Cầu siêu cho nạn nhân xe khách bị lũ cuốn

| Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay, người thân của các nạn nhân mất tích trong vụ xe khách bị lũ cuốn tại Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ cầu siêu.

 

10 giờ sáng, đông đảo thân nhân người bị nạn và nhân dân có mặt tham dự lễ cầu siêu cho các hành khách xấu số. Ảnh: VNN

 
Lễ cầu siêu diễn ra ngay tại khu vực cầu Rong (xã Xuân Hồng, Nghi Xuân - cách địa điểm xảy ra vụ tai nạn khoảng 500 m). Các nhà sư thuộc Hội Phật giáo Việt Nam đã tiến hành lễ cầu siêu vong linh 19 nạn nhân xấu số. Qua lễ cầu siêu, người nhà nạn nhân mong muốn vong linh của con em mình được siêu thoát.
 
10 giờ, người nhà của nạn nhân vụ lật xe đã tập trung tại khu vực cầu để làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân.
 

Người nhà của nạn nhân có mặt tại lễ cầu siêu. Ảnh: Hồ Hà

 
Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Nhật - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - cho biết: Hiện các lực lượng cứu nạn với các phương tiện tìm kiếm hiện đại nhất với hơn 300 người gồm: công an, bộ đội, dân chài ven sông Lam... được huy động tối đa để tìm kiếm các nạn nhân nói trên. Nhưng đến 10 giờ sáng hôm nay tung tích của 19 nạn nhân chưa có một manh mối.
 
“Trao đổi với các nhà ngoại cảm Bích Hằng (Hà Nội) và thầy Liên (TP Hồ Chí Minh) thì được biết chiếc xe khách giường nằm trên hiện đang trôi dạt hướng ra cửa biển…” - Ông Nguyễn Nhật cho hay.
 
Lễ cầu siêu diễn ra tại khu vực cầu Rong (xã Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh), cách địa điểm xảy ra vụ tai nạn khoảng 500 m. Ảnh: Hồ Hà
 
 
Hiện, lực lượng tìm kiếm tập trung dò tìm ở khu vực chân cầu Bến Thủy (phía hạ nguồn sông Lam) và cửa biển. Tuy nhiên, đến trưa nay vẫn chưa có thông tin gì về chiếc xe.
 
Hôm nay, danh sách nạn nhân trên chuyến xe định mệnh đã được bổ sung 2 người là mẹ con chị Trần Thị Huệ (36 tuổi) và cháu Phạm Thị Vy (2 tuổi) ở Hải Hậu (Nam Định).
 
Trước đó, 4 giờ sáng 18/10, xe khách BKS 48K-5868 chạy từ Đăk Nông ra Bắc, đến xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bị lũ cuốn lật và trôi xuống sông Lam. Nhiều hành khách đã đập cửa kính thoát ra. Lực lượng cứu hộ và người dân chèo thuyền ra cứu được 18 người. 19 người còn lại bị mất tích.

Linh Đan - Hồ Hà

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.