Bị ngất khi mang bầu mà bố mẹ chồng vẫn bỏ mặc
Tâm sựVì yếu quá tôi ngất lịm đi nhiều lần mà bố mẹ chồng không thèm đỡ dậy, chỉ khi không thấy tôi động đậy gì mới nhờ người đưa đi viện.
GiadinhNet - Tôi và vợ mới cưới nhau được có hơn 4 tháng vậy mà giờ cô ấy kiên quyết bảo tôi ra ngoài thuê nhà ở riêng. Nếu tôi không đồng ý thì cô ấy sẽ ly hôn.
Vì yếu quá tôi ngất lịm đi nhiều lần mà bố mẹ chồng không thèm đỡ dậy, chỉ khi không thấy tôi động đậy gì mới nhờ người đưa đi viện.
Chưa bao giờ bố mẹ chồng hỏi tôi thu nhập có đủ trang trải cuộc sống hay không mà chỉ quan tâm xem biếu ông bà bao nhiêu tiền.
Chồng ngoại tình, bố mẹ chồng chẳng những không trách chồng mà lại quay sang trách tôi không biết giữ gìn hạnh phúc gia đình…
Cô gặp anh trong nhóm bạn trẻ thích rủ nhau đi “phượt”. Những cung đường vùng cao quanh co, ngoằn ngoèo bậc nhất đã kéo họ lại sát gần nhau trên chiếc xe phân khối lớn.
Tự ti dù đã là một trong những diễn viên hài nổi tiếng, ở nhà ngoan hiền nhưng đi với bạn bè, trên sân khấu lại khùng điên hết cỡ... đó là những điểm thú vị về Thu Trang.
Tưởng rằng giúp mẹ chồng đánh ghen, chị sẽ lấy lòng được bà, nào ngờ, đây chính là nguyên nhân khiến gia đình chị tan nát.
Bố mẹ chồng tôi gọi anh về sau khi giải quyết xong chuyện cô bồ. Bố mẹ bắt anh xin lỗi vợ và hứa sẽ không được lăng nhăng nữa.
Chồng tôi vô tư đến nỗi vô tâm nên không nhận ra mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa tôi và mẹ chồng.
Khi chưa là dâu, tôi không đòi hỏi gì cả. Nhưng khi đã là người trong gia đình, tôi cần được tôn trọng.
Cứ hết thời gian làm việc là anh lại tụm năm, tụm ba với mấy người bạn để uống bia, hôm nào cũng đến tận khuya mới về…
Khó chịu khi sống cùng chị chồng ham chơi, lười làm, vài tháng lại yêu một người rồi dẫn về nhà ăn ngủ qua đêm.
Gia đình chồng vốn chẳng khá giả gì, mẹ chồng lại hơi tí là tiền nên mọi gánh nặng kinh tế đè lên vai chúng tôi. Tôi cảm thấy chán nản khi tiền cứ có đồng nào lại hết đồng ấy.
Con Dung nghe bà nội mắng thì ôm chặt mẹ khóc, đòi về ông bà ngoại, mẹ chồng Dung càng được thể càng điên tiết, bà kéo tay Dung tống ra đường. Chồng Dung chỉ biết bất lực đứng yên nhìn.
Ban đầu mẹ Hoàng rất vừa ý với cô con dâu được người được nết, gia đình lại gia giáo như Phương. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi Phương về làm dâu, bà đã quay ngoắt thái độ, chẳng còn ưa gì cô nữa...
Chồng ngoại tình, xét đến cùng thì chẳng phải là việc toàn xấu xa và đau khổ. Đi cùng với nỗi đau và những tổn thương, vợ cũng “thu lợi” được kha khá đấy! Ừm, biết nói sao nhỉ, sau tất cả, vợ muốn cảm ơn chồng, cảm ơn vì chồng đã… ngoại tình!
9 năm làm dâu, tôi cố gắng nhịn để mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đỡ căng thẳng, nhưng mẹ chồng chẳng hiểu được điều đó.