Đây là món quà nhỏ nhưng góp phần động viên bà con vùng lũ sớm vượt qua những mất mát do lũ gây nên để ổn định cuộc sống.
|
|
|
Đoàn cứu trợ của Báo Doanh nhân Việt Nam Toàn cầu đến với bà con vùng “rốn lũ” Hà Tĩnh. |
Đón nhận hàng cứu trợ thắm đượm tình người ấy, ông Lê Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã Đức Bồng (huyện Vũ Quang) xúc động: "Cám ơn, cảm ơn mọi người lắm! Nếu không có tình cảm sẻ chia này thì nhân dân Đức Bồng chúng tôi những ngày qua không biết xoay xở thế nào".
Không giấu được niềm xúc động, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang, Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ: "Một miếng khi đói bằng một gói khi no, chính sự động viên chia sẻ của các bạn đã làm ấm lòng người dân, là nguồn động viên vô cùng lớn lao, tạo niềm tin trong nhân dân. Với tình hình ngổn ngang như hiện nay nếu không có sự viện trợ từ bên ngoài thì nhân dân lấy gì mà sống".
Trong hoạn nạn, lòng tốt, tình người sẻ chia như phép màu... Dù thế nào, người dân vùng lũ cũng cảm thấy ấm lòng. Khi rời vùng lũ, qua điện thoại, chúng tôi nhận được tin đập Khe Mơ, xã Sơn Hàm (huyện Hương Sơn) đã bị vỡ khiến cầu cống bị hỏng, đường tiếp tục sạt lở. Đau thương hơn là có thêm một học sinh lớp 9 tên là Đoàn Hiệp Đông xóm Cao Sơn, xã Sơn Thủy (huyện Hương Sơn) đã bị chết đuối do nước lớn chảy xiết.
Trời vẫn mưa như trút. Hậu quả của đợt "đại hồng thuỷ" trước đó còn hiển hiện thì đợt lũ mới đã ập về. Những ngày tới, bà con sẽ sống sao đây...?
PV Thời sự