Chuẩn bị bỏ vợ thì tôi biết cô ấy đã có người đàn ông khác
Tâm sựTôi sốc vì nghĩ chẳng bao giờ vợ dám phản bội mình, tôi quen được vợ chiều chuộng rồi, không nghĩ cô ấy dành tình cảm cho người khác.
Tôi mong chờ ngày được hợp thức hoá, con tôi chính thức công khai là có bố.
Tôi sốc vì nghĩ chẳng bao giờ vợ dám phản bội mình, tôi quen được vợ chiều chuộng rồi, không nghĩ cô ấy dành tình cảm cho người khác.
GiadinhNet - Là một nhà báo, MC nổi tiếng nên nhiều lần Lại Văn Sâm dính tin đồn ác ý như đột ngột qua đời vì đột tử, tai nạn chết người, ngoại tình ... Tuy nhiên, với bản lĩnh của một nhà báo dày dặn kinh nghiệm ông bình tĩnh đối mặt với tất cả và dẹp bỏ những tin đồn đó bằng sự thành công trong công việc và hạnh phúc gia đình.
Ở cái tuổi gần đất xa trời mà còn đưa nhau đến chốn pháp đình, kể cũng ngại. Ông cũng có vẻ ngại ngùng, bởi những bước chân có vẻ rụt rè, thiếu dứt khoát. Nhưng rồi ông bảo không ly hôn không được. Ông quả quyết. Trong tờ đơn ly hôn, lý do ông đưa ra chỉ gọn lỏn mấy chữ: “Tính tình không hợp”.
GiadinhNet - Nhất quyết ly hôn vợ để chạy theo tình mới, cuối cùng những sao nam này phải nhận kết cục bẽ bàng.
GiaidnhNet - Mặc dù những nam diễn viên này rất giỏi giang, diễn tốt nhưng một trong những lý do khiến họ vẫn không được yêu mến là vì bản tính đa tình, bạc bẽo. Khi đã nổi tiếng, họ liền bỏ người vợ đã theo mình suốt những năm tháng vất vả nhất.
Thật sự tôi không dám mong chờ và hy vọng quá nhiều về tương lai với anh nhưng hiện tại thật sự chúng tôi không thể buông tay nhau ra.
Hóa ra, những người chồng cảm giác mình thua kém vợ hay có vợ tiêu xài vô tội vạ lại muốn ly dị chẳng kém các anh bị "cắm sừng".
GiadinhNet - Vụ việc bố vợ chém con rể rồi ra cơ quan công an đầu thú ở quận Gò Vấp, TPHCM đang được cộng đồng mạng tung hô là “người bố vĩ đại”. TS tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý, Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam cho rằng: Chúng ta chỉ có thể xót thương cho một người cùng quẫn nhưng tung hô theo kiểu đó là một nhận thức thiếu chuẩn mực.
Giờ anh trở thành người sang chảnh rồi lại "ngựa quen đường cũ", phụ tôi đi quen người con gái nhỏ hơn 11 tuổi. Anh nói không yêu tôi nữa, chúng tôi không hiểu nhau.
Gần đây vợ tôi trở nên hết chịu nổi. Cô ta mang máy hút bụi vào dọn phòng lúc sáng sớm khi tôi đang ngủ, giấu điện thoại và vứt quần áo yêu thích của tôi.
Anh nói vợ chồng anh không hạnh phúc nhưng vì các con và chưa tìm được ai ưng ý nên anh phải chịu đựng.
Chúng tôi đã có 8 năm dài gắn bó, vậy mà anh quay ra cặp kè với 'em gái nuôi', rồi nói tôi ràng buộc chồng.
GiadinhNet - Sau lần bị “mất sạch” vì ham mê cờ bạc, Chính đã viết một bản “cam kết và lời xin lỗi” gửi tới ông N. (bố vợ lúc ấy) với lời lẽ hết sức thống thiết.
Thật sự ngay bây giờ tôi cảm thấy rất buồn và đau khổ về người chồng đã gắn bó với mình được 4 năm nay.