Bỏ nhà đi 1 tuần, ngày trở về, con rể nấu cho mẹ vợ một nồi nước lá trầu không, sau đó cầu xin tôi một việc hệ trọng

| Tâm sự

Ngày con rể trở về, cứ nghĩ gia đình sẽ bình yên trở lại, nào ngờ "sóng gió" mới chỉ là bắt đầu.

Chồng mất khi con gái tôi đang học tiểu học. Sau đó gia đình và bạn bè khuyên tôi đi bước nữa nhưng tôi muốn con được nuôi dạy tốt nên từ chối nhiều người đàn ông.

Ngày con gái có việc làm và lập gia đình, tôi rất mãn nguyện vì cho là bản thân đã xong nhiệm vụ. Tôi mừng rỡ khi con rể đồng ý sống trong ngôi nhà của mẹ vợ.

Từ ngày con rể chuyển ra ngoài làm ăn thì kinh tế gia đình càng khởi sắc. Khi có tiền, con rể quyết định đập bỏ nhà cũ xây mới. Nhìn ngôi nhà 3 tầng to đẹp, tôi rất hãnh diện, tự hào về các con. Vài lần tôi muốn sang tên đất cho con nhưng người chị họ của tôi luôn phản đối.

Chị ấy bảo tôi có 1 con, không sang tên đất thì sau khi tôi mất nhà cũng thuộc về con gái. Tôi phải phòng xa, nhỡ cho con cái hết rồi con rể đối xử bạc hay đuổi mẹ vợ ra khỏi nhà thì sao?

Những lời người chị họ nói có lý nên tôi không dám sang tên nhà cho các con khi bản thân còn khỏe mạnh.

2 năm trước, con rể thiếu tiền đầu tư nên hỏi mượn sổ đỏ của tôi để vay tiền ngân hàng. Các con đối xử rất tốt với tôi, đồng thời bỏ 3 tỷ ra xây nhà, lúc con cái cần giúp đỡ, tôi không thể thờ ơ ích kỷ được. Thế là, tôi đồng ý đứng ra vay tiền giúp con rể.

Từ ngày có thêm vốn, tôi thấy chuyện làm ăn của con rể rất tốt nên tôi tin tuổi già sẽ được an yên vui vẻ bên cháu.

Bỏ nhà đi 1 tuần, ngày trở về, con rể nấu cho mẹ vợ một nồi nước lá trầu không, sau đó cầu xin tôi một việc hệ trọng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tuần trước, bất ngờ con rể bỏ nhà đi. Tôi và con gái không thể gọi điện được. Hỏi thăm người thân và bạn bè của con rể cũng không ai biết con ở đâu. Con gái tôi mải lo việc ở công ty, con rể ít khi tiết lộ chuyện làm ăn với vợ nên con tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra với chồng.

Hôm thứ 6 vừa rồi, con rể bất ngờ quay về nhà với sắc mặt vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Biết tôi bị đau buốt chân, ngay buổi tối hôm đó, con rể nấu cho tôi 1 nồi nước lá trầu không để ngâm chân. Con bảo đó là bài thuốc rất tốt cho sức khỏe.

Lúc tôi đang ngồi ngâm chân thì con rể bất ngờ cầu xin tôi bán nhà để cứu con. Mấy tháng nay, chuyện làm ăn bị thua lỗ nặng, con đang phải đi vay tiền bên ngoài để trả lãi ngân hàng. Nếu không bán nhà nhanh thì nhà bị tịch thu và nợ bên ngoài tăng, rồi không biết lấy tiền đâu trả cho người ta nữa.

Từng lời con rể nói làm tôi hoảng sợ, không ngờ bản thân lại có ngày rơi vào bước đường cùng thế này. Tôi đang đứng ra vay tiền cho con rể, tôi không biết phải làm sao nữa?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.