Các "độc chiêu"... vào tù của những sinh viên sa đọa

| Xã hội

Túng tiền, nhiều sinh viên đã nghĩ ra những “độc chiêu” để lừa đảo, trộm cắp. Hậu quả của tất cả những hành động phi pháp đó là sự đánh đổi một tương lai tươi sáng lấy song sắt nhà tù.

“Hô biến” xe máy của các bạn cùng lớp

Trịnh Tuấn Anh (SN 1990, trú tại 120 Lê Thành Đồng, Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình), là sinh viên năm thứ nhất một trường đại học về kinh tế đang bị công an tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của bạn.

Ngày 26/4, tại Công an quận Đống Đa, HN, cậu sinh viên với dáng người gầy gò, thư sinh, khuôn mặt hiền lành lí nhí hỏi cán bộ công an: “Chú ơi, bố mẹ cháu biết chuyện chưa ạ?”. Cậu sinh viên này trước đó đã giở “độc chiêu” để lần lượt trộm xe máy của các bạn.

Vào tối 20/4, Công an quận Đống Đa nhận được đơn trình báo của nam sinh viên Lê Hồng G. về việc: Chiều cùng ngày, G. có để chiếc xe Aiblade mang BKS 30K7 – 1332 ở bãi gửi xe tại một trường đại học nằm trên đường Tôn Thất Tùng (Hà Nội). Nhưng khi G. quay ra bãi lấy xe thì đã không tài nào tìm thấy chiếc xe của mình.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Đống Đa rà soát trên địa bàn và các mối quan hệ thân thiết với nạn nhân. Trong số đó, có đối tượng Trịnh Tuấn Anh (là sinh viên học cùng lớp với anh G.) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tuấn Anh bị triệu tập đến cơ quan công an để làm rõ. Sau một hồi chối tội, cậu sinh viên năm thứ 4 đã lần lượt khai nhận hành vi phạm tội của mình. Với cùng một thủ đoạn, Tuấn Anh đã “ngon lành” trộm được 2 chiếc xe của các bạn.

Ai là bị hại của Tuấn Anh, liên lạc về đội CSĐTTP về TTXH, Công an quận Đống Đa theo số: 04.35148243 – 0903297936 gặp điều tra viên Đặng Thanh Tùng để giải quyết.

Theo lời khai của Tuấn Anh, do học cùng lớp với anh G., thấy cậu bạn điều khiển chiếc xe máy đắt tiền tới trường thì Tuấn Anh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe đó.

Âm thầm lên kế hoạch trộm xe của bạn, Tuấn Anh dùng bút vẽ, lấy dấu chiếc chìa khóa xe rồi đem ra ngoài hàng đánh một chìa khóa vừa in với chiếc xe máy của G.

Có chìa khóa xe, Tuấn Anh bắt đầu để mắt theo dõi bạn. Đến ngày 20/4, khi thấy anh G. gửi xe vào bãi để đi đá bóng, chờ bạn khuất dạng, Tuấn Anh vào bãi gửi xe, dùng chiếc chìa khóa đã đánh sẵn, mở cốp xe lục tìm vé rồi đường hoàng nổ máy đưa xe ra khỏi bãi gửi xe.

“Nẫng” được chiếc xe của bạn, Tuấn Anh mang về cất giấu tại nhà trọ của một người bạn ở xóm Lẻ, Tân Triều, Thanh Xuân, Hà Nội.

Cách đây gần một tháng, cũng với “độc chiêu” kể trên, Tuấn Anh đã “hô biến” chiếc xe Exciter của một bạn khác cũng học cùng lớp.

Hiện, công an đã thu giữ được hai chiếc xe máy trên và tiếp tục khai thác mở rộng vụ án.

Cậu sinh viên có tài diễn xuất

Vào đầu tháng 4/2010, sinh viên Trường Đại học Y khoa, HN xôn xao về chuyện một cậu sinh viên năm thứ 4 của trường đã cả gan khoác áo từ mẫu để lừa đảo.

