Ca sĩ Tân Nhàn: Tôi tự hào khi thế giới đánh giá Việt Nam với hai từ “phi thường”
GiadinhNet - Là một trong những nghệ sĩ có đóng góp cho cộng đồng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, ca sĩ Tân Nhàn cho biết, chị thấy tự hào khi truyền thông quốc tế dành lời khen cho sự phản ứng nhanh, mạnh, quyết liệt, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch của Việt Nam và đem đến điều “phi thường” khiến thế giới ngạc nhiên.
Ca sĩ Tân Nhàn. Ảnh: NVCC
Hai chữ "phi thường" thật sự xứng đáng
Là một người có tầm ảnh hưởng, chị đánh giá thế nào về công tác phòng chống dịch COVID-19 của nước ta thời gian qua?
- Không phải riêng cá nhân tôi mà bất cứ người Việt Nam nào cũng cảm thấy tự hào khi Việt Nam liên tục được báo chí, truyền thông quốc tế dành nhiều lời khen ngợi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Tôi rất ấn tượng khi đọc một bài trên nhật báo Sydney Morning Herald (Australia). Họ đánh giá Việt Nam đã đạt "kết quả phi thường" trong nỗ lực phòng chống đại dịch, đặc biệt không có ca tử vong nào trong suốt mùa dịch. Hai chữ "phi thường" thật sự xứng đáng đối với công tác phòng chống dịch của Việt Nam. Bởi cũng như nhiều bài báo quốc tế phân tích, Việt Nam không phải nơi nổi tiếng về công nghệ, cũng không phải là nơi có diện tích nhỏ để dễ bề kiểm soát, nhưng phản ứng nhanh, mạnh, quyết liệt và hiệu quả trong phòng chống đại dịch lại "phi thường" đến mức đáng ngạc nhiên.
Hoạt động truyền thông phòng chống dịch của Bộ Y tế thời gian qua rất thiết thực, hiệu quả. Cá nhân chị ấn tượng với hoạt động nào nhất?
- Rất nhiều hoạt động thực sự tốt, hiệu quả. Tuy nhiên, tôi là người làm nghệ thuật, nên tôi rất quan tâm đến chuyện đưa nghệ thuật vào đời sống một cách hiệu quả như Bộ Y tế đã làm trong chiến dịch tuyên truyền.
Những tuyên truyền "mềm" như các bài hát, điệu nhảy, phim ảnh… được Bộ Y tế đặt hàng đã đem đến hiệu ứng bất ngờ nhận được sự yêu mến, lan toả trong mọi tầng lớp. Những sản phẩm này đồng thời còn góp phần động viên những người lính áo trắng, những người làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch, …
Tôi làm thiện nguyện vì mong muốn chia sẻ, chứ không để vừa lòng ai
Hai chữ "phi thường" thật sự xứng đáng đối với công tác phòng chống dịch của Việt Nam.
Ca sĩ Tân Nhàn
Chị đánh giá thế nào về sự đóng góp (về mọi mặt) của những người nổi tiếng trong đợt dịch COVID-19?
- Tôi nghĩ những người có tầm ảnh hưởng thời gian qua đã ít nhiều đóng vai trò tiên phong trong các hoạt động gắn kết, chia sẻ cộng đồng, khơi dậy niềm tin cho dù có những giai đoạn chính họ cũng có những căng thẳng, lo lắng trước đại dịch.
Thực sự, chưa bao giờ, người nổi tiếng lại tạo nên một tinh thần chia sẻ lớn đến như vậy trong bối cảnh dịch bệnh, mỗi ngày đọc được những thông tin nhiều bạn nghệ sĩ sẵn sàng ra đường phát khẩu trang, nước rửa tay, bôn ba khắp nơi đi tặng gạo, nhu yếu phẩm cho bà con gặp khó khăn do dịch… tôi tin là ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng ấm lòng và nhiều niềm tin hơn vào tương lai rằng mình sẽ không bao giờ bị bỏ lại phía sau, sẽ luôn có những người đưa tay ra để nắm lấy tay mình. Chúng ta đã kế thừa và phát triển rất tuyệt vời tinh thần sẻ chia yêu thương, "lá lành đùm lá rách" của cha ông ta suốt chiều dài hơn 4000 năm lịch sử.
