Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca sĩ hải ngoại: Tìm về nguồn cuội

Thứ hai, 08:15 07/02/2011 | Giải trí

GiadinhNet - Thời gian gần đây, không ít ca sĩ hải ngoại trở về nước để biểu diễn sau một thời gian vắng bóng.

Những tên tuổi như: Giao Linh, Tuấn Vũ, Mạnh Quỳnh, Lan Hương, Phi Nhung, Minh Tuyết… xuất hiện ngày càng nhiều hơn trên các poster quảng cáo chương trình ca nhạc ở các thành phố lớn tại Việt Nam. Điều gì khiến họ ồ ạt trở về như vậy?
 
Hai chữ "Quê hương" thiêng liêng lắm!

Gần đây có rất nhiều ca sĩ Việt Nam từ hải ngoại về nước biểu diễn sau một thời gian dài vắng bóng. Anh/chị cảm nhận gì trước sự quay trở lại này?
 

Giao Linh:

- Tôi may mắn hơn mọi người vì được trở về gần 10 năm nay rồi. Sau khi về, tôi cũng vận động một số anh chị em ca sĩ lớn tuổi là nếu có cơ hội thì nên về, không nên chần chừ gì nữa vì quỹ thời gian của mình không còn nhiều. Thế nên có một số ca sĩ lớn tuổi như Thanh Tuyền, Tuấn Ngọc… cũng đã trở về.

Mạnh Quỳnh:

- Tôi nghĩ, việc chúng tôi trở về  là vì bây giờ cơ hội thuận lợi hơn nhiều. Không phải là chúng tôi bị "thất sủng" trên sân khấu hải ngoại nên mới trở về quê nhà kiếm ăn đâu mà do trước nay chúng tôi quá bận bịu. Các anh chị em bên đó được về nước biểu diễn xong khi trở lại khoe nhiều chuyện khiến ai cũng háo hức muốn về. Nay thì cứ hễ ai thu xếp được công việc, tìm được cơ hội là về.
 

Hương Lan:

- Tôi rời quê hương khi mới 20 tuổi. Thực tâm mà nói là trong lòng tôi không muốn rời xa quê hương mình chút nào. Ai từng xuất ngoại mới thấu hiểu hết mọi nỗi khó khăn nơi xứ người. Ai có gia đình bên cạnh thì còn đỡ chứ nếu không sẽ rất đơn độc, lúc nào cũng muốn trở về quê nhà thôi. Bởi thế, việc trở về của các ca sĩ hải ngoại âu cũng là một chuyện bình thường và dễ hiểu.

Tại sao sau bao nhiêu năm, anh, chị mới trở về nước biểu diễn mà không phải là trước đó?
 
Giao Linh:

- Do công việc cứ cuốn đi, nhiều lúc muốn về cũng khó lòng thu xếp được. Năm 1998, khi có Trung tâm Rạng Đông đỡ đầu, tạo điều kiện là tôi bỏ hết các sô bên đó để về.

Mạnh Quỳnh:

- Ồ, mong mỏi lắm chứ. Với đa phần người Việt ở hải ngoại thì hai chữ "Quê hương" thiêng liêng lắm! Mong mỏi được trở về nước biểu diễn không chỉ là của riêng tôi mà là của hầu hết các anh chị em nghệ sĩ bên đó. Đúng ra là tôi về từ lâu lắm rồi, nhất là khi Phi Nhung rủ về. Cũng đã có mấy lần thu xếp công việc định về nhưng cuối cùng có việc gia đình đột xuất nên lại không về được.
 
Mạnh Quỳnh và vợ

Tôi qua Mỹ cùng gia đình năm 1992 nhưng không phải qua là được biểu diễn ngay mà 3 năm sau mới có cơ hội. Sau đó, Trung tâm băng nhạc Bình Dương thu CD cho tôi nên khán giả bắt đầu biết nhiều đến tiếng hát Mạnh Quỳnh. Biết tiếng nhưng chưa thấy hình mấy bởi hồi đó quay video tốn kém lắm, mà công nghệ cũng chưa phát triển. Đến mãi sau này có điều kiện hơn, tôi mới quay nhiều video. Từ đó hình ảnh cũng như giọng hát mới đến gần với mọi người hơn. Tuy nhiên, phải nói thật là lúc nào tôi cũng mong mỏi được một lần biểu diễn trên sân khấu quê nhà.

