Bóng đá hàn gắn nỗi đau

GiadinhNet - Giọt nước mắt của Jong Tae Se, tinh thần chiến đấu quả cảm của các tuyển thủ CHDCND Triều Tiên đã làm “lay động” trái tim các cầu thủ Hàn Quốc. Trong buổi họp báo trước trận gặp Pháp (đêm qua), HLV đội tuyển Hàn Quốc Huh Jong Moo (ảnh) khẳng định: “Các học trò của tôi luôn cổ vũ Triều Tiên và sẽ học tập tinh thần của họ”.

 
Tuyên bố của HLV Huh được đưa ra trong thời điểm tình hình chính trị tại bán đảo liên Triều khá căng thẳng. Chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu Liên Hợp Quốc ra quyết định trừng phạt Triều Tiên. Đáp lại, Triều Tiên đe dọa khả năng dùng vũ lực.

Tuy nhiên, “bóng đá không liên quan đến chính trị. Bóng đá là đam mê và nó giúp hàn gắn nỗi đau. Chúng tôi sẽ đoàn kết và cổ vũ Triều Tiên suốt giải đấu này” – HLV Huh phát biểu.
 
Sau tuyên bố từ “đại bản doanh” của Hàn Quốc, đội tuyển CHDCND Triều Tiên cũng bày tỏ thiện chí sẽ cổ vũ “người anh em” vượt qua vòng bảng.  
 
L.N (Theo Reuters)
vietanh
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.