Bố đưa con bị não úng thủy ra đường “xin” tiền xe về quê và mua sữa
GiadinhNet - Đã 10 tuổi nhưng em Hoàng Ngọc Trung không đi, đứng được mà chỉ nằm một chỗ, chân tay cong queo và đặc biệt là chiếc đầu phình to do bị não úng thủy. Không có tiền mua sữa và tiền xe để về quê, bố em đã phải để em trên chiếc xe đẩy đi tha phương cầu xin lòng hảo tâm của người đời.
Để có tiền mua sữa cho con và tiền về quê, anh Đàn đành đưa con ra ngoài đường "xin tiền"
Tình cờ gặp cảnh một người người đàn ông trung niên đẩy xe lăn chở một cháu bé dị dạng, có cái đầu to gấp đôi gấp ba của người bình thường ngay đầu phố Núi Trúc (Hà Nội) khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Hỏi ra mới biết anh đưa con ra Hà Nội khám bệnh định kỳ nhưng vì không còn tiền mua sữa cho con và tiền xe để hai bố con về quê nên anh đành đưa con ra đường như vậy. Thương cảm trước hoàn cảnh của cha con anh, những người đi đường dù đang hối hả đi lại lo sắm Tết đã dừng lại hỏi thăm, giúp đỡ bố con anh. Người 10 nghìn, người nhiều thì vài trăm.
Anh Hoàng Ngọc Đàn (SN 1973) - bố bé Trung xóm 3, xã Nam Lộc, Nam Đàn (Nghệ An) bảo: “Đưa con ra ngoài đường như thế này biết là tội cho con và cũng nhục cho chính tôi nhưng tôi chẳng còn cách nào khác vì hết tiền mua sữa cho con và tiền đi xe về quê. Lúc đi hai bố con chỉ có mấy trăm ngàn đã tiêu hết rồi”.
Được biết, năm 1995 anh đi bộ đội ở Quảng Trị, sau đó về quê lấy vợ và mãi đến năm 2005 mới sinh con trai đầu lòng đặt tên là Trung. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Trung sinh ra đã không bình thường như những đứa bé khác.
Lúc sinh cháu được 6kg nhưng đầu của Trung phát triển to hơn bình thường và càng lớn thì đầu lại càng phình to.Trớ trêu hơn cháu không nghe, không thấy gì cả. Cháu nằm bất động một chỗ và chỉ uống sữa. Đưa đi bệnh viện khám họ bảo cháu bị nãoúng thủy do hậu quả của chất độc da cam” - anh Đàn bùi ngùi kể.
Sinh ra, Trung không đi, đứng được mà chỉ nằm một chỗ với cái đồ to bất thường
Không cam chịu nhìn con bệnh tật, vợ chồng anh Đàn bán hết hết lúa gạo và vay mượn đưa con đi khắp các bệnh viện. Đến BV Nhi TƯ, anh chị như ngã quỵ khi bác sỹ kết luận Trung có hai não đều bị úng thủy, chân tay chậm phát triển, trong đó tay chân bên trái bị liệt hoàn toàn. Để có thể giúp em có thể bình thường như những đứa trẻ khác cần rất nhiều tiền. Vợ chồng anh lại đôn đáo chạy vạy nhưng số tiền gom lại chỉ chưa bằng 1/4 số tiền cần có. Vậy là anh chị đành ngậm ngùi bế con ra về với bao cay đắng.
Từ đó đến nay đã 10 năm, Trung cứ nằm im một chỗ, mọi sinh hoạt đều nhờ vào đôi bàn tay cha mẹ. Hiện giờ đầu cháu Trung ngày càng phình to hơn, chân tay thì teo tóp lại và co giật liên hồi mỗi khi trở trời. Ngắm nhìn em với đôi mắt vô hồn nằm bất động trên chiếc xe lăn với chiếc đầu to quá khổ khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Trung cũng không thể mọc nổi một chiếc răng nên thức ăn chỉ là cháo xay nhuyễn và uống sữa. Theo lời anh Đàn, mỗi tháng tiền sữa của con cũng đã mất hơn 3 triệu đồng.
Trung chỉ ăn được cháo xay nhuyễn và uống sữa
Để chăm sóc cho con, chị Nguyễn Thị Biển (SN 1975) – mẹ Trung phải ở nhà chăm cho con. Mọi khoản chi tiêu trong gia đình cũng như tiền thuốc men của em chỉ trông vào mình anh Đàn. Từ ngày ra quân, sức khỏe anh Đàn nhiều phần giảm sút, không làm được việc nặng. Bằng chiếc xe đạp cọt kẹt, hàng ngày anh đi hết làng này qua xã khác thu mua phế liệu kiếm ít đồng tiền lãi về mua sữa cho con. Thương hoàn cảnh của Trung, chính quyền xã Nam Lộc đã quan tâm làm chế độ cho Trung hưởng chế độ dành cho những người tàn tật được hơn 200.000/tháng.
