Bước hụt xuống thang máy, một bảo vệ tử vong
GiadinhNet - Do sơ ý, ông Trần Huy Tuấn (51 tuổi, quê Phú Thọ, là bảo vệ tòa nhà N5A, phố Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã bước hụt xuống chiếc thang máy hỏng và bị rơi xuống đất dẫn đến tử vong.
![]() |
|
Cơ quan Công an phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra |
Khoảng 8 giờ 20 phút ngày 30/6, tại nhà N5A đường Hoàng Đạo Thúy (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn thang máy hi hữu làm một người tử vong. Theo đó, vào khoảng thời gian trên, người dân sống tại tòa nhà N5A nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ cầu thang số 1 của tòa nhà này, khi chạy tới kiểm tra thì đã thấy một bảo vệ tử vong.
Được biết, nạn nhân là ông Trần Huy Tuấn (51 tuổi, quê Phú Thọ) là bảo vệ tòa nhà N5A. Theo nhân chứng Vũ Lập Thảo (bảo vệ tòa nhà N5A) cho biết: “Tôi và ông Tuấn cùng lên kiểm tra và mở khóa thang máy, do thang máy số 1 đã hỏng từ lâu người dân phải thuê thợ vào để sửa. Thang máy bị hỏng, kẹt treo lơ lửng ở phía trên, không hiểu thế nào ông Tuấn khi mở cửa bước hụt xuống và rơi từ tầng 7 xuống đất và tử vong”.
