|
|
|
Khối Hồng kỳ mở đầu cho đoàn diễu binh, diễu hành tiến về phố Kim Mã. Ảnh: Q.Hưng |
Trong bài diễn văn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ôn lại lịch sử hào hùng của Thăng Long - Hà Nội, của dân tộc. Chủ tịch nước cũng cảm ơn bạn bè quốc tế và nguyện cùng các dân tộc trên thế giới phấn đấu cho cuộc sống hòa bình của nhân loại, sự phồn vinh của mỗi dân tộc và hạnh phúc của mỗi con người.
|
Cụ rùa nổi đúng ngày 10/10
Một điều đặc biệt diễn ra vào vào khoảng 5h45-5h55 sáng 10/10, cụ rùa Hồ Gươm lại nổi, bắt đầu từ phía phố Hàng Khay qua phố Đinh Tiên Hoàng trong khoảng 10 phút. Đối với hàng nghìn người có mặt tại Hồ Gươm, đây là một kỷ niệm khó quên.
|
Lễ diễu binh, diễu hành được mở đầu với 10 chiếc máy bay trực thăng bay qua quảng trường, sau đó là các khối diễu binh, diễu hành và xe rước biểu trưng...
Từ 7h sáng, hàng trăm ngàn người dân đã đứng chật hai bên lề đường các tuyến phố, nơi có đoàn diễu binh đi qua. Đông nhất là tại các tuyến phố Hàng Khay, Tràng Tiền, Tràng Thi, Lê Duẩn, Kim Mã... Hai bên đường ngợp trời sắc đỏ cờ Tổ quốc và hoa cùng nụ cười rạng rỡ. Không ai bảo ai, người dân cùng đồng thanh ca vang những bài hát ca ngợi cách mạng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đúng 8h30, đoàn diễu binh, diễu hành bắt đầu tiến vào tuyến phố Kim Mã. Đi đầu là khối Hồng kỳ với cả trăm thanh niên trong trang phục trắng và giương cao cờ đỏ sao vàng. Tiếp sau khối hồng kỳ là đoàn diễu binh các khối quân sự. Những bước chân oai nghiêm của đoàn diễu binh hoà cùng tiếng vỗ tay ầm vang, tiếng hô khẩu hiệu "Việt Nam muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm" của người dân hai bên đường đã tạo nên một không khí hào hùng trên cả chiều dài tuyến phố. Nhiều cụ già và các em nhỏ đã xuống đường tặng cờ, hoa cho đoàn diễu binh, diễu hành.
|
|
|
Khối Đặc công diễu qua lễ đài sáng 10/10/2010. Ảnh: TT |
Bà Hoàng Hải Hậu, 64 tuổi, trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định nghẹn ngào trong niềm vui sướng và xúc động chia sẻ: "Buổi sáng nay, tôi thấy mình thật hạnh phúc và may mắn bởi tôi chỉ là một trong số ít những người quê ở Hải Hậu được lên Hà Nội xem Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội, được chứng kiến lễ mittinh, diễu binh, diễu hành lớn nhất trong lịch sử...".
Nguyễn Thị Hoàng Hoa, học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Tất Thành, quận Cầu Giấy cho hay: "Đây là lần đầu tiên cháu được nhìn thấy một đoàn diễu binh, diễu hành hoành tráng như vậy. Cháu đã kịp chụp lại rất nhiều bức ảnh. Đây một kỷ niệm rất lớn, cháu sẽ ghi nhớ mãi".
|
|
|
Nụ cười rạng rỡ trong ngày Đại lễ |
Mỗi một khối diễu binh, diễu hành đi qua là một lần người dân hai bên đường lại hò reo vang dội. Đoàn diễu binh, diễu hành kết thúc bằng hình ảnh của khối diễu hành đại diện cho 54 dân tộc anh em dân tộc Việt Nam với những nữ thanh niên trẻ trung trong trang phục nhiều màu sắc, vừa đi vừa tung cao những bông hoa giấy.
Một không khí tràn ngập tình yêu thương nhân ái và hân hoan trong lễ hội được thể hiện qua hình ảnh hàng nghìn người dân cùng xuống đường chung vui với đoàn diễu binh, diễu hành và cùng cất lên những bài ca cách mạng.
Nhóm PV Thời sự