Cảm phục nam sinh tử nạn khi lao xuống dòng nước xiết cứu người

| Xã hội

GiadinhNet - Trong lúc thấy người khác gặp hiểm nguy, Hoàng đã không chần chừ mà lao xuống dòng nước chảy xiết để cứu giúp. Nhưng đau thương khi nam sinh đó đã bị kiệt sức và để dòng nước "nuốt chửng" rồi tử nạn.

Những ngày này không khí tang thương đang bao trùm thôn Trường Xuân, xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) khi một người con ngoan của gia đình và làng xóm vừa tử nạn khi lao xuống nước cứu sống hai đứa trẻ gặp nạn.

Cảm phục nam sinh tử nạn khi lao xuống dòng nước xiết cứu người - Ảnh 1.

Nam sinh Lê Trần Vũ Hoàng, người không may tử nạn khi cứu giúp người đuối nước.

Thanh niên dũng cảm quên mình để cứu người chính là nam sinh Lê Trần Vũ Hoàng (17 tuổi), học sinh lớp 11, Trường THPT Lê Trực (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Gạt dòng nước mắt trên đôi mắt đỏ hoe, chị Lê Thị Hồng Thoa (SN 1986) nghẹn ngào kể về hoàn cảnh gia đình. Từ nhỏ Hoàng đã không có tình thương của bố, hai mẹ con chị nương nhờ ông bà ngoại ở xã Phù Hóa.

"Cách đây 2 năm tôi làm được nhà, cũng bàn với con về sống cùng mẹ và các em nhưng Hoàng bảo ở với ông bà ngoại quen rồi, bạn bè, tuổi thơ đều ở đây nên mẹ đừng đưa con đi đâu cả", chị Thoa rớm rớm nước mắt kể.

Cảm phục nam sinh tử nạn khi lao xuống dòng nước xiết cứu người - Ảnh 2.

Chị Thoa bên ban thờ người con trai dũng cảm.

Nhớ lại ngày nghe "tiếng sét" đánh bên tai người mẹ sụt sùi kể, ngày 6/9, Hoàng đi xe đến nhà bạn chơi. Sau đó, có 3 em gồm Trần Xuân Huy, Trần Việt Bắc và Trần Thái Sơn đã mượn xe Hoàng đi chơi. Đợi lâu không thấy các em về, Hoàng cùng bạn đi tìm thì phát hiện Sơn và Bắc đang chới với dưới sông, còn Huy đã bơi được vào bờ.

Người dân chứng kiến sự việc kể lại, thấy các em đang gặp nạn, Hoàng không chần chừ mà lao xuống giữa dòng nước xiết để cứu các em. Khi đẩy được Bắc và Sơn vào gần bờ thì Hoàng cũng kiệt sức, bị nước cuốn ra giữa dòng. Gần một tiếng sau đó, những người dân ở cạnh bờ sông mới tìm thấy và đưa Hoàng lên bờ nhưng em đã tử vong.

Chứng kiến sự việc đau lòng, nhiều người dân thôn Trường Long đã không kìm được nước mắt. Họ tiếc thương một đứa trẻ ngoan ngoãn đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.  

"Mặc dù ít tuổi nhưng Hoàng đã không ngại nguy hiểm ra dòng nước xiết cứu người. Nhưng tiếc rằng sau khi cứu được người khác thì Hoàng lại đuối nước và không qua khỏi. Hoàng là một người con ngoan, hiền lành, một học sinh chăm chỉ, chúng tôi rất xót xa trước sự mất mát của em", một người hàng xóm của Hoàng chia sẻ.

Cảm phục nam sinh tử nạn khi lao xuống dòng nước xiết cứu người - Ảnh 3.

Bức thư thể hiện sự ân hận và biết ơn của nhưng em nhỏ được Hoàng cứu sông.

Sau khi được cứu sống, các em học sinh đã rất hối hận trước hành động của bản thân và viết thư để gửi đến người đã dũng cảm cứu sống sinh mạng các em và gia đình người ân nhân đó.

Trong thư các em viết: "Anh Hoàng ơi? Anh đã cứu sống các em, để các em có cơ hội sống, được cắp sách đến trường còn anh mãi mãi ra đi không có ngày gặp lại. Các em rất đau buồn thương nhớ anh nhiều, vì các em mà anh phải mất đi mạng sống, mong anh đừng trách, đừng giận các em anh nhé".

Ông Trần Thanh Tâm, Chủ tịch UBND xã Phù Hóa cho biết, khi nhận được thông tin các ban ngành địa phương cùng với lực lượng Công an xã đã có mặt nhằm ứng cứu và hỗ trợ. Chính quyền địa phương sau đó đã đến chia buồn, động viên thân nhân em Hoàng.

Cảm phục nam sinh tử nạn khi lao xuống dòng nước xiết cứu người - Ảnh 4.

Ông bà ngoại của Hoàng không nén nổi sự đau thương khi mất đi đứa cháu ngoan.

Ông Tâm cho biết thêm, mới đây địa phương vừa tổ chức buổi lễ biểu dương, tặng giấy khen cho các cá nhân có tinh thần trách nhiệm trong công tác cứu hộ cứu nạn, chia buồn cùng thân nhân gia đình em Lê Trần Vũ Hoàng.

Cụ thể, xã Phù Hóa đã tặng giấy khen các cá nhân Cao Xuân Sinh trú thôn Trường Long, Lê Trần Vũ Hoàng trú thôn Trường Xuân và Trần Văn Tùng trú xã Liên Trường; biểu dương các cá nhân Hoàng Ngọc An, Hoàng Văn Long, Hoàng Văn Tâm, Hoàng Văn Thanh, Trần Đức Liên, Lê Văn Hồng đều trú tại xã Phù Hóa.

Trước sự việc đau lòng, đại diện Trường THPT Lê Trực – nơi em Hoàng đâng theo học đã đến chia buồn, động viên gia đình.

Hùng Trần
Ý kiến của bạn
Tags:
Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Hơn 300 thí sinh Tuyên Quang bước vào kì thi lại đặc biệt

Hơn 300 thí sinh Tuyên Quang bước vào kì thi lại đặc biệt

Giáo dục -

Đợt thi lại kì thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra từ ngày 13-15/8. Đây là kì thi chưa từng có tiền lệ, được tổ chức nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh trong thời gian cơ quan an ninh tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng vi phạm quy chế để gian lận thi cử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.