Hương Lan:

- Tôi qua Pháp, va chạm với thực tế và thấu cảm hết nỗi cơ cực nơi xứ người, nhất là khi gia đình đổ vỡ thì mới thấy được sự mất mát to lớn mà mình đã vô tình đánh mất - đó là quê hương mình. Nỗi nhớ bắt đầu nhiều lên và tôi khát khao được quay trở lại quê hương ngay nhưng hoàn cảnh chưa cho phép. Rồi đến một ngày, vào năm 1994, khi nhận được lời mời về biểu diễn trong nước tôi đã quay về ngay mặc dù biết rằng khi trở lại Mỹ sẽ gặp khá nhiều rắc rối. Có thể nói, tôi là người tiên phong đi về Việt Nam sớm nhất cùng ông xã.
 
Lần đầu tiên hát trên quê nhà, xúc động lắm

Cảm xúc của anh, chị như thế nào khi được trở lại hát cho chính đồng bào mình, ngay trên quê hương mình nghe?
 

Giao Linh:

-Ngày trở về, khi sắp bước lên sân khấu biểu diễn trống tim tôi đập thình thịch, hồi hộp dữ lắm. Hồi hộp vì nhiều nỗi, không biết khán giả còn nhớ đến mình nữa không, nhất là lớp khán giả trẻ, họ sẽ đón nhận mình như thế nào? Nhưng không ngờ là tôi được khán giả trẻ đón nhận nhiệt tình hơn cả lớp khán giả đã luống tuổi. Hôm đó, tôi cảm động đến mức bật khóc và ngẹn ngào không hát nổi. Tôi phải lui vào cánh gà và trấn tĩnh một lúc lâu mới trở lại sân khấu được. Tôi nghĩ rằng, tôi còn đứng vững được như ngày hôm nay là nhờ lớp khán giả đó ủng hộ. Gần 10 năm nay, tôi đi biểu diễn khắp đất nước. Hà Giang, Điện Biên đến Cà Mau tôi cũng đã tới hết, chỉ mong có sức khỏe để được đi hát nhiều nơi hơn nữa.

Mạnh Quỳnh:

- Tôi trở lại quê nhà biểu diễn lần đầu vào năm ngoái nhưng chủ yếu ở phía Nam. Phải nói là dù đã đứng trên rất nhiều sân khấu hải ngoại nhưng lần đầu tiên đứng trên sân khấu Trống Đồng (TP Hồ Chí Minh) biểu diễn tôi run lắm. Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ca sĩ tôi được biểu diễn cho đồng bào trong nước nghe và cũng là lần đầu tiên tôi run nhiều như thế. Hát mà không hát nổi, giọng cứ run như người bị cảm lạnh vậy. Nhưng sự cổ vũ của khán giả dưới sân khấu đã khiến cho tôi quên hết mọi thứ để nhập tâm vào bài hát.

Giao Linh và Tuấn Vỹ trên sân khấu.
 
Hương Lan:

- Không có ngôn từ nào, bút mực nào có thể tả được nỗi vui mừng khôn xiết của tôi trong ngày đầu trở lại ca hát trên quê nhà. Đứng trên sân khấu quê nhà, tôi vừa hồi hộp, vừa lo… cảm tưởng như mình vừa mới bước chân vào nghề vậy.

Là người bước lên sân khấu từ lúc 5 tuổi nên thời gian tuổi nghề gần như bằng tuổi đời nhưng không hiểu vì sao khi trở lại sân khấu lần ấy tôi như muốn khóc. Khán giả càng cổ vũ nồng nhiệt, càng yêu thương tôi lại càng muốn khóc thật to. Tôi không biết nói gì để cảm ơn Tổ nghiệp, cảm ơn khán giả trong nước trước những tấm chân tình mà họ đã dành cho tôi trong suốt một chặng đường dài.