Nhưng cũng có khá nhiều người nổi tiếng bị chỉ trích không có sự đóng góp vật chất mà chỉ"đóng góp" nhiều status trên trang cá nhân. Chị nghĩ sao về ý kiến này?
- Tôi nghĩ mỗi người đều có một cách để đóng góp, sự cống hiến theo cách riêng cho xã hội, miễn là đều từ tấm lòng và sự chân thành của mình để cùng lan toả tinh thần phòng, chống dịch là đã tốt rồi.
Có phải đó cũng là một lý do khiến trong đợt dịch COVID-19, chị là một trong số ít nghệ sĩ có đóng góp lớn cho cộng đồng nhưng lại khá kín tiếng?
- Tôi chỉ quan niệm việc làm của mình nhỏ bé, không thấm vào đâu mà thôi chứ không vì lý do nào cả.
Nhưng cũng trong thời gian đó, MC Trấn Thành nhận chỉ trích dư luận vì "điểm danh" không thấy mặt" giữa danh sách ủng hộ chống COVID-19 khiến sau đó nam MC buộc phải lên tiếng. Quan điểm của chị về vấn đề này thế nào?
- Tôi nhớ mình đã từng đọc một bài báo kể câu chuyện thế này: Người viết bài kể từng đến một ngôi chùa, trong bảng vàng công đức dài dằng dặc, người viết bài tò mò xem thử và ngạc nhiên thấy danh sách không sắp xếp theo giá trị đóng góp từ cao xuống thấp như thường thấy, mà theo thứ tự A, B, C... Nghĩa là người đóng góp 100.000 đồng có khi ở trên người đóng góp 1 triệu đồng, 10 triệu đồng… Cụ trông nom quét dọn chùa thong thả nói, lòng hảo tâm của mỗi người không thể xếp cao thấp nếu chỉ căn cứ vào lượng của cải đóng góp. Vì mỗi đồng tiền đều có giá trị như nhau. Mọi người sau khi đóng góp sẽ tự thấy phần công đức đó được hồi hướng trở lại trong tâm mình như thế nào.
Tôi rất ghi nhớ một đoạn viết: "Người đóng góp nhiều tiền, đương nhiên rất đáng được tôn trọng, biểu dương, nhưng người đóng góp ít hơn cũng không vì thế mà phải xuống chiếu dưới. Người làm từ thiện đương nhiên phải nhớ câu "của cho không bằng cách cho", từ thiện thì không đòi hỏi phải bia đá, bảng vàng. Nhưng những người thụ hưởng hay là xã hội nói chung cũng phải có "cách nhận" hay cách tri ân/vinh danh một cách thấu đáo và tế nhị, tôn trọng tất cả những người có "của cho", không phân biệt cao thấp, không so đo theo giá trị của cải…".
Thiện nguyện chính là từ tâm, người đã có tâm thiện nguyện thì không tính được - mất, công chúng cũng cần có cách nhìn nhận thấu đáo, tôn trọng với những tấm lòng ấy. Với riêng tôi, tôi làm thiện nguyện vì mong muốn chia sẻ, chứ không để vừa lòng ai cả!
Tôi đã có "nốt thăng" của riêng mình trong những "nốt trầm" sống chậm
Ca sĩ Tân Nhàn từng góp 100 triệu đồng, kêu gọi ủng hộ máy xét nghiệm COVID-19 cho tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: NVCC
Nhiều nghệ sĩ đến nay vẫn tâm sự còn chịu ảnh hưởng dịch nặng nề nên hoạt động nghệ thuật vẫn gần như "đóng băng". Nghe nói, chị cũng đã bị ảnh hưởng không ít?