Cậu sinh viên bị đúp một năm kể trên có tên là Nguyễn Văn Luyến (1982). Tài liệu của cơ quan công an quận Hoàn Kiếm, HN cho thấy: Chiều 4/4, Luyến đã “đột nhập” lên tầng thượng của khoa X quang, Bệnh viện Việt Đức, HN, lấy chiếc áo blouse trắng in dòng chữ "bác sĩ nội trú Ngọc" khoác vào người.

Trong vai bác sỹ, cậu sinh viên đã lừa đảo nhiều người để kiếm tiền. Tối cùng ngày, một người nhà của bệnh nhân tên Cường (ở Gia Lâm, HN) đã trở thành nạn nhân của Luyến.

Anh Cường bị chấn thương cột sống do bị đổ tường vào người, được người nhà đưa đến phòng khám cấp cứu Bệnh viện Việt Đức.

Trong lúc anh Cường đau đớn chờ ở bên ngoài phòng khám với người nhà bên cạnh, Luyến khoác áo blouse lại gần tỏ ra quan tâm. Luyến “rỉ tai” người nhà anh Cường cho biết mình là bác sỹ bệnh viện, nếu gia đình muốn anh Cường được mổ sớm, chỉ cần chi ra 1,5 triệu đồng.

Trong khi Luyến đang “to nhỏ” với người nhà anh Cường thì bị chị Nguyễn Thị Ninh, là điều dưỡng của phòng khám cấp cứu nghi ngờ vì thấy lạ.

Sau khi đưa Luyến về phòng bảo vệ, sự việc được trình báo với Công an phường Hàng Bông.

Tại cơ quan công an, cậu sinh viên năm thứ 4 khai nhận vụ lừa người nhà anh Cường không phải là vụ đầu tiên cậu ta lừa đảo trót lọt.

Trong quá trình thực tập tại Bệnh viện Việt Đức trước đó, Luyến nắm được tâm lý bệnh nhân và người nhà khi tới bệnh viện cấp cứu đều mong muốn được quan tâm điều trị tích cực và thường tìm cách gặp bác sỹ để nhờ giúp đỡ…Luyến nghĩ ngay đến chuyện mình sẽ vào vai bác sỹ để lừa đảo, kiếm tiền.

Từ đầu năm đến nay, với chiếc áo blouse trắng, Luyến đã gây ra 5 vụ lừa đảo tại Bệnh viện Việt Đức.

Với “độc chiêu” của mình, Luyến đã làm bệnh nhân tên Nguyễn Duy Đông (trú ở quận Hai Bà Trưng, HN) tiền mất tật mang. Khi thấy anh Đông đến phòng khám để làm tiểu phẫu thuật vào sáng ngày 3/1, Luyến đã chủ động gặp gỡ, tự xưng là bác sỹ Sơn và nhận 1 triệu đồng rồi hẹn chiều cùng ngày sẽ làm thủ tục “mổ sớm”.

Đúng hẹn, bệnh nhân Đông tới phòng khám hỏi mới ngã ngửa khi biết không có vị bác sỹ nào tên Sơn. Khi cố gọi điện cho “bác sỹ Sơn”, anh Đông chỉ nghe được tiếng “tút tút”.

Trong các ngày 24/2, 4/3, Luyến đã vào vai bác sỹ, “diễn” rất tốt, khiến hai nạn nhân tên Hiếu (ở Bắc Giang) và chị Tuyết (ở Hà Nam) mỗi người mất cho Luyến 1,5 triệu đồng.

Bên cạnh những sinh viên nghèo vượt khó để có một tương lai tốt đẹp, có những sinh viên vì túng tiền đã tung ra những “độc chiêu” để lừa đảo, trộm cắp. Những hành vi phạm pháp của họ đã đánh đổi cả một tương lai tươi sáng lấy song sắt nhà tù.
 

Theo VietNamNet
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.