Rõ ràng, trong những cảm xúc khó tả đó, không thể thiếu được sự mong muốn được bù đắp, được hàn gắn với khán giả vì đã bỏ họ ra đi?
 

Giao Linh: 

-Có chứ, chính vì thế mà tôi hối hả, đi khắp nơi này đến nơi khác không biết mệt. 10 năm trở lại Việt Nam, không một ngày nào tôi nghỉ hát. Vùng sâu vùng xa gì tôi cũng đến, sô lớn sô nhỏ gì tôi cũng nhận. Tôi hát bây giờ không phải vì tiền mà vì muốn đưa tiếng hát của mình đến với khán giả yêu mến mình để hàn gắn lại khoảng cách của những năm tháng tôi xa Việt Nam.

Mạnh Quỳnh:

- Dĩ nhiên rồi vì thế tôi đã hát rất nhiều, hát như để bù đắp cho khán giả. Không chỉ hát tôi còn trò chuyện, giao lưu với mọi người nữa để xóa dần khoảng cách giữa tôi nói riêng và những người nghệ sĩ như tôi nói chung với khán giả trong nước. Những lần như thế tôi như thấy mình gần gũi và yêu quê hương, yêu khán giả quê nhà hơn rất nhiều.
 
Hương Lan:

- Cảm xúc của tôi lúc đó rất chân thành là của một người nghệ sĩ. Tôi không cảm nghĩ gì về sự cách biệt mà đơn giản là tìm đến những nơi có khán giả yêu mình để phục vụ hết lòng.

Cảm ơn chân thành  khán giả Việt Nam  

Anh/chị có ý định sẽ về hẳn Việt Nam và dành những năm tháng tới cho khán giả quê nhà?

Giao Linh:

- Lâu lắm rồi tôi không về Mỹ, nếu có về thì 3 - 4 tháng tôi mới về một lần, có khi cả năm mới về. Tôi cũng có ý định sẽ về Việt Nam hẳn vì tôi sống ở đây thấy vui hơn, thoải mái hơn. Tôi quyết định cuối đời tôi sẽ về Việt Nam luôn.
 

Mạnh Quỳnh:

- Hiện tại cuộc sống của tôi và gia đình bên đó đang ổn định nên chắc là tôi sẽ đi đi, về về biểu diễn. Ngoài ra, ở Mỹ thì cũng chủ yếu biểu diễn cho cộng đồng người Việt mình nghe chứ không mấy khi biểu diễn cho người nước ngoài đâu.

Có một kỷ niệm đến bây giờ tôi còn nhớ, đó là vào đêm cuối chia tay khán giả quê nhà để trở về Mỹ sau một chuyến lưu diễn dài ngày tôi bị tắc tiếng không hát được. Lúc ra cáo lỗi với khán giả tôi đã rất buồn nhưng khi nhìn thấy những khuôn mặt thất vọng của khán giả ngồi dưới sân khấu tôi lại càng buồn hơn. Những khuôn mặt ấy cứ ám ảnh khiến lòng tôi day dứt mãi. Cho nên, chắc chắn trong thời gian tới tôi sẽ về Việt Nam thường xuyên hơn.

Hương Lan:

-Hiện tại tôi chưa nghĩ nhiều tới chuyện này vì vẫn còn phải phụ thuộc vào gia đình. Tuy nhiên, quê hương Việt Nam luôn là nơi tôi luôn muốn trở về dù ở bất cứ nơi đâu.

Anh, chị đã ăn Tết ở nhà bao nhiêu lần rồi? Và Tết này anh,chị có ý định sẽ vui Tết ở Việt Nam?
 

Giao Linh:

 - Ồ, tất nhiên. Tôi chỉ mê Tết của Việt Nam, của quê hương mình thôi (cười lớn). Ăn Tết ở Mỹ buồn lắm. Đêm giao thừa yên ắng đến độ chúng tôi nhìn nhau chua xót: "Ủa, đêm giao thừa đây hả?". Không khí Tết ở đó chỉ là ngày mồng 1 thắp được cây hương trên bàn thờ tổ tiên rồi thôi, không có ai bên mình hết. Nếu ở những vùng có nhiều người Việt sống thì các ông bà lớn tuổi còn tụ tập nhau lại để đón Tết chứ ở những vùng ít người Việt sống thì buồn lắm. Nỗi buồn của những người Việt xa xứ vào dịp lễ Tết khủng khiếp lắm. Con cái đi làm hết, chẳng có ai đâu.

Tôi may mắn được ăn 8 cái Tết ở Việt Nam rồi. Kỷ niệm đẹp nhất là vào năm sắp khánh thành cầu Cần Thơ, khi chuyến phà cuối cùng của năm cũ vừa ra đến giữa sông thì đúng lúc giao thừa, xung quanh không khí rộn ràng, mọi người náo nức. Tôi không bao giờ quên được cái cảm giác sung sướng ấy.

Mạnh Quỳnh:
 
- Tôi qua Mỹ khá lâu rồi nhưng chưa có cơ hội được trở lại ăn Tết ở quê nhà. Vào những dịp Noel, Tết tây và Tết cổ truyền của mình tôi thường cùng gia đình vui Tết bên đó. Nói chung là Tết của người Việt mình ở bên Mỹ buồn hơn rất nhiều so với bên mình vì không có không khí Tết thật sự đâu. Chỉ những vùng nào có nhiều người Việt sinh sống như tiểu bang California thì vui hơn một chút mà thôi.
 

Hương Lan:

- Năm nay, tôi kín đặc sô từ trước đến sau Tết. Giáng sinh diễn ở TP Hồ Chí Minh đến tháng 1 lại trở về Mỹ vui xuân cùng cộng đồng Việt một tuần trước Tết. Đúng mồng 1 Tết sẽ đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất và bắt đầu tour diễn Tết.

Tính đến Tết này là Tết thứ 3 tôi được vui và hát tại quê nhà. Tết ở Mỹ cũng có hội chợ Tết kéo dài khoảng 4 - 5 ngày nhưng không thể vui bằng Việt Nam vì khí hậu không được thuận lợi, nhiều nơi có tuyết rơi rất lạnh và thiếu thốn nhiều thứ, đường phố không từng bừng như ở Việt Nam. Dù sao đó cũng chỉ là Tết mình trên xứ sở người ta mà.
 
Ca sĩ Giao Linh tên thật là Đỗ Thị Sinh, sinh năm 1949 tại Sài Gòn. Gia đình bà có 7 anh chị em trong đó bà là con thứ 3. Hồi còn nhỏ bà đã được mẹ mời thầy dạy nhạc về nhà dạy riêng cho bà. Năm 1966, bà giành huy chương Vàng trong cuộc thi Kim Hoàng tại Air VietNam.

Những năm sau đó, dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và Ngọc Sơn, Giao Linh đã thành công ngay trong những ngày đầu mới bước chân lên sân khấu. Có một thời, hầu như không một chương trình văn nghệ nào, kể cả phòng trà và vũ trường thiếu bóng Giao Linh. Với giọng hát trầm buồn, da diết… khi bà vừa xuất hiện trên đài truyền hình năm 1969 nhiều người đã đặt ngay cho bà biệt danh "Nữ hoàng sầu muộn" và biệt danh đó đã theo bà cho đến tận bây giờ.

Giao Linh rời Việt Nam năm 1982 và từng lưu diễn tại nhiều quốc gia như: Pháp, Đức, Bỉ, Áo, Australia, Thụy Sĩ, Na Uy, Thụy Điển... Vào những thập niên 60, 70, 80, Giao Linh đã làm nức lòng người yêu nhạc bằng một số nhạc phẩm nổi tiếng như: Lòng mẹ, Mùa sao sáng, Tiếng xưa, Màu tím Pensee, Những đóm mắt hỏa châu…

Năm 2003, sau gần 2 năm liên tục đi về giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để biểu diễn, sau cùng Giao Linh đã chọn quê hương là nơi biểu diễn và kinh doanh. Hiện bà mở một quán phở và bánh cuốn do đầu bếp ở Canada nấu, tại gần CLB Lan Anh, đây cũng là một niềm vui của ca sĩ một thời vang bóng tại Sài Gòn này.
 
Ca sĩ Hương Lan tên thật là Trần Ngọc Ánh, sinh năm 1956 tại Q.3, Sài Gòn. Chị là con cả trong một gia đình có 5 người con. 5 tuổi, Hương Lan đã xuất hiện trên sân khấu đoàn Thanh Minh - Thanh Nga với một vai phụ trong vở cải lương "Thiếu Phụ Nam Xương".
 
Lên 9 tuổi, Hương Lan gây được nhiều chú ý qua các vai trong các vở cải lương: Thầy Cai tổng bồi, Lan và Điệp… Từ năm 1966, Hương Lan bắt đầu chuyển qua tân nhạc với hình ảnh một cô bé mặc váy đầm xòe trong các chương trình đại nhạc hội của Duy Ngọc tổ chức thường xuyên tại rạp Quốc Thanh. Với hai nhạc phẩm "Những đồi hoa sim" và "Ai ra xứ Huế" chị đã giành được nhiều tình cảm của khán giả.
 
Hương Lan lập gia đình vào năm 1976 và 2 năm sau thì theo gia đình sang Pháp. Những ngày đầu mới qua, chị đã nghỉ hát và làm công nhân cuốn giò chả cho một công ty Việt Nam ở đây cùng một số công việc tay chân khác. Chị bắt đầu đi hát vào những ngày cuối tuần từ năm 1979 tại phòng trà và nhà hàng ở Paris như Paradis D'Asie, Palais D'Argent, rạp Maubert…
 
Năm 1984, Hương Lan xuất hiện lần đầu tiên trên chương trình video Paris By Night với nhạc phẩm "Ngày về" rồi tiếp đó là những nhạc phẩm tình ca quê hương như: Còn thương rau đắng mọc sau hè, Em đi trên cỏ non, Chiếc áo bà ba, Điệu buồn phương Nam... Năm 1985, chị đưa hai con trai của người chồng trước sang Mỹ cư trú và trở về Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1994 cùng với nghệ sĩ hải ngoại Quốc Anh, Đức Huy và Thảo My.
 
Ca sĩ Mạnh Quỳnh tên thật là Nguyễn Thanh Dũng, sinh năm 1972 tại Biên Hòa, Đồng Nai. Năm 15 tuổi Mạnh Quỳnh theo mẹ lên Sài Gòn và bắt đầu theo học cổ nhạc với nghệ sĩ nổi danh Ngọc Ẩn... Vào 1992, hai mẹ con lên đường sang Mỹ.
 
Trong gần 2 năm ở New York, Mạnh Quỳnh vừa đi làm ở một hãng điện tử vừa đi học thêm tiếng Anh vào buổi tối. Sau đó, Mạnh Quỳnh và mẹ chuyển sang tiểu bang Minnesota sinh sống và bắt đầu với việc học về sáng tác, luyện thanh và guitar. Trong những lần hát vui cho đám cưới, được nhiều bạn bè khuyến khích Mạnh Quỳnh nên anh đã thu một số nhạc phẩm và gửi cho trung tâm Người đẹp Bình Dương. Giám đốc trung tâm này đã mời anh ký hợp đồng ngay sau đó và anh chính thức bước chân vào con đường ca nhạc.

Từ năm 1997, Mạnh Quỳnh bắt đầu xuất hiện trên các chương trình video do trung tâm Tình thực hiện. Trên sân khấu hải ngoại, Mạnh Quỳnh thường hay hát chung với nữ ca sĩ Phi Nhung. Mạnh Quỳnh từng thể hiện thành công một số nhạc phẩm như: Trở về cát bụi, Vợ tôi, Hạnh phúc đơn sơ, Ai khổ vì ai... Anh là một trong những ca sĩ hải ngoại có số lượng album phát hành nhiều nhất, trên 50 album trong hơn 15 năm ca hát.

 
Hà Tùng Long
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vẫn giữ kín danh tính chồng ngoại quốc, Sam hé lộ thói quen bất đắc dĩ phải đổi khi đón cặp song sinh

Vẫn giữ kín danh tính chồng ngoại quốc, Sam hé lộ thói quen bất đắc dĩ phải đổi khi đón cặp song sinh

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Sam tiết lộ từ ngày có cặp song sinh, cô chưa có thời gian mở tivi, không biết chương trình truyền hình hay bộ phim nào mới, dù đây là thói quen nhiều năm nay.

