“Bố ơi! mình đi đâu thế” mùa thứ hai: Nhạt vì vắng “sao”

| Giải trí

GiadinhNet - Với sự tham gia của bốn cặp bố con: Diễn viên Mạnh Trường, Hùng Thuận, ca sĩ Anh Tuấn MTV và doanh nhân Đỗ Minh, ê kíp “Bố ơi! mình đi đâu thế?” mùa thứ hai ấp ủ hi vọng làm mới chương trình bằng những cá tính khác biệt của khách mời. Tuy nhiên, sau khi tập 1 của chương trình lên sóng, nhiều khán giả tỏ ra hụt hẫng vì sự nhạt nhẽo.

 

Bố con diễn viên Hùng Thuận (ảnh VFC cung cấp).
Bố con diễn viên Hùng Thuận (ảnh VFC cung cấp).

 

Khách mời chưa đủ sức hút

Ở mùa đầu tiên, ngay khi ra mắt, sự chú ý của dư luận ngay lập tức đã tập trung vào bốn ông bố: Đạo diễn Trần Lực, ca sĩ Hoàng Bách, nhạc sĩ Minh Khang, MC Phan Anh. Đó là bốn nhân vật nổi tiếng showbiz với số phận, cá tính gây tò mò. Trong số đó, những người như MC Phan Anh hay ca sĩ Hoàng Bách còn có một lượng fan hùng hậu theo dõi thường xuyên trên mạng xã hội cũng như các diễn đàn.

Đến mùa thứ hai, có lẽ trong bốn ông bố thì chỉ có diễn viên Hùng Thuận là được công chúng “điểm mặt” nhiều nhất nhờ vai bé An trong bộ phim truyền hình quen thuộc “Đất phương Nam”. Tuy nhiên, sự nổi tiếng trong quá khứ của nam diễn viên này liệu có tác động tích cực đến hiện tại hay không thì còn phải xét, bởi sau vai diễn “đóng đinh” tên tuổi cách đây đã 20 năm, Hùng Thuận hoạt động khá mờ nhạt trong đời sống nghệ thuật.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng, các cháu bé tham gia mùa thứ hai còn quá nhỏ tuổi nên sẽ rất khó để các cặp bố con vượt qua thử thách và đồng hành trọn vẹn với chương trình. Trong chuyến đi đầu tiên tại các vùng lân cận TPHCM, kịch bản “Bố ơi! mình đi đâu thế” gần như “y chang” mùa đầu tiên, với tình huống các cháu bé gặp nhau bằng cuộc tranh giành nhà trong nước mắt.

Tuy nhiên, xét một cách khách quan, chỉ qua một tập vừa được phát sóng cũng chưa thể khẳng định về sức hấp dẫn của chương trình. Bốn ông bố của mùa thứ hai tuy không phải là ngôi sao nổi tiếng, nhưng họ có một điểm chung là đều làm những công việc phải xa nhà nhiều ngày như: Kinh doanh, biểu diễn… nên không có nhiều thời gian dành cho con.

Tập đầu tiên phát sóng, hình ảnh bố con diễn viên Hùng Thuận cũng lấy nước mắt khán giả qua chi tiết đầy cảm động khi nam diễn viên tiết lộ vợ chồng anh đã “không ăn cùng mâm” hơn 2 năm nên một tuần anh chỉ gặp con được một vài lần. So với phần một đã khép lại, ngay tập mở đầu của phần hai, chương trình đã thực hiện được những cảnh quay đẹp mắt hơn, hướng khán giả đến tình yêu thiên nhiên, môi trường sống.

Xuân Bắc, Minh Khang vẫn còn là ẩn số

Một bức ảnh chụp ở Mộc Châu (Sơn La) với sự xuất hiện bất ngờ của diễn viên Xuân Bắc, nhạc sĩ Minh Khang, nhiều khán giả đã tỏ ra hào hứng và hi vọng vào sự “đổi gió” của chương trình. Được biết, trong chương trình mùa thứ hai phiên bản Hàn Quốc cũng đã có sự thay đổi khách mời giữa chừng.

