Con dâu vừa chân ướt chân ráo bước chân vào nhà chồng đã bị bố chồng làm những chuyện khó tin
Tâm sựGiadinhNet - Ngay từ hôm đầu về làm dâu nhà chồng, tôi đã thấy sốc trước việc làm đầu tiên của bố chồng.
GiadinhNet – Chồng tôi đi làm công trình xa thường tối mịt, thậm chí 2 – 3 hôm mới về với mẹ con tôi. Trong khi bố chồng thường kiếm cớ sang nhà.
GiadinhNet - Ngay từ hôm đầu về làm dâu nhà chồng, tôi đã thấy sốc trước việc làm đầu tiên của bố chồng.
GiadinhNet - Bố chồng tôi bất ngờ đưa ra lời đề nghị khiến tôi cảm thấy bất ngờ, thậm chí sốc.
Kể từ khi bố chồng dọn đến, cô con dâu để ý thấy ông chưa một lần sử dụng toilet ở nhà mà luôn đi bộ ra đầu ngõ để dùng nhà vệ sinh công cộng.
GiadinhNet - Bố chồng tôi thực sự rất ghê gớm, xét nép tôi từng chút một và không ngần ngại mắng mỏ con dâu trước mặt mọi người.
GiadinhNet - Tôi thấy buồn khi bị so sánh với mẹ chồng vì tôi quá lép vế so với mẹ chồng U50 của tôi.
GiadinhNet - Bố chồng tôi là một người thành công, phong độ hào hoa và hết mực yêu thương vợ con và các cháu. Cho đến một ngày…
GiadinhNet - Theo quan niệm về tử vi tướng số, nếu thấy cô gái có 10 phúc tướng sau thì bố mẹ chồng nên cưới về làm dâu, bởi càng sống thì gia đạo càng an yên, hòa thuận, hậu vận an nhàn, viên mãn. Cuộc sống của nàng dâu tốt thì chồng con cũng tốt theo.
"Cũng may anh ấy vẫn tỉnh táo, vẫn trụ vững để đứng ra lo tang cho bố. Mình cũng xin nghỉ làm 2 ngày để túc trực cùng gia đình anh”, cô gái kể.
GiadinhNet - Nghi ngờ con dâu ngoại tình, bố chồng cùng con trai theo dõi và phát hiện ra sự thật phũ phàng. Nhưng thái độ của con dâu lúc đó mới gây choáng.
Bố chồng tôi rất tâm lý, khi con dâu sinh cháu, ông lên mạng tìm hiểu để nấu cơm cữ. Còn lần này, bố cũng đứng về phía tôi, điều đó càng khiến tôi nặng lòng.
Tôi lấy làm khó hiểu, cái nồi để tận trong bếp, làm thế nào lại mất trộm được? Trong khi đó những tài sản có giá trị khác vẫn còn nguyên vẹn.
Tối đó Quyết từ chỗ người tình cũ về thì cũng gần 12 giờ đêm. Như thường lệ anh lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, trong lòng chắc mẩm Lan và con đã ngủ say.
Mợ nói, cậu tôi rất tốt nhưng mợ thật sự muốn ly hôn để đến với người đàn ông ấy. Với mợ, đó mới là người mang lại hạnh phúc.
Buổi tối khi chỉ có hai vợ chồng, tôi kể lại mọi chuyện về bà Lan và khuyên chồng hãy để cho bố đi thêm bước nữa. Chưa kịp dứt lời chồng đã quát vào mặt tôi.
Một ngày bố chồng mở chiếc hộp ra, nhìn thứ ở trong đó anh em tôi hoa mắt và trầm trồ khen khả năng tích cóp của ông bà.
Bố chồng chị Mộc Miên là một bác sĩ sản khoa nên khá ít nói và nghiêm túc. Khi biết con trai quen cô gái Châu Á, ông đã phản đối vì khoảng cách địa lý và vì không môn đăng hộ đối.