Cận cảnh cây xăng có các slogan "độc nhất vô nhị" ở An Giang

| Xã hội

GiadinhNet - Tất cả những ai lần đầu có dịp đi qua một cây xăng ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đều bất ngờ và tỏ ra thích thú trước những slogan độc đáo, "có một không hai" này.

Cận cảnh cây xăng có các slogan độc nhất vô nhị - Ảnh 1.

Cây xăng của Đại lý xăng dầu Thuận Bình Yên nằm trên đường quốc lộ 91, thuộc xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Cận cảnh cây xăng có các slogan độc nhất vô nhị - Ảnh 2.

Bất cứ ai có dịp đi qua cây xăng này đều ấn tượng bởi những tấm biển có nội dung chỉ dẫn có phần mắc cười và không giống ai.

Cận cảnh cây xăng có các slogan độc nhất vô nhị - Ảnh 3.

Lời nhắn nhủ, căn dặn của chủ cây xăng khá dễ thương với những người đi vào khu vệ sinh của cây xăng: "Xin quý ông bà và khách hàng đừng có hại nhân viên của tôi bằng cách cho tiền bồi dưỡng dưới mọi hình thức, vì ai gặp tiền cũng ham. Nếu nhân viên của tôi vi phạm, sẽ bị buộc cho nghỉ việc! Mong quý ông bà và khách hàng thông cảm cho".

Cận cảnh cây xăng có các slogan độc nhất vô nhị - Ảnh 4.

Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình và Xã hội, ông Nguyễn Văn Lính, sinh năm 1960, là chủ của hệ thống đại lý xăng dầu trên cho biết, những biển hiệu trên được ông nghĩ ra và thực hiện được 5 năm rồi. Theo đó, nhân viên của cây xăng tuyệt đối không được nhận tiền "bo", không được chèo kéo khách hàng...

Cận cảnh cây xăng có các slogan độc nhất vô nhị - Ảnh 5.

Theo ông Lính, xuất phát từ thực tế thấy những cây xăng khác, đi vệ sinh thường thu tiền hoặc bán kèm quà cáp làm phiền hà người dân, nhất là đối với người già và phụ nữ nên ông đã chủ trương làm những tấm biển hiệu chỉ dẫn cụ thể cho mọi người nắm rõ.

Cận cảnh cây xăng có các slogan độc nhất vô nhị - Ảnh 6.

Cũng theo ông chủ cây xăng, sở dĩ ở đây có biển hiệu "Tôi thật tình xin lỗi quý bà con khách hàng, bởi vì trong cây xăng có 1 nhân viên lớn tiếng, lỗ mãng, khuyên hoài không thay đổi được. Xin quý bà con khách hàng thông cảm" là thực tế trước đây có trường hợp nhân viên hay lớn tiếng. Ông đề biển vậy để khách hàng thông cảm.

Cận cảnh cây xăng có các slogan độc nhất vô nhị - Ảnh 7.

Ngay cạnh cây xăng đó là quán chay của ông Lính bán hủ tiếu, cháo mì... Tuy nhiên, theo ông Lính, ông mở quán chay trên không phải là mục đích kinh doanh mà là để trợ giúp công nhân, người khó khăn xung quanh vùng với giá hỗ trợ 10.000 đồng/suất.

Kim Vân
Ảnh: Lê Nguyễn

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hiện trạng hàng chục hộ dân thôn ven sông Tích ở Hà Nội ra sao sau 1 tuần ngập lũ?

Hiện trạng hàng chục hộ dân thôn ven sông Tích ở Hà Nội ra sao sau 1 tuần ngập lũ?

Đời sống -

GĐXH - Sau nhiều ngày bị ngập sâu do nước sông Tích dâng cao vượt mức báo động III, những ngày này, nước lũ bắt đầu rút dần. Dù nhiều tuyến đường và khoảng sân vẫn còn ngập nhẹ, người dân thôn Liệp Tuyết, xã Kiều Phú (Hà Nội) đã bắt đầu xắn tay dọn dẹp bùn đất, rửa sân vườn để sớm ổn định lại cuộc sống

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.