Câu chuyện gây hoang mang trên Facebook: Sự thật hay để câu view?

| Xã hội

GiadinhNet - Mấy ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao câu chuyện của một cô gái đăng trên trang Facebook cá nhân kể lại việc cô bị một kẻ lạ mặt đeo bám, hành hung ngay giữ đường. Câu chuyện càng trở nên “hot” khi cô gái ấy miêu tả chi tiết thái độ dửng dưng của người dân đi đường trong lúc cô luôn mồm cầu cứu.

Những vụ hành hung các cô gái trẻ gây hoang mang dư luận

Theo chủ nhân của câu chuyện thì vào ngày 6/4, khi đang đi trên cầu Chương Dương (theo hướng vào nội thành) cô bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy bám theo. Người này vượt lên và chặn xe cô gái lại. Trong lúc hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra thì người đàn ông trên đã xông vào dừng những lời lẽ chửi bới, hăm dọa đối với cô. 

Cô gái viết: “Đáp lại sự hoảng loạn và kêu cứu của tôi là sự vô tâm thờ ơ của tất cả đoàn xe đi qua, họ chỉ đi chậm lại nhìn rồi bỏ đi! Tôi la hét trong sự tuyệt vọng giữ chặt tay lái và không chịu rời khỏi xe, kẻ cướp thấy tôi kêu cứu liền chạy lại chỗ tôi tìm cách bịt mồm tôi lại! Tôi giằng co và vẫn hét lên cướp, cướp! Không một ai dừng lại hết... Tôi ôm mặt vừa khóc vừa kêu cứu, lúc này tất cả mọi người có cả thanh niên rất đông, nhưng không ai lên tiếng, có một đôi bạn trẻ đứng chứng kiến từ đầu ở phía xa không dám lên tiếng bênh vực tôi! 

Cho tới khi có một anh đi ô tô bước xuống khỏi xe và giữ tay hắn ta lại yêu cầu không được đánh tôi và hỏi có chuyện gì. Tôi nói và xin anh giúp tôi gọi công an, lúc này mọi người bắt đầu xúm đông thì hắn ta nhao vào đấm tôi quát cút mau, tôi không đi vì tôi sợ rằng hắn sẽ có đồng bọn, mọi người giữ hắn ta lại và bảo tôi đi đi! Còn tôi thì vẫn cố xin mọi người gọi công an vì tôi biết hắn là một tên cướp! Nếu tôi không làm rõ thì sẽ có người bị giống như tôi và biết đâu họ sẽ không may mắ....”

Kết thúc câu chuyện, cô gái đó khuyên mọi người cần nâng cao cảnh giác và phê phán sự thờ ơ của rất nhiều người dân chứng kiến sự việc.Câu chuyện gây hoang mang trên Facebook: Sự thật hay để câu view? 1

Chia sẻ trên Facebook TX.

Trong khi câu chuyện về cô gái trên chưa kịp lắng xuống, thì dư luận lại được một phen “thót tim” và bức xúc khi trên một trang facebook cá nhân khác, một cô gái khác lại đăng tải châu chuyện tượng tự xảy ra với mình nhưng địa điểm là ở khu vực Cầu Giấy. Trong câu chuyện, cô gái này cũng miêu tả tỉ mỉ, chi tiết quá trình mình bị theo dõi và hành hung ra sao. Theo vào đó lại tiếp tục lên án thái độ thờ ơ của người dân chứng kiên sự việc. 

Cô gái kể: “Trên đoạn đường Xuân Thuỷ đi về hướng Cầu Giấy mình thấy người đàn ông này cứ đi gần sát xe mình, linh cảm có điều không tốt nên mình cố xoay gương chiếu hậu và đi gần hơn để nhìn vào mặt hắn. Giật mình thấy hắn đang nhìn mình cười, sợ quá vội phóng thật nhanh đến bốt Cảnh sát giao thông ngay gần đó nhưng nhìn mãi không thấy một anh cảnh sát nào. Lúc đó tay mình đã bắt đầu run và thấy rất sợ thì chợt nghe có tiếng người quát rất to: "Con áo trắng kia đứng lại!" Mình nhìn xung quanh lúc đó chỉ có 1-2 xe đi bên cạnh nhưng chỉ có mình là mặc áo màu trắng, đang không hiểu ai vừa quát lớn như vậy thì hắn phóng xe vụt lên chặn đầu xe mình và to tiếng: "Mày điếc à? Tao bảo mày đứng lại!" 

Lúc đó mình trợn tròn mắt và đã bắt đầu mếu máo "sao chú lại chặn xe cháu", hắn liền xuống xe tát mình 2 cái rất đau khiến mình ngã hẳn xuống đường. Ngay lúc đấy, mình biết đã gặp phải cướp nên kêu to để mọi người đi đường giúp đỡ, nhưng hắn ta kéo mạnh tay bảo đứng lên. Vì quá sợ nên không đứng được nên hắn đạp mạnh vào bụng mình và chửi một câu gì đó không nghe rõ. Mình hét lên chạy ra đường định chặn một chiếc xe đang đi lại để cầu cứu, nhưng hắn kéo mạnh lôi mình vào lề đường”. 

