Chiêu "gắp lửa bỏ tay người" của vợ khiến chồng và bồ sợ xanh mặt
Gia đìnhHạnh không nói là sẽ ly hôn hay tha thứ cho chồng, cô cứ lấp lửng như thế khiến chồng luôn sợ hãi mỗi khi về nhà.
Cô cầm chiếc áo khoác anh để ở giường lên, định mang cất thì bỗng rơi từ trong túi áo ra tờ giấy nhỏ. Cô nhặt lên xem thì lặng người khi đó là 2 cuống vé xem phim, suất chiếu vừa tối nay!
Hạnh không nói là sẽ ly hôn hay tha thứ cho chồng, cô cứ lấp lửng như thế khiến chồng luôn sợ hãi mỗi khi về nhà.
Người vợ bị "cắm sừng" này đã phát tán tất cả những hình ảnh, thông tin 'nhân tình' chồng và dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất dành cô ta. Kết quả chị phải chịu cảnh “thân bại danh liệt” cúi đầu xin lỗi cô "nhân tình".
GiadinhNet - Vì lý do “hư hỏng” trước chồng mà chị Lê đành ngậm đắng nuốt cay, im lặng chấp nhận việc chồng “làm nhục” khi anh công khai cặp bồ trẻ như một lẽ hiển nhiên.
Bồ chỉ để yêu thôi. Theo lý thuyết bồ và vợ cách xa nhau hàng nghìn cây số!
Hóa ra, Trung chỉ được cái vẻ hình thức, thích thể hiện ra ngoài, trước mặt người ngoài thì anh yêu chiều vợ con, hiếu thảo cha mẹ.
Đau đớn cho những ham muốn không chính đáng và mù quáng, chị ra đi trắng tay dù sắc đẹp khiến nhiều người khao khát.
GiadinhNet:- Sau khi gây án, kẻ giết người đã không bỏ trốn mà phủ phục bên xác nạn nhân khóc lóc, hối hận.
GiadinhNet - Ngày nối ngày, người dân địa phương đã quá quen với hình ảnh Tùng dắt chai rượu bên hông, chân liêu xiêu đi tìm bạn nhậu.
Một nhân viên dọn phòng trong nhà nghỉ thú nhận anh thường xuyên lấy khăn lau mặt để lót tay nhặt những bao cao su đã sử dụng.
GiadinhNet - Tôi lại phát hiện cô ấy lăng nhăng với một người đàn ông khác. tệ hại hơn nữa là người yêu tôi còn tỏ ra dễ dãi...
Tiền lương anh đưa hết tôi giữ, anh vẫn yêu thương vợ con nhưng không thay đổi tính lăng nhăng của mình.
GiadinhNet - Cả làng quê Bình Kiều (Khoái Châu, Hưng Yên) xôn xao về cái tin Nguyễn Hữu Chính giết người. Ai cũng tự hỏi không hiểu sao một người luôn tỏ ra “hào hoa” như Chính lại có thể ra tay tàn độc đến thế.
Dù sự việc đã trôi qua được 1 tuần, nhưng nhắc đến vụ án chị Đinh Thị Duyên bị chồng là Chu Văn Hải thuê người tạt axit, những cư dân của thôn Đặng Xá, xã Văn Xá (Kim Bảng, Hà Nam) vẫn bàng hoàng.
Cặp bồ thật vui, ngoại tình thật thích, ăn vụng bao giờ cũng ngon. Nhưng ngoại tình còn là một trò lừa đảo mà mọi người không đủ trình độ để làm thủ phạm, cũng chẳng đủ tự trọng để làm nạn nhân.
Em à, anh biết bây giờ có nói thế nào, em cũng không thể tha thứ cho anh.
Khái niệm mới để chỉ những cuộc hôn nhân sớm nở tối tàn, kết thúc nhanh sau đám cưới khi cả vợ lẫn chồng còn đang rất trẻ.