Buổi trưa định mệnh của cô gái trẻ (P1): Hành trình truy tìm kẻ sát nhân giấu mặt
GiadinhNet - Một cô gái trẻ được phát hiện đã chết trong căn bếp bỏ hoang trên đồi vắng. Ở vùng đầu, mặt nạn nhân có nhiều vết thương chí mạng. Khi tiến hành điều tra, Công an TP Hải Phòng đã gặp phải rất nhiều khó khăn vì các manh mối mà hung thủ để lại vô cùng ít ỏi.
Căn bếp bỏ hoang
Nghe tin con gái đang làm ở TP Hải Phòng về thăm nhà, ông H lật đật chạy về. Bước vào khoảng sân vắng vẻ, ông H cất tiếng gọi nhưng chẳng thấy ai trả lời. Phía trong nhà, cánh cửa vẫn đóng im ỉm như lúc ông đi làm. Thật lạ, lần trước, khi con gái ông H là Hoàng Thị P (SN 1989) về chơi thì chiếc xe máy của chị này luôn dựng ở góc sân, nhưng lần này lại không thấy.
Chợt nghĩ, hay con gái lên đồi phía sau nhà, ông H liền đi ngược lên dốc để tìm. Đi được một đoạn, đến gần căn bếp bỏ hoang của gia đình hàng xóm, ông H nhìn thấy có vũng máu đọng dưới đất. Linh tính bất thường, ông ngó vào căn bếp nhỏ và sững sờ với hình ảnh trước mắt. Con gái ông, chị Hoàng Thị P ngồi dựa lưng vào tường, trên người bê bết máu và đã tử vong. Đó là ngày 25/5/2010.
Cả thôn Ao La (xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) lập tức xôn xao. Ở nông thôn, các hộ gia đình từ lâu luôn gắn bó "tối lửa tắt đèn có nhau" nên cái chết bất thường của chị P là một cú "sốc" lớn.
Có mặt tại hiện trường, Công an TP Hải Phòng nhận định chị P bị sát hại. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương, đặc biệt ở vùng đầu, mặt. Quá trình khám nghiệm, công an đặt giả thuyết hung khí phải là vật tày, có hình dạng tròn thì mới phù hợp với cơ chế hình thành thương tích.
Nơi chị P được phát hiện là căn bếp cũ đã bị chủ nhà bỏ hoang nhiều năm nên rất ít người qua lại. Thêm vào đó, vụ án xảy ra tầm buổi trưa, là lúc mọi người nghỉ ngơi nên hoàn toàn không có nhân chứng.

(Ảnh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan đến vụ án)
Manh mối đầu tiên
Mở rộng khám nghiệm, các trinh sát Công an Hải Phòng phát hiện phía bên rãnh nước gần đó cũng có vết máu. Dưới nền đất gần bờ tường có vết trượt cỏ. Công an cũng tìm thấy chiếc kẹp tóc nữ ở gần nơi chị P tử vong.
Khai thác thông tin từ gia đình, các điều tra viên được biết hàng ngày chị P sử dụng 1 xe máy và 1 điện thoại di động. Thế nhưng tất cả những tài sản này đã biến mất sau khi nạn nhân tử vong. Rất có thể, đây là vụ án giết người cướp của.
Điều khó khăn nhất vào lúc này là hiện trường quá ít ỏi các dấu vết, chưa kể không tìm được nhân chứng trực tiếp. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm cho thấy vết thương của nạn nhân do bị đánh từ phía sau. Điều này khiến các điều tra viên nhận định hung thủ có thể quen biết nạn nhân, đứng từ sau và bất ngờ gây án. Chưa kể, các dấu vết khác cho thấy nạn nhân bị kéo lê một đoạn dài. Như vậy, nghi phạm phải là người có sức khỏe và khả năng cao là người sinh sống tại địa phương.
Nhiều tổ trinh sát được phân công tiến hành sàng lọc trên diện rộng. Một mặt thu thập thông tin từ hàng xóm, người dân trong thôn, xã, mặc khác truy tìm xe máy và điện thoại bị mất của chị P.
Khi tiếp xúc với một gia đình hàng xóm sát nhà nạn nhân P, hai mẹ con người này cho biết sáng 25/5, họ đi làm không ở nhà. Đến trưa cùng ngày khi chị P được phát hiện đã chết họ mới biết.
Đặc biệt, người con trai trong gia đình này cung cấp một thông tin rất đáng lưu tâm. Theo đó, chị P có quan hệ tình cảm với một thanh niên tên là Q hiện làm tại Hải Phòng. Thanh niên này còn khẳng định, chắc chắn hung thủ không thể là người địa phương vì dân nơi đây sống rất tình cảm.
Một tổ trinh sát tiến hành xác minh nhân vật tên Q và cho kết quả là người này hoàn toàn không liên quan đến cái chết của chị P. Lúc này, các mũi trinh sát khác cũng chưa thu được thêm thông tin gì phục vụ quá trình phá án.
Kẻ giấu mặt
Hàng chục người nằm trong diện nghi vấn tại địa phương cũng được công an làm việc. Tất cả họ đều có chứng cứ ngoại phạm.
Các vết máu thu thập tại hiện trường cho ra kết quả là của nạn nhân P, ngoài ra không có ai khác. Vụ án dường như vẫn còn nhiều điều chưa thể "định hình" nổi.
Các trinh sát mất nhiều thời gian đi hàng chục cửa hàng cầm đồ, cửa hàng kinh doanh xe máy, điện thoại cũ với hi vọng tìm ra tài sản của nạn nhân. Cuối cùng, các anh cũng phát hiện được xe máy của chị P tại một cửa hàng cầm đồ trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Chiếc xe của chị P được tìm thấy ở cửa hàng cầm đồ (ảnh tư liệu)
Cùng thời điểm đó, điện thoại của nạn nhân cũng được tìm thấy tại cửa hàng điện thoại trên địa bàn. Cả hai chủ cửa hàng đều khẳng định họ mua lại của nam thanh niên lạ mặt, không quen biết. Theo miêu tả, nam thanh niên trên có dáng người cao, gầy, da ngăm đen.
Những thông tin này thực sự quý giá, nó giúp các điều tra viên đưa ra được nhận định, chắc nam thanh niên lạ mặt kia có liên quan tới cái chết của chị P. Thế nhưng, người này là ai? ở đâu thì chưa có lời giải.
(Còn nữa)