Năm 2009, vợ chồng anh Đàn sinh thêm một đứa con. Đứa con trai tiếp theo của anh chị chào đời cũng mang trọng bệnh như người anh của mình. Sống chưa đầy được năm, bé đã ra đi trong sự đau đớn của mọi người.
Hoàn cảnh của gia đình bé Trung cần lắm sự giúp đỡ của nhà hảo tâm
Nhắc đến Tết, anh bảo: Thấy mọi người hối hả ngược xuôi sắm Tết, vợ chồng tôi cũng ngậm ngùi lắm. Nhưng đã biết bao năm nay, gia đình tôi nào biết đến cái Tết vì lo tiền thuốc thang và sữa của con cũng đã quá sức. Cũng may được bà con lối xóm quan tâm, chia sẻ cho phần nào gánh nặng kinh tế nếu không gia đình tôi còn khốn khó hơn nhiều. Nhìn con giờ đã đau lòng, hôm nào thời tiết trở trời là chân tay cháu lại cho giật liên hồi lại càng quặn thắt”.
Trao đổi với PV Báo GD&XH, ông Nguyễn Xuân Lành - Bí thư Đảng ủy Xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn cho biết: hiện bé Trung đang cùng bố đi khám bệnh ở Hà Nội chưa về. Gia đình anh Đàn là một trong những gia đình thuộc diện khó khăn của xã. Bé Trung bị tàn tật từ nhỏ, mẹ bé phải ở nhà chăm sóc không làm được việc gì. Cuộc sống gia đình chỉ trông vào mình anh Đàn nên rất khó khăn. Chính quyền cũng luôn quan tâm và đã có chế độ tàn tật cho bé Trung. Nhiều tổ chức và cá nhân biết được hoàn cảnh gia đình cũng đã thăm, tặng quà cho bé. Dẫu vậy gia đình anh Đàn vẫn cần lắm sự sẻ chia giúp đỡ của cộng đồng chung tay cứu giúp bé Trung.
Qua bài viết này, chúng tôi rất mong với sự quan tâm của các cấp chính quyền và những tấm lòng hảo tâm, gia đình em Hoàng Ngọc Trung sẽ ít nhiều vơi đi gánh nặng kinh tế và bằng một phép màu nhiệm nào đó, em có thể khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường.
Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ bé Hoàng Ngọc Trung:
1. 14/2 Bạn đọc IBVCB.1402150470739002: 1.000.000
2. 14/1 bạn đọc TK 711A00033426: 100.000
3. 14/2 Bạn đọc IBVCB.1402150147121002: 100.000
4. 14/2 Lê Thị Liên: 500.000
5. 14/1 Phạm Đinh Thanh: 200.000
6. 14/2 Bạn đọc TK 711A20698293: 500.000
7. 14/2 Trần Thị Thu Hương: 200.000
8. 14/2 Bạn đọc gửi qua Agribank: 100.000
9. 15/2 bạn đọc IBVCB. 1502150609162001: 200.000
10. 16/2 Bạn đọc IBVCB.VNMB. 20150216195646: 200.000
11. 16/2 Bé Kiến Huy: 300.000
12. 16/2 Bạn đọc TK 711A56310888: 200.000
13. 16/2 Bạn đọc IBVCB. 1602150855350001: 200.000
14. 17/2 Bạn đoc IBVCB. 1702150292286001: 200.000
15. 18/2 Bạn đọc IBVCB.VNMB. 20150218156408: 200.000
16. 23/2 Bạn đọc IBVCB. 2302150530693001: 200.000
17. 24/2 Bố Trần Phương Thanh: 200.000
18. 24/2 Bạn đọc gửi qua Agribank: 300.000
19. 26/2 bạn đọc IBVCB.2602150035756001: 150.000
20. 26/2 Trần Thị Kim Nhung P2 H51 Tổng Cục Hậu Cần: 500.000
21. 26/2 Nguyễn Thị Hoa CDI VCB Ba Đình: 200.000
22. 27/2 Bạn đọc IBVCB. 2702150774329001: 200.000
23. 6/3 Trần Minh Long và Ngọc Minh (Vũng Tàu): 400.000
24. 9/3 bạn đọc IBVCB. 0903150600735007: 200.000
25. 20/3 Nguyễn Chi Huân: 300.000
26. 22/6 Bạn đọc gửi qua VietinBank: 1.000.000
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.
Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.
Mọi sự giúp đỡ tới bé Hoàng Ngọc Trung -mà số 104- xin gửi về:
1. Anh Hoàng Ngọc Đàn ở xóm 3 xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn (Nghệ An)
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 104
3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 104
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@yahoo.com hoặc số điện thoại 0975.839.126
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.
