Cặp tình nhân chết ở quán cà phê: Nghi án người phụ nữ mất phần ngực

| Pháp luật

Xung quanh cái chết bất thường của cặp tình nhân trong quán café tại xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc còn nhiều điều bí ẩn .

Cặp tình nhân chết ở quán cà phê: Nghi án người phụ nữ mất phần ngực 1

Hiện trường án mạng.

 
Nạn nhân nữ là chị Nguyễn Thị Phượng (30 tuổi, quê Thanh Oai, Hà Nội) đã tử vong với 2 vết dao đâm sâu ở vùng ngực. Còn anh Trần Văn Giáp (28 tuổi, quê xã Vân Trục, huyện Lập Thạch) đã chết trong tư thế treo cổ tự tử tại phòng ngủ của quán cà phê này.
 
Thi thể hai nạn nhân được người nhà phát hiện vào cuối giờ chiều 16/12 tại phòng ngủ trong quán café của chính gia đình anh Giáp.

Khi phát hiện vụ án, người nhà nạn nhân đã thấy chị Phượng nằm bất động trên giường, chăn đắp có nhiều vết máu. Khi lật chăn ra thì thấy chị Phượng đã tử vong với nhiều vết đâm trên người, chiếc váy ngủ đã bị vén lên tới ngực.
 
Ngoài vết thương ở phần ngực trái gần tim, một phần giữa ngực thì một phần thi thể ở ngực trái của chị Phượng cũng đã bị mất và không tìm thấy?

Còn nạn nhân Giáp chết trong tư thế treo cổ nhưng lại bị cuốn băng dính quanh người. Dưới nền nhà không có vật kê để thực hiện hành vi treo cổ tự sát nên phía gia đình cảm thấy việc anh Giáp tự treo cổ được trong hoàn cảnh như vậy là khó có thể xảy ra?

Trước những thông tin đó, mặc dù chưa có kết luận của cơ quan điều tra, nhưng đã có nhiều nghi vấn xung quanh cái chết bất thường của cặp tình nhân này.

Theo thông tin từ phía gia đình anh Giáp, trước đây, chị Phượng và anh Giáp đã gặp mặt và quen nhau từ năm 2005, trong thời gian anh Giáp đang theo học tại Hà Nội.

Mặc dù giữa 2 người chênh lệch về tuổi tác nhưng đã nảy sinh tình cảm yêu đương, mối tình kéo dài đến nay đã được 7 năm. Khi biết hai người có quan hệ tình cảm với nhau họ không hề cấm cản mà ngược lại phía gia đình anh Giáp rất quý chị Phượng.

Thời gian gần đây, chị Phượng thường xuyên từ Hà Nội lên Vĩnh Phúc để phụ giúp anh Giáp trông coi quán cà phê của gia đình tại xã Vân Trục.

Ngày 16/12, đúng ngày xảy ra án mạng, theo dự định anh Giáp sẽ cùng chị Phượng về nhà bố mẹ để thưa chuyện cưới xin và hai bên gia đình cũng đang rục rịch để chuẩn bị tổ chức ngày vui cho hai người.

Về cái chết của anh Giáp và chị Phượng, người nhà anh Giáp cho rằng, vào hôm xảy sự việc có hai thanh niên lạ mặt tự xưng là em chị Phượng đến nhà tìm và nhờ gọi hộ hai người. Phía gia đình anh Giáp vẫn trả lời rằng 2 đứa đã về Hà Nội vì cứ đinh ninh nghĩ rằng anh Giáp và chị Phượng đã đi từ sáng theo lịch mà anh Giáp thông báo với gia đình.

Khi liên lạc bằng điện thoại không được, gia đình anh Giáp đã lên quán café để tìm thì mới phát hiện ra sự việc đau lòng trên. Khi đến quán café phát hiện 2 nạn nhân đã chết, cả hai thanh niên lạ mặt đã rút điện thoại ra gọi nói với một người rằng “chết cả hai đứa rồi” và nhanh chóng rời khỏi hiện trường sau đó.

Những điều đó đã khiến cho phía gia đình nạn nhân có nhiều nghi vấn xung quanh cái chết bất thường.

Hiện tại, vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Theo A. Tuấn
hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắc Ninh: Bắt giữ 2 phụ nữ trộm điện thoại tại lễ hội Đền Phấn Động

Bắc Ninh: Bắt giữ 2 phụ nữ trộm điện thoại tại lễ hội Đền Phấn Động

Pháp luật -

GĐXH - Hai đối tượng không có nghề nghiệp, lang thang từ Hà Nội về Bắc Ninh đã phối hợp, dàn cảnh để móc túi, trộm cắp điện thoại iPhone cùng tiền mặt của người đi lễ. Công an xã Tam Đa phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ thành công các nghi phạm.

Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án CT3 Kim Chung

Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án CT3 Kim Chung

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại dự án CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội), hai đối tượng đã dựng lên kịch bản gian dối, cam kết "trúng 100%" để chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa chính thức khởi tố, bắt tạm giam các bị can.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.