Vụ mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm: Công an thông tin bất ngờ về việc mời người livestream lên làm việc
Pháp luật - 9 giờ trướcTrước đó, cơ quan chức năng đã mời N.B.H. (15 tuổi, ở thị trấn Hà Lam) lên làm việc vì có hành vi livestream phát tán thông tin không đúng sự thật về vụ mẹ giết con ở Quảng Nam.

Thấy 'bạn nghiện' tử vong vì sốc thuốc, nhóm người mang thi thể bỏ trên đê ở Hà Nội
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Thấy bạn tử vong vì sốc thuốc, nhóm đối tượng đã bàn nhau mang thi thể người này bỏ trên đê Tráng Việt (huyện Mê Linh, TP Hà Nội) hòng xoá dấu vết.

Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đã lừa dối bao nhiêu khách hàng?
Pháp luật - 11 giờ trướcBộ Công an xác định Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục cùng các đồng phạm đã bán 135.325 hộp kẹo rau củ Kera cho hơn 30.000 khách hàng, thu trên 17 tỉ đồng

Nam Định: Tạm giữ đối tượng đốt pháo tự chế ở khu vực Cồn Xanh
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Treo 2 quả pháo cối tự chế lên cây và đốt với mục đích gây mất an ninh, trật tự tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, một đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.

Khởi tố kẻ xâm hại tình dục nhiều trẻ em tại một ngôi chùa ở Đà Lạt
Pháp luật - 13 giờ trướcNguyễn Đắt Vũ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi xâm hại tình dục 7 trẻ em tại một ngôi chùa ở phường 6, TP Đà Lạt.

Người thân của kẻ giết con để trục lợi bảo hiểm: 'Tôi sốc không ngủ được...'
Pháp luật - 1 ngày trướcNgười nhà cho hay, khi biết Tô Thị Ty Na chơi bời, bài bạc thì có khuyên bảo nhưng bản tính ngang bướng, không ai chuyện trò được. Bà này thường xuyên vắng nhà, không chăm sóc con cái, đến ngày giỗ chồng, giỗ con cũng chỉ thuê người nấu đồ cúng chứ không về nhà.

Người mẹ giết con trục lợi bảo hiểm từng đi tù vì tội trộm cắp
Pháp luật - 1 ngày trướcTô Thị Ty Na - người mẹ ác quỷ nghi giết con trai để trục lợi bảo hiểm từng lĩnh mức án 40 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản.

Đến công viên tập thể dục, người đàn ông bị 'cuỗm' hàng chục triệu đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Bỏ hơn 52 triệu đồng trong cốp xe máy để ở công viên đi tập thể dục, khi ra về phát hiện mất tài sản, người đàn ông trình báo công an.

'Thông chốt' lao xe vào CSGT, nam thanh niên bị khởi tố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Nam thanh niên điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra của CSGT mà tăng tốc, lao xe vào một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bắt đối tượng đột nhập nhà dân trộm số tiền, vàng trị giá gần 3 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcKhám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ hơn 1,4 tỉ đồng, 7 nhẫn vàng và cùng các tang vật khác có liên quan.

Bắt đối tượng trộm xe của người đàn ông đưa con đi cấp cứu
Pháp luậtGĐXH - Bỏ xe ở vỉa hè để đưa con đi cấp cứu, khi quay ra người đàn ông phát hiện phương tiện đã bị lấp trộm.