Cha mẹ tàn ác thiêu chết con gái vì danh dự
Bốn phươngMột thiếu nữ 18 tuổi đã bị chính cha mẹ ruột của mình thiêu chết chỉ vì muốn kết hôn với người mà cô lựa chọn.
Ghé thăm ngôi nhà nhỏ của cô bé xấu số trong một chiều tối. Ngôi nhà vắng tanh, hiu hắt. Trên bàn, di ảnh của nạn nhân cười rạng rỡ đối lập với vẻ u ám, tăm tối của căn nhà. Thiếu nữ đoản mệnh ở tuổi 17 tươi đẹp, để lại nỗi đau đớn không bao giờ nguôi trong lòng người thân.
Một thiếu nữ 18 tuổi đã bị chính cha mẹ ruột của mình thiêu chết chỉ vì muốn kết hôn với người mà cô lựa chọn.
Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với ông Huỳnh Uy Dũng nhân dịp vợ chồng ông quyết định trao toàn bộ khối tài sản khổng lồ cho cