Cậu bé giao báo kiếm tiền đi học

| Xã hội

Cứ khoảng 4 giờ sáng mỗi ngày, cậu học trò lớp 9 hệ bổ túc Trường THCS Kim Đồng (Q.5, TP HCM) Nguyễn Văn Canh (17 tuổi, quê Đồng Tháp) lại chuẩn bị đi nhận báo để giao cho khách hàng.

Canh sắp xếp lại báo để chuẩn bị đi giao cho khách hàng.

Sau mỗi buổi làm việc từ sáng sớm đến khoảng 8 giờ, một tháng Canh nhận được hơn 2 triệu đồng, số tiền đủ để trang trải cho việc sinh hoạt, học hành, tiền trọ...
 
Canh cho biết đã giao báo hơn một năm nay cùng với một người anh họ. Mỗi ngày, từ rất sớm, Canh nhận báo ở các đại lý và sắp xếp các tờ báo theo một danh sách có sẵn rồi giao tận nhà cho khách hàng. Công việc không nặng nhọc nhưng phải dậy sớm nên sau khi giao báo xong Canh về nhà trọ... tiếp tục ngủ để lấy sức, sau đó đi học buổi tối từ 6-9 giờ.
 
“Hai năm trước do mải chơi nên em nghỉ học, giờ em phải vừa làm vừa học lại” - Canh cho biết.
 
Theo TTO
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.