Cả nhà gặp nạn khi đốt than sưởi ấm trong đêm
Cháu trai 14 tuổi tử vong, trong khi mẹ và chị gái bị nhiễm độc khi đốt than sưởi ấm trong đêm giá rét.
Sáng 27/1, ông Lê Đình Lượng, Chủ tịch UBND phường Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) cho hay địa phương và gia đình vừa tổ chức tang lễ cho một cháu trai 14 tuổi, tử vong do ngạt khí than.

Vào tối 2 hôm trước, chị Phạm Thị Hương (trú phường Quảng Thọ) đốt than củi sưởi ấm trong khi ngủ khi nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 10 độ C. Đến 9h sáng hôm qua, người dân không thấy gia đình chị Hương thức dậy nên qua tìm hiểu thì phát hiện 3 người trong nhà nằm bất động, kế bên là lò than.
Người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Đến chiều qua, con trai 14 tuổi tử vong, trong khi chị Hương và con gái lớn 22 tuổi trong tình trạng nguy kịch.
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình cho hay, chị Hương bị nhiễm độc nặng nên được chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Trung ương Huế điều trị, trong khi con gái vẫn chữa trị tại đây.
Theo các bác sĩ, than củi cháy trong điều kiện thiếu không khí sẽ sinh ra loại khí cực độc là Carbon monoxide (CO). Quá trình nhiễm độc khí CO xảy ra rất nhanh, nếu hít vào nạn nhân sẽ bị ngạt, sau đó hôn mê sâu và dẫn đến tử vong.
Theo Hoàng Táo/VnExpress