Chúng tôi liên hệ với ê kíp sản xuất chương trình, tuy nhiên thông tin về sự tham gia của cặp bố con nhà Xuân Bắc, Minh Khang vẫn chưa được xác nhận với lý do tập 2 còn chưa được phát sóng. Theo nhiều khán giả dự đoán, khả năng hai gương mặt nổi tiếng này chỉ tham gia với vai trò khách mời qua một vài tập là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Đại diện Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) cho biết, trong ba tập đầu tiên của mùa thứ hai sẽ có bốn cặp bố con tham gia, trong đó sẽ có cặp bố con chỉ tham gia với tư cách gia đình khách mời. Kể từ tập 4 trở đi, đơn vị sản xuất mới “ký kết” thực sự với người tham gia.

Dù đều nổi tiếng với công chúng nhưng trong hai “ẩn số” của tập 2 là diễn viên hài Xuân Bắc và nhạc sĩ Minh Khang thì chỉ có diễn viên Xuân Bắc là “mới mẻ”, bởi bố con nhạc sĩ Minh Khang đã đồng hành với chương trình suốt cả mùa đầu tiên. Vì thế, xét ở góc độ thông tin, chương trình cũng không nên khai thác một “gương mặt thân quen” trong lần phát sóng mới.

Trailer “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” tập 2 dự kiến phát sóng ngày 20/6 sắp tới đã giới thiệu đến khán giả cảnh các cặp bố con hòa nhập cùng cuộc sống nông thôn bằng thử thách cho các cháu bé tìm thực phẩm, còn các ông bố thì vất vả với nhiệm vụ “bí mật”. Con gái nhỏ tuổi của ca sĩ Anh Tuấn MTV dường như đã hòa nhập hơn nhưng gặp phải một sự cố “dở khóc dở cười” là khi bố trèo cây hái dừa, quả dừa rơi xuống khiến bé khóc đến mức không thể dỗ dành.

Sau tập đầu tiên phát sóng, diễn viên Mạnh Trường cũng gặp không ít điều tiếng khi lập fanpage cho con trên mạng xã hội. Điều này đang gây nhiều tranh cãi, trong đó có những ý kiến cho rằng, dù trang fanpage này rất đông người ủng hộ nhưng việc cập nhật hình ảnh, thông tin liên tục về cháu bé phần nào sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cháu.

Lữ Mai/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nhan sắc cô gái vàng dành cả thanh xuân cho wushu Việt Nam

Nhan sắc cô gái vàng dành cả thanh xuân cho wushu Việt Nam

Câu chuyện văn hóa -

Vận động viên kỳ cựu Dương Thúy Vi hoàn thành bài thi đấu tại Asiad 20 và mang về tấm huy chương đồng đầu tiên cho Đội tuyển wushu Việt Nam. Hành trình của Dương Thúy Vi là câu chuyện truyền cảm hứng về sự cống hiến trọn vẹn cả thanh xuân cho niềm đam mê wushu và màu cờ sắc áo.

Nghệ sĩ Tú Oanh ở tuổi U60: Tôi không thấy mình đang lao động vất vả, vì làm việc cũng là cách để tận hưởng

Nghệ sĩ Tú Oanh ở tuổi U60: Tôi không thấy mình đang lao động vất vả, vì làm việc cũng là cách để tận hưởng

Giải trí -

GĐXH - Ở tuổi gần 60, khi nhiều người nghĩ đến việc nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống, nghệ sĩ Tú Oanh vẫn chăm chỉ làm việc. Với chị, được diễn xuất, chăm cây, có những khoảng thời gian riêng và tiếp tục cố gắng mỗi ngày chính là một cách tận hưởng cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.