- Ảnh hưởng nặng nề nhất đối với tôi chính là khi ra mắt MV "Chơi vơi" vào dịp 8/3 vừa qua đã phải hủy ngay trước giờ họp báo vài tiếng vì lệnh giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, tôi vẫn rất hạnh phúc khi khán giả đã dành cho tôi rất nhiều sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành sau đó. Như vậy, tôi không hề… "thiệt" (cười).
Suốt những ngày tháng qua khi chúng ta căng mình phòng , chống dịch, thị trường giải trí hoàn toàn đóng băng, show diễn không có, nghệ sĩ chúng tôi đúng là bị ảnh hưởng nặng nề. Ngay lúc này, dù chúng ta đã cơ bản khống chế được dịch bệnh, xã hội bước vào trạng thái "bình thường mới" nhưng dư âm những "nốt trầm" trong nghệ thuật do ảnh hưởng của COVID-19 vẫn khá căng thẳng. Vì vậy, đời sống mọi mặt trong đó có nghệ thuật vẫn chịu nhiều tác động. Trong những "nốt trầm" ấy thì tôi cũng có "nốt thăng" của riêng mình, tôi đã làm được nhiều việc trong thời gian vừa qua, đó là những dự án nghệ thuật mà tôi ấp ủ đã lâu và sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới đây.
Nói như thế thì có vẻ "nốt trầm" của chị thời gian qua có ý nghĩa rất lớn?
- Tôi cũng là một người dân bình thường trước khi là một nghệ sĩ, chính vì vậy, khi đời sống xã hội ổn định trở lại, chúng tôi cũng ổn định trở lại. Ngoài đi hát, công việc mà tôi đam mê là công việc giảng dạy tại khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng đã được trở lại bình thường. Đó là điều tôi vui nhất.
Trong thời gian nghỉ dịch COVID-19, tôi nhớ giảng đường hơn cả nhớ sân khấu. Dù vậy thì tôi cũng thấy rằng, cuộc sống vẫn có những điểm lắng khi chúng ta đã bước qua những "nốt trầm", điều đó khiến mỗi người, trong đó có cả tôi thấy mình "sống chậm" hơn một chút so với trước đây.
Nhiều người cho rằng, ca sĩ dòng nhạc dân gian có lẽ là một trong những nghệ sĩ chịu ảnh hưởng lớn của dịch vì thời điểm lễ hội đầu năm đã đi qua, các chương trình biểu diễn vẫn chưa được cấp phép hoạt động. Chị có lo ngại đến chuyện thu nhập vẫn sẽ bị ảnh hưởng trong một thời gian tới không?
- Có lo ngại thì cũng đã qua rồi, chúng ta đã ở trạng thái "bình thường mới" vì vậy tôi nghĩ mọi việc đang dần trở lại bình thường, mỗi người sẽ đón những điều mới mẻ và tin tưởng ở một tương lai tốt đẹp hơn.
Bình tĩnh như thế nên người ta vẫn nói Tân Nhàn là ca sĩ khá dư giả nên ung dung lắm?
- Tôi không biết "người ta" là ai, nhưng tôi nghĩ khi nói thế tức là không biết gì về Tân Nhàn rồi (cười).
Vậy chị có thể bật mí về "nốt thăng" sắp tới của chị được không?
- Tôi chuẩn bị ra mắt những dự án nghệ thuật cũng như dự án riêng mà tôi thực hiện trong sự nghiệp giảng dạy. Đó là những điều mà tôi đã dành rất nhiều tâm huyết, thời gian và sức lực để thực hiện suốt mùa dịch vừa qua. Hi vọng khán giả sẽ luôn đón nhận Tân Nhàn trở lại!
Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Tân Nhàn!
Mai Phạm
3 'cô giáo hoa hậu' lần hiếm hoi tiết lộ thu nhập so với showbiz
Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trướcBa hoa hậu, á hậu - Phạm Ngọc Phương Anh, Phương Thanh, Lê Âu Ngân Anh hiện là giảng viên đại học. Họ đối mặt định kiến, vượt thách thức dù thu nhập không cao như ở showbiz Việt.
