Nỗi ám ảnh mang tên mẹ chồng
Gia đìnhKhông ai biết Loan sợ mẹ chồng như sợ cọp, về trễ một vài phút cô phải báo cáo với bà rõ lý do.
Cũng từ khi ở chung, hay đúng hơn là từ lúc chị sa cơ thất thế, nhà chồng, thậm chí là cả chồng chị bắt đầu trở mặt với chị.
Không ai biết Loan sợ mẹ chồng như sợ cọp, về trễ một vài phút cô phải báo cáo với bà rõ lý do.
Bà còn bảo tôi là loại phụ nữ hãnh tiến, chỉ muốn làm cao để trèo lên đầu lên cổ bắt nạt chồng. Bà kết luận tôi là đồ vứt đi, đồ hư hỏng khó dạy bảo.
Người yêu là người sống vì bố mẹ, anh nói sau khi cưới sẽ gánh vác việc chăm sóc bố mẹ.
Họ lấy nhau đã hơn chục năm, từ lúc chị là cô thôn nữ mặn mà, cho đến giờ đã toan về già.
Mẹ chồng không bao giờ biết rút kinh nghiệm, hay bớt lời đi. Cái gì cũng cho rằng mình nhất nhất đúng và bắt con dâu phải nghe theo…
Theo thỏa thuận khi ra tòa ly hôn, tôi sẽ nuôi con gái năm nay mới lên 4 tuổi. Và hai mẹ con tôi sẽ ra riêng vì căn nhà mà chúng tôi đang ở là của bố mẹ chồng cho mượn từ khi chúng tôi kết hôn.
Phúc không ngờ rằng chỉ vì sự tham lam của mình mà anh trở thành kẻ trắng tay. Cả vợ và người tình cùng bỏ anh ra đi một lúc.
Đối mặt với chuyện chồng vẫn liên lạc với tình địch là người yêu cũ, thậm chí là cả nhớ thương, vương vấn, vợ cao chiêu đã xử lí được triệt để vấn đề...
Vì điều kiện gia đình, anh trai tôi có bệnh nên tôi rất muốn ở gần bố mẹ đẻ để giúp đỡ họ, nhưng chồng tôi thì lại không đồng ý.
Nhà có 6 người gồm 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ nhưng không ngày nào người phụ nữ này không phải chi tiêu tiền chợ dưới 200 ngàn đồng dù lúc nào chị cũng có tâm lý tính toán nát óc để không hụt trước thiếu sau.
Tôi đã chán cảnh khi phải sống chung với gia đình anh, đã thế anh còn bỏ rơi, thờ ơ tôi trong chuyện chăn gối.
Tôi có thẳng thắn chia sẻ, trò chuyện cho con dâu hiểu, thế nhưng mẹ chồng có nói ra thì con dâu lại dằn dỗi, cho rằng tôi khó tính, hay thích soi mói và để ý con dâu.
Cô cứ đặt hết niềm tin vào chồng như thế cho đến khi cô dành thời gian tìm hiểu nguyên nhân thì mới tá hỏa lên rằng, đó là mưu kế mà mẹ con anh đã giăng lên để bẫy cô vì biết nàng dâu có tiền.
Những tưởng dâu con đông đúc là phúc ai ngờ là họa. Nhà có ba nàng dâu, nhưng việc gì các nàng cũng đùn đẩy nhau, cuối cùng lại đến tay mẹ chồng.
Ở nhà này, chị không bao giờ bàn bạc được việc gì với anh cho ra hồn. Lần nào cũng thế, chưa mở lời thì anh đã thủng thẳng: “Tùy em, muốn làm gì thì làm. Anh thế nào cũng được”.
Cả tuần nay chồng mình mang chăn chiếu ra sofa ngủ. Bố mẹ chồng thấy thế càng được thể lạnh nhạt với mình. Không khí lúc nào cũng nặng nề lạnh lùng như nhà băng.