Kết đắng của anh chồng Lạng Sơn cặp bồ để tìm con nối dõi
Gia đìnhHơn 2 năm lấy vợ không sinh được con, anh Trung cặp bồ và có con trai. Nhưng mọi thứ nằm ngoài tầm tay anh từ đó.
Chị em không những không bênh chị vợ trên, mà còn bĩu môi mắng chị là "ghen quá hóa rồ" trong khi người "thả thính" dụ dỗ lại chính là anh chồng đầu ấp tay gối của chị, chứ không phải cô gái bị gọi là "con giáp thứ 13" kia.
Hơn 2 năm lấy vợ không sinh được con, anh Trung cặp bồ và có con trai. Nhưng mọi thứ nằm ngoài tầm tay anh từ đó.
GiadinhNet - Lúc đang yêu, Minh bày ra một tình yêu không vụ lợi và đầy ắp yêu thương với Thủy trước mặt bố mẹ Thủy. Thế nhưng, chỉ đến lúc cưới về rồi Minh mới tỏ rõ bản chất thật của mình.
Không chỉ cướp chồng người, "con giáp thứ 13" mặt dày mày dạn này còn ngang nhiên xài xe của vợ người ta để rồi được một phen bẽ mặt khi bị đánh ghen ngay giữa phố.
"Tao giờ chỉ thích cặp bồ, hú hí nhau cho vui, không màng chuyện vợ chồng ràng buộc, ai cũng khổ", cô bạn sồn sồn U40 kể. Nghe lạ tai nhưng lại khá phổ biến đấy.
Mới đây, một fanpage lớn trên Facebook đã đăng tải vụ việc một cô gái tên N.T.H (SN 1996, sống tại Hà Nội) bị tố năm lần bảy lượt phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác.
Ngày 20.10 với tôi đã trôi qua trong tê dại cảm xúc. 12h đêm, tôi bò ra đầu phố, ngồi ở quán nước ven đường, trời rét mướt, mưa phùn, tôi chỉ mặc một tấm áo mỏng nhưng tôi không cảm thấy lạnh, vì lòng tôi rét lạnh hơn nhiều.
Nơi đất khách quê người, tôi chỉ biết làm việc quần quật những mong chắt chiu được đồng lương để gửi về cho chồng cho con, nào ngờ ở chốn quê nhà, chồng tôi lại dùng chính số tiền mồ hôi nước mắt ấy để nuôi bồ.
Hôm nay anh Nam lại định tranh thủ thời gian vui vẻ với bồ nhí. Thế nhưng anh còn chưa kịp báo với vợ là “đi tiếp đối tác” thì đã nhận được tin nhắn: “Mẹ lên chơi, tối anh về sớm để cả nhà cùng ăn cơm”...
Tôi không ngờ một người đàn ông đã đứng tuổi và có gia đình, con cái đàng hoàng, có học thức như bố chồng tôi lại có thể khuyên con trai mình điều trái đạo đức như thế.
Cưới nhau được hơn 2 năm thì chồng cặp bồ, tôi khuyên can không được nên ly thân, anh xuống nước van xin tôi quay lại…
GiadinhNet - Đến lúc tôi quyết định ly hôn thì anh ta bị tai nạn. Nhà chồng đưa chồng tôi về nhà để tôi chăm sóc. Tôi chưa biết mình phải quyết định ra sao?
Lam nghe thế thì gật đầu cái rụp rồi không nói gì thêm, cô đi thẳng vào phòng gọi điện cho bạn thân rủ đi chơi liền và khoe được chồng cho tiền khiến cô bạn thân kia xuýt xoa ngưỡng mộ.
Hơn 30 tuổi, sành sỏi chốn thương trường, tôi đâu ngốc đến độ không biết em đang lợi dụng mình. Nhưng vì quá cuồng si em, tôi chấp nhận như một gã khờ mặc cho em “đào mỏ”.
Phụ nữ chẳng bao giờ chịu nổi cảnh chung chồng. Dù nhiều người nói tôi nhắm mắt mà cho qua dù sao anh ấy cũng vẫn đối xử tốt với vợ con, không đánh đập bạc bẽo gì nhưng tôi thực sự đã không còn chịu nổi.
Vợ chồng tôi sống cùng nhau cũng như 2 người dưng, chồng vẫn mơ tưởng và không bỏ người tình của mình.