6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Swift Code: ICBVVNVX
Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH
Swift Code: ICBVVNVX124
- Thông tin người nhận:
Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội
Account Number: 102020000189568
Đề gửi Mã số 104
Phương Thuận
MS 1058: Người đàn ông có khối u khổng lồ đau xót nhìn vợ con lay lắt vì bệnh tật
Cảnh ngộ - 3 ngày trướcGĐXH - Người đàn ông tội nghiệp cùng vợ con bị bệnh tật bủa vây, gia cảnh kiệt quệ. Người bố cả đời lao lực nay đau xót nhìn con gái phải bỏ dở ước mơ để làm thuê nuôi cả gia đình bệnh tật.
MS 1057: 'Tết ấm vùng cao' – khi yêu thương vượt núi, băng rừng về với miền Tây xứ Nghệ
Vòng tay nhân ái - 6 ngày trướcGĐXH - Những ngày cuối năm, khi nhiều miền quê đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết thì ở xã Yên Hòa - vùng cao phía Tây Nghệ An, cái lạnh vẫn len lỏi trong từng nếp nhà xiêu vẹo, những con đường còn sũng bùn sau lũ và cả trong ánh mắt chưa nguôi lo lắng của người dân vừa đi qua một mùa thiên tai khắc nghiệt.
Hơn 19 triệu đồng đến với bé gái 7 tuổi bị u hầu sọ
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Phóng viên Phương Thuận, đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã trao số tiền 19.155.000 đồng cho gia đình bé Đàm Phương Dung bị u hầu sọ.
Những phần quà tiếp sức đến bé gái mắc ung thư xương
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã kết chuyển số tiền 14.910.000 đồng đến gia đình bé Mai Linh bị ung thư xương.
MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dở
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - Mẹ vừa qua đời chưa đầy hai năm vì căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì biến cố khác lại ập xuống, tàn nhẫn hơn. Lần này, cậu học trò hiền lành đang ở ngưỡng cửa đại học là niềm hi vọng lớn nhất của gia đình lại gặp tai biến.
Vòng tay nhân ái hỗ trợ người phụ nữ H’ Mông đơn thân vượt khó khăn bệnh tật
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Chương trình Vòng tay nhân ái đã kết chuyển số tiền 13.260 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm đến gia đình chị Sùng Thanh Mỷ - nhân vật trong bài “MS 1032: Xót xa hoàn cảnh của người phụ nữ H’Mông đơn thân chống chọi bệnh nặng, nuôi con thơ dại”.
MS 1055: Con trai 3 tuổi bị ung thư, người cha đơn thân nghèo khó mong sự giúp đỡ từ cộng đồng
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Sinh ra trong một gia đình sớm thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, Đức Anh từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng giờ đây, cậu bé 3 tuổi ấy lại đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, trong khi người cha đơn thân vì quá khó khăn không lo được kinh phí chạy chữa.
Gieo mầm yêu thương từ những bước chân người lính Công an Vân Du
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH - Những ngày cuối năm, khi không khí Tết đang len lỏi khắp các thôn xóm, mùa xuân không chỉ đến từ sắc đào, nụ mai, mà còn hiện hữu trong những việc làm nghĩa tình, lặng lẽ mà bền bỉ. Tại xã Vân Du, những bước chân của cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã mang theo hơi ấm sẻ chia, tiếp nối hành trình "Vì nhân dân phục vụ" bằng những hành động cụ thể, gần gũi và đầy nhân văn.
Hai hoàn cảnh ở Phú Thọ đã có cơ hội điều trị tốt hơn nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Với sự chung tay của bạn đọc hảo tâm, bé trai bị teo mật bẩm sinh, xơ gan và người phụ nữ bị tai nạn lao động ở Phú Thọ đã có cơ hội được điều trị tốt hơn.
MS 1054: Xót xa hoàn cảnh bé trai bị teo mật bẩm sinh, mẹ sẵn sàng hiến gan cứu con nhưng không đủ kinh phí điều trị
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH - Thân hình gầy gò với làn da vàng sạm, bụng ngày một to vì bệnh tật, bé Công đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Gia đình buộc phải đối diện với quyết định sinh tử: ghép gan để giành giật sự sống cho con. Người mẹ đã sẵn sàng hiến gan, nhưng bất lực trước chi phí điều trị quá lớn.
MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dở
Cảnh ngộGĐXH - Mẹ vừa qua đời chưa đầy hai năm vì căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì biến cố khác lại ập xuống, tàn nhẫn hơn. Lần này, cậu học trò hiền lành đang ở ngưỡng cửa đại học là niềm hi vọng lớn nhất của gia đình lại gặp tai biến.