Các đầu bếp đỉnh lấy trọn nước mắt khán giả về bữa cơm dành tặng Mẹ
GiadinhNet - Với chủ đề “Nhớ về nguồn cội”, các đầu bếp đã có một buổi thi đấu tràn ngập tình thương yêu dành tặng Mẹ trong tập 14 Đầu bếp đỉnh – Top Chef Vietnam.

Đầu bếp chiến thắng: Cẩm Thiên Long
Gian bếp chung không còn là chiến trường mà thay vào đó là không gian ấm cúng của sự đoàn viên bất ngờ những đầy ý nghĩa. Mở đầu tập 14 đã nhanh chóng lan tỏa tình thương của gia đình, người thân dành cho 6 đầu bếp đang thi đấu. Mỗi gia đình gửi đến những thông điệp yêu thương khác nhau nhưng tất cả đều ẩn chứa một tình cảm thiêng liêng mãnh liệt.

Các đầu bếp phục vụ người thân

Đầu bếp Hoàng Văn Dương đã khóc nức nở khi nhớ về những tháng ngày gia đình anh chống chọi với giá rét của đông lạnh. Người anh trai kể về quãng thời gian hai anh em phải chịu sự mất mát lớn khi bố mẹ qua đời khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Bố của đầu bếp Trần Khắc Hoan nghẹn lòng hồi tưởng giây phút cả nhà cùng lo chạy chữa cho mẹ khi cơn bạo bệnh chẳng may ập đến.


“Chàng trai chân quê” Cao Thành Tâm hiền lành, chất phác đã phải đỏ hoe mắt vì nhớ mẹ. Anh luôn mong muốn có cơ hội được đoàn tụ với người mẹ đang ở cách xa nửa vòng trái đất. Ngay khi hình ảnh của mẹ bất ngờ xuất hiện tại gian bếp trong một đoạn clip cùng với câu nói: “Mẹ nhớ con nhiều lắm” đã đánh gục hoàn toàn người con mạnh mẽ ngày nào.

Thí sinh Võ Hoàng Nhân là người thể hiện cảm xúc khá dạt dào khi đọc được thư của mẹ. Anh khóc nấc khi mẹ anh xin lỗi mình: “Mẹ xin lỗi vì mẹ không sinh con ra trong gia đình giàu có, cảm ơn vì con là con của mẹ, mẹ thương con nhiều lắm”. Vì cuộc sống cực khổ, từ nhỏ anh đã ra chợ phụ làm cá để giúp đỡ kinh tế cho gia đình. Anh nghẹn ngào kể: “Hồi nhỏ, Nhân có đi phụ làm cá thuê để giúp đỡ mẹ, người ta gọi em là lái cá, em đã tắm hết rồi mà không hết cái mùi đó, cho nên không ai ngồi chung với em hết”.



Cô nàng cá tính Mai Ngọc Hải Tuyết cũng đã có một kỷ niệm đáng nhớ với mẹ khi cô bướng bỉnh vì mẹ không chấp nhận cô theo con đường bếp chuyên nghiệp. Nhưng rồi khi nhìn lại quá khứ, cô mới hiểu được rằng mẹ cô chỉ muốn mang lại những điều tốt nhất cho mình. Hình ảnh Hải Tuyết kiềm nén cảm xúc làm cho cả gian bếp đều rưng rưng nước mắt.


Bếp trưởng Cẩm Thiên Long đã không kiềm chế được cảm xúc khi nhắc đến hai em mình, vốn đã thiếu thốn tình thương của mẹ từ nhỏ mà không thể nào bù đắp được. Đầu bếp Trần Khắc Hoan bất chợt tuôn trào nước mắt khi thấy hình ảnh người bố thân thương xuất hiện trong bếp. Anh vội ôm lấy bố và nói: “Bố ơi”. Chứng kiến khoảnh khắc xúc động này, Host Thúy Hạnh đã chia sẻ: “Cuộc sống của chúng ta đôi khi có tình cảm, có cảm xúc thì hãy để nó trào ra, đừng cố gắng kiềm né, vì càng kiềm nén, mình càng buồn hơn”.



Gửi gắm bữa cơm đạm bạc nhưng đậm nét Việt Nam và giàu tình thương, đầu bếp Cẩm Thiên Long đã nhận được sự đánh giá cao từ ban giám khảo. Mâm cơm dành cho mẹ của anh bao gồm: Cơm trộn gan và cải hầm thịt heo, Canh dưa leo và lá mía heo, Rau muống luộc. Giám khảo Alain Nguyễn nhận xét: “Lá mía trong món ăn của em rất hợp với dưa leo, không mặn, không nhạt, rất nhẹ nhàng”. Giám khảo Anh Lê tiếp lời: “Thực sự mâm cơm này rất ngon, chị không ngừng ăn được”.

Khi được công bố là người giành chiến thắng tập 14, đầu bếp Cẩm Thiên Long xin phép được chia sẻ niềm vui này với em trai của mình. Hai anh em ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc tột cùng về chiến thắng của bữa cơm dành tặng Mẹ. Đầu Bếp Đỉnh – Top Chef Vietnam, phát sóng 20h chủ nhật hàng tuần trên HTV7.
PV