Đám cưới ngọt ngào của Á hậu nhà Sen Vàng bên chú rể doanh nhân ngành công nghệ
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Hôn lễ của Đặng Hoàng Tâm Như - Á hậu Miss Grand Việt Nam 2023 đã diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng. Ở tuổi 26, người đẹp quê Thừa Thiên Huế quyết định kết hôn cùng chồng doanh nhân ngành công nghệ.
Diễn viên Quốc Tuấn '12A và 4H' gác sự nghiệp đỉnh cao để lo cho con trai, khi về hưu sống kín tiếng dù đã tái xuất điện ảnh
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Quốc Tuấn từ khi về hưu đã tái xuất ở một số bộ phim điện ảnh, cuộc sống hiện tại kín tiếng và dành nhiều thời gian để đồng hành cùng con trai mắc bệnh hiếm gặp.
Sự cố gây tiếc nuối của Kiều Duy với trang phục dân tộc tại Miss International 2025
Giải trí - 20 giờ trướcGĐXH - Trang phục dân tộc của Kiều Duy tại Miss International 2025 gặp sự cố. Không chỉ thế, phần thi này cũng không được phát sóng trực tiếp khiến fan tiếc nuối.
'Tiểu tam' Linh bỏ đi xa, muốn xin lỗi con trai Mỹ Anh
Xem - nghe - đọc - 21 giờ trướcGĐXH - Trong tập 43 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh cảm ơn Mỹ Anh vì đã lắng nghe, cô cũng dự định chuyển vào miền Nam sinh sống.
GS.NGND Trần Thu Hà, vợ GS.NSND Trung Kiên xúc động trong đêm nhạc 'Lời ca còn mãi'
Xem - nghe - đọc - 21 giờ trướcGĐXH - Nhân dịp 20/11, ngày Nhà giáo Việt Nam, để tri ân, tôn vinh cố GS.NSND Trung Kiên - cây đại thụ của nền thanh nhạc Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tổ chức đêm nhạc "Lời ca còn mãi". Trong đêm nhạc, GS.NGND Trần Thu Hà, vợ GS.NSND Trung Kiên đã nghẹn ngào xúc động
Tập đoàn Trinh Tam bị đột nhập, Triển muốn lên chức bất chấp lời khuyên của Phó bí thư tỉnh Sách
Xem - nghe - đọc - 22 giờ trướcGĐXH - Trong tập 12 "Lằn ranh", ông Sách nói bây giờ Triển nên lùi lại khi cuộc đua chiếc ghế Giám đốc Sở tài chính đang nóng ở thời điểm nhạy cảm.
'Truy tìm Long Diên Hương' - phim có Doãn Quốc Đam thống trị doanh thu phòng vé
Xem - nghe - đọc - 23 giờ trướcGĐXH - Bộ phim "Truy tìm Long Diên Hương" tiếp tục áp đảo doanh thu phòng vé trong hai ngày cuối tuần qua.
Vừa làm đám cưới, nữ chính 'Cha tôi, người ở lại' đã có nhà đẹp khiến khán giả ngưỡng mộ
Giải trí - 23 giờ trướcGĐXH - Ngọc Huyền - nữ chính "Cha tôi, người ở lại" sau hôn lễ trang trọng lại khiến khán giả bất ngờ khi để lộ tin vui. Đó là cô và chồng đã tích cóp và xây được căn biệt thự siêu đẹp.
Nước mắt và nụ cười của NSND, NSƯT làm thầy các nghệ sĩ đình đám nhất Việt Nam
Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trướcNhân Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11 sắp đến, NSND Hồng Vân và NSƯT Minh Nhí - hai bậc thầy từng đào tạo hàng trăm học trò - chia sẻ điều khiến họ không thôi trăn trở trong nghề "đưa đò".
Nhạc sĩ Quốc Trung nhắc về hôn nhân cũ, diva Thanh Lam bật cười khúc khích
Xem - nghe - đọcTại sự kiện "Living Heritage – Di sản cho tương lai", tương tác thú vị giữa nhạc sĩ Quốc Trung và diva, NSND Thanh Lam khiến các khách mời hào hứng.