Hà Nội
23°C / 22-25°C
Bố mẹ ly hôn: Đừng dùng con là nơi xả giận

Bố mẹ ly hôn: Đừng dùng con là nơi xả giận

Gia đình

Nói dối con hay lờ đi khi con hỏi đến là việc mà nhiều cha mẹ thường làm khi đã ly hôn. Những điều này cha mẹ đa phần làm là vì sợ con bị tổn thương, nhưng họ đâu biết trốn tránh không nói sự thật chính là cách làm tổn thương con nhanh nhất.

Cảm ơn bố mẹ vì đã… ly hôn

Cảm ơn bố mẹ vì đã… ly hôn

Gia đình

GiadinhNet – Giờ thì bố mẹ cũng đã ly hôn. Dẫu biết rằng, đây là hiện thực chẳng gia đình nào mong muốn nhưng đối với hoàn cảnh của chúng ta, đó là một quyết định đúng đắn.

Khi bố mẹ không sống chung nhà (4): Có những đứa trẻ không bất hạnh

Khi bố mẹ không sống chung nhà (4): Có những đứa trẻ không bất hạnh

Gia đình

GiadinhNet - Điều đáng lo ngại nhất cho những đứa trẻ khi có bố mẹ ly hôn đó là chúng không nhận được đầy đủ tình thương từ những bậc sinh thành. Tuy nhiên, câu chuyện dưới đây đã cho thấy, sự lo ngại trên sẽ không đáng có khi người lớn biết cách kết thúc tình riêng nhưng không quên nhiệm vụ làm cha làm mẹ của mình.

Khi bố mẹ không sống cùng nhà (2): Mẹ đã gieo nỗi oan trái lên đời con

Khi bố mẹ không sống cùng nhà (2): Mẹ đã gieo nỗi oan trái lên đời con

Gia đình

GiadinhNet - Căm hận người chồng phản bội, người vợ đã "nhồi" vào đầu đứa trẻ những ý nghĩ xấu xa về bố của mình. Cô bé đã lớn lên bằng chính nỗi đau đó của mẹ mình...

Khi bố mẹ không còn một nhà (1): Điều cực nguy hại nếu bố mẹ nói xấu nhau trước mặt con

Khi bố mẹ không còn một nhà (1): Điều cực nguy hại nếu bố mẹ nói xấu nhau trước mặt con

Gia đình

GiadinhNet - Có câu hát “Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa; mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực”. Đứa trẻ nào sinh ra cũng cần có bố, có mẹ nhưng khi bố mẹ ly hôn thì cuộc đời chúng sẽ ra sao? Kính mời bạn đọc đón đọc loạt bài dài kỳ “Khi bố mẹ không còn một nhà” của nhóm phóng viên giadinh.net.vn.

“Con yêu à, mai bố mẹ ly hôn”

“Con yêu à, mai bố mẹ ly hôn”

Gia đình

Bố đã không còn yêu một mình mẹ nữa. Bố bảo rằng mẹ không còn đủ khiến bố khao khát và thổn thức như những ngày xưa. Cay đắng quá phải không con?

Top