dịp này. Bố đi thăm bạn bè, đồng nghiệp trước đây và vài địa danh tham quan. Con cũng chuẩn bị quà Tết, tiền mừng tuổi cho những người bố gặp nhé, phải tươm tất vào. Bố sẽ tặng quà mấy ngôi trường ở quê bố từng học nữa".
Bố chồng tôi tuyên bố trước mặt bạn bè của mình là mọi kinh phí và thực hiện sẽ vợ chồng tôi đảm nhiệm và chuyển đi sẽ diễn ra trước Tết. Lúc đó, tôi chỉ biết vâng vâng, dạ dạ rồi bàn bạc thêm với chồng. Tôi dự toán, chi phí cũng phải lên tới cả trăm triệu đồng. Tiền thì tôi có thể thu xếp được, thiếu thì mượn tạm bạn bè. Vì tôi không muốn bố chồng tôi mất mặt trước bạn bè vì đã "chốt" kế hoạch.
Điều tôi băn khoăn là dịp Tết vợ chồng tôi rất bận, công việc của công ty, rồi lo đối nội, đối ngoại nữa. Gần Tết tôi cũng phải về thăm bố mẹ đẻ nữa… Nếu chuẩn bị các loại quà, tặng phẩm và đi với bố chồng thì vợ chồng tôi lấy đâu thời gian làm những việc cuối năm. Mà tôi cũng không nỡ để bố chồng đi mà không có chúng tôi đi cùng chăm sóc, lo các chi phí phát sinh. Giá như đi vào dịp khác thì tốt biết mấy.
Mấy hôm nay nghĩ đến chuyện này mà tôi cảm thấy buồn, ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi phải làm gì khi bố chồng đã có yêu cầu như vậy vào dịp Tết? Có nên nói thẳng những suy nghĩ, lo lắng của mình với bố chồng?
(Độc giả giấu tên)
Ngột ngạt chốn công sở khi phải cố theo đuổi ước mơ của... bố mẹ
Tâm sự - 11 giờ trướcBước chân vào tòa nhà văn phòng hiện đại, nhìn đồng nghiệp hối hả check-in, tôi thấy mình như một kẻ lạc loài, lúc nào cũng phải cố gắng để làm công việc mình không yêu thích.
Vừa nghỉ chế độ 178, tôi bối rối khi con gái hỏi vay tiền mua nhà trước ngày sinh
Tâm sự - 22 giờ trướcTôi vừa nghỉ theo chế độ 178 với một khoản tiền đủ để gửi tiết kiệm dưỡng tuổi già. Nhưng khi con gái sắp sinh và ngỏ ý vay tiền mua chung cư thay vì thuê nhà khiến tôi khó nghĩ...
32 tuổi, tôi hoang mang khi rung động với chị gái của người yêu trong buổi ra mắt
Tâm sự - 1 ngày trướcGần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…
Cưới nhau 20 năm, tôi cay đắng phát hiện với vợ, tôi chỉ là... người ngoài
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi tình cờ nghe được vợ nói chuyện với bố mẹ đẻ về việc mua đất rồi nhờ bố mẹ đứng tên. Điều đáng buồn hơn là vợ tôi nói rằng, vợ chồng nay vui vẻ nhưng cũng chưa biết ngày mai thế nào nên phải chuẩn bị sẵn "đường lui" cho mình.
Nhà 4 người, vợ lương 10 triệu nhưng tháng nào cũng tiêu hết bay 30 triệu
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi không bao giờ chê trách vợ kiếm ít hay nhiều, bởi bản thân luôn cố gắng cày cuốc để lo cho gia đình. Thế nhưng, điều khiến tôi không tài nào hiểu nổi là bảng kê chi tiêu hàng tháng luôn hết 30 triệu.
Bối rối khi vừa ly hôn đã được đồng nghiệp nam kém tuổi tỏ tình
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với một tâm thế rệu rã. Ở tuổi 32, tôi tự nhủ lòng mình sẽ đóng cửa trái tim, dành thời gian để chữa lành những vết xước và tập trung cho sự nghiệp.
Ly hôn tuổi xế chiều: Tôi không còn chọn chịu đựng để giữ gia đình
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Tuổi xế chiều, nhiều người cho rằng cuộc đời đã ổn định, chỉ còn tận hưởng sự bình yên bên gia đình. Nhưng với tôi, đó lại là thời điểm bắt đầu một quyết định khó khăn nhất đời mình.
3 năm chưa có con, tôi "chết lặng" khi nghe mẹ chồng và chồng nói chuyện
Tâm sự - 3 ngày trướcBa năm sau khi kết hôn với nhiều người là khoảng thời gian mặn nồng nhất của vợ chồng son, nhưng với tôi, đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự mong mỏi, hy vọng rồi lại thất vọng.
Bị mẹ chồng mắng chửi khi mới sinh, tôi quyết tâm làm một việc bà không ngờ
Tâm sự - 3 ngày trướcKhi cơ thể còn chưa kịp lành vết khâu, tâm hồn nhạy cảm của một người mẹ mới sinh bị tổn thương thì mới hiểu vì sao ký ức ấy vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.
Ly hôn ở tuổi xế chiều, tôi mới biết thế nào là được sống cho mình
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi xế chiều, cái tuổi mà nhiều người lựa chọn an phận bên gia đình, tôi lại đưa ra một quyết định khiến không ít người bất ngờ: ly hôn.
32 tuổi, tôi hoang mang khi rung động với chị gái của người yêu trong buổi ra mắt
Tâm sựGần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…