Xúc động trước hành trình 14 năm nuôi con bại não của diễn viên Minh Cúc

Xúc động trước hành trình 14 năm nuôi con bại não của diễn viên Minh Cúc

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Nữ diễn viên Việt khiến nhiều người xúc động, khâm phục với hành trình 14 năm một mình nuôi con.

Phạm Hương lại mang thai ?

Phạm Hương lại mang thai ?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Dù đã rời showbiz Việt để sang Mỹ sinh sống được 6 năm nhưng Phạm Hương vẫn là cái tên được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt.

Gây tranh cãi khi khoe clip ôm hôn con trai lớn, Việt Trinh vô tư đáp trả: "Con trai không cho đâu... nhưng mà Trinh ghiền quá"

Gây tranh cãi khi khoe clip ôm hôn con trai lớn, Việt Trinh vô tư đáp trả: "Con trai không cho đâu... nhưng mà Trinh ghiền quá"

Giải trí - 7 giờ trước

Hành động ôm hôn con trai lớn của Việt Trinh nhận về nhiều chỉ trích từ cư dân mạng.

Brad Pitt - Tom Cruise: Hai người cha 'thất bại' của Hollywood, bị con ruột chối bỏ 'họ cha'

Brad Pitt - Tom Cruise: Hai người cha 'thất bại' của Hollywood, bị con ruột chối bỏ 'họ cha'

Giải trí - 7 giờ trước

Brad Pitt và Tom Cruise có thể là thần tượng trong mắt rất nhiều người nhưng chưa chắc có thể trở thành "người hùng" trong trái tim những đứa con của họ.

Song Joong Ki lộ diện sau bão tranh cãi ở Baeksang, có hành động bảo vệ vợ con gây chú ý

Song Joong Ki lộ diện sau bão tranh cãi ở Baeksang, có hành động bảo vệ vợ con gây chú ý

Giải trí - 7 giờ trước

Song Joong Ki vừa bị bắt gặp đi dạo công viên cùng vợ con ở Hàn Quốc.

Nữ NSND xứ Nghệ nổi tiếng dòng nhạc đỏ có cuộc sống độc thân bình yên trong nhà vườn 8.000m2

Nữ NSND xứ Nghệ nổi tiếng dòng nhạc đỏ có cuộc sống độc thân bình yên trong nhà vườn 8.000m2

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Phạm Phương Thảo là nữ nghệ sĩ trẻ nhất trong dòng nhạc đỏ, nhạc dân gian được phong tặng NSND. Ngoài tài năng âm nhạc, cô còn khiến khán giả tò mò về cuộc sống riêng tư.

Nhóc tỳ Vbiz gây sốt vì visual như soái ca, hóa ra là em bé từng gây bão cách đây 10 năm

Nhóc tỳ Vbiz gây sốt vì visual như soái ca, hóa ra là em bé từng gây bão cách đây 10 năm

Giải trí - 8 giờ trước

Cư dân mạng và dàn sao ngỡ ngàng với diện mạo tuổi 16 của nhóc tỳ từng gây bão ở Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế?

Không phải Hương Giang, người đẹp nào là sao Việt đầu tiên đi dự thảm đỏ Cannes 2024?

Không phải Hương Giang, người đẹp nào là sao Việt đầu tiên đi dự thảm đỏ Cannes 2024?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Lần đầu xuất hiện tại LHP Cannes, Á hậu Thảo Nhi Lê lộ khoảnh khắc bị ekip BTC nhắc nhở trên thảm đỏ.

Bảo mẫu chia sẻ video hiếm, nhắn gửi xúc động tới con gái cố diễn viên Mai Phương

Bảo mẫu chia sẻ video hiếm, nhắn gửi xúc động tới con gái cố diễn viên Mai Phương

Giải trí - 9 giờ trước

Vào năm 2020, Phùng Ngọc Huy đã uỷ quyền nuôi con gái Lavie cho bảo mẫu.

Top