Và cũng giống như câu chuyện của cô gái trên cầu Chương Dương khi sự việc lên đến đỉnh điểm có một anh lái xe taxi xuất hiện và can thiệp: “Khi đó có 1 anh lái taxi đã dừng lại, mình chưa kịp mừng thì quay sang thấy tên cướp lập tức đạp xe của nó đổ xuống đường và lăn ra kêu ầm lên. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì khi anh tài xế kia sang gần đỡ mình dậy hỏi có chuyện gì thì tên kia liền nói: "Cô này đâm vào tôi mà không xin lỗi không bồi thường định bỏ chạy" và hắn ta kêu đau quá không đứng dậy được. Mình há hốc mồm và giải thích cho anh tài xế kia câu chuyện thì tên kia nói "Hãy nhìn đi xem có đúng con này đâm xe vào tôi không?"

Câu chuyện được kể lại hết sức tỉ mỉ với nhiều chi tiết khiến người đọc bức xúc tột độ. Chỉ đến khi có sự xuất hiện của lực lượng Công an phường Dịch Vọng  thì đối tượng mới bỏ chạy. Theo cô gái này, sau khi đến hiện trường, Công an phường đã đưa cô về trụ sở để viết trình báo.

Đâu là sự thật?

Sáng 13/4, trao đổi với PV báo GĐ&XH Đại tá Dương Văn Giáp (Trưởng phòng cảnh sát Hình sự - PC45, Công an Hà Nội) cho biết ngay sau khi các trang mạng đăng tải thông tin về câu chuyện của cô gái tố bị hành hung trên cầu Chương Dương, lãnh đạo Công an Hà Nội đã chỉ đạo đội 8 (đội chống tội phạm cướp giật) tiến hành xác minh, làm rõ. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa có dấu hiệu, manh mối nào về vụ việc cũng như chưa xác minh được nhân thân của chủ nhân câu chuyện trên. 

Theo tìm hiểu của PV báo GĐ&XH thì các camera giao thông được lắp đặt trên cầu Chương Dương cũng không thu lại được bất cứ hình ảnh nảo về diễn biến của vụ việc trên (trong khu vực phạm vi bao quát của camera_PV).

Về câu chuyện được đưa lên face book của cô gái bị hành hung tại Câu Giấy mới đây, cô gái nói rất chi tiết là cô được Công an phường Dịch Vọng (Cầu Giấy) đưa về trụ sở hỏi han, cho viết tường trình. Cô gái này còn kể khi về đến nơi, cô bất ngờ phát hiện ảnh của người đã đánh cô lúc trước được dán ở công an phường. “Thì ra hắn ta là tội phạm đang bị truy nã và khu vực đã từng gây án là Cầu Chương Dương”, cô gái này viết. 

Tuy nhiên, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết trong thời gian gần đây Công an phường Dịch Vọng và kể cả công an các phường lân cận của quận Cầu Giấy không hề nhận được bất cứ thông tin nào về vụ việc mà cô gái trên kể. Cũng không có cô gái nào đến công an phường Dịch Vọng để trình báo về sự việc tương tự.

Vậy, đâu là sự thật khi mà trong các câu chuyện, chủ nhân và cũng là “nạn nhân” đã kể hết ức tỉ mỉ, chi tiết về việc mình bị đe dọa thế nào, hành hung ra sao? Thiết nghĩ, trong lúc chờ cơ quan Công an xác minh triệt để bản chất vụ việc thì các cư dân mạng cần phải giữ cho mình một cái đầu “tỉnh táo” tránh hùa theo câu chuyện gây nên sự hoang mang trong dư luận.

Được biết, tác giả viết câu chuyện bị hành hung trên cầu Chương Dương có tên sử dụng trên Facebook trùng với một mặt hàng được phụ nữ ưa chuộng. Nên rất có thể, đây là câu chuyện không có thật được người sở hữu Facebook viết ra để câu like và view cho trang bán hàng của mình. 

Thanh Sơn

thanhphong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Xã hội -

GĐXH - Ngày 18/9, dù mưa lớn tại Hà Nội đã cơ bản dứt, mực nước trên các sông chính khu vực ngoại thành vẫn tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp. Nhiều vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông đã xảy ra ngập lụt cục bộ, buộc các lực lượng chức năng phải khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Hà Nội lập 4 đoàn kiểm tra đột xuất suất ăn bán trú: Trách nhiệm hiệu trưởng đến đâu khi bữa ăn của học sinh bị 'thả nổi'?

Hà Nội lập 4 đoàn kiểm tra đột xuất suất ăn bán trú: Trách nhiệm hiệu trưởng đến đâu khi bữa ăn của học sinh bị 'thả nổi'?

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng suất ăn học đường bị phản ánh "lèo tèo", thiếu dinh dưỡng và đơn vị cung cấp quá tải năng lực, Hà Nội đã lập tức tung 4 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất suốt năm học 2026 - 2027. Động thái cứng rắn này kèm theo lời cảnh báo đanh thép: Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trực tiếp, tuyệt đối không thể "khoán trắng" hay đứng ngoài cuộc khi bữa ăn của học sinh bị thả nổi.

Bắc Ninh: Bắt giữ 2 phụ nữ trộm điện thoại tại lễ hội Đền Phấn Động

Bắc Ninh: Bắt giữ 2 phụ nữ trộm điện thoại tại lễ hội Đền Phấn Động

Pháp luật -

GĐXH - Hai đối tượng không có nghề nghiệp, lang thang từ Hà Nội về Bắc Ninh đã phối hợp, dàn cảnh để móc túi, trộm cắp điện thoại iPhone cùng tiền mặt của người đi lễ. Công an xã Tam Đa phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ thành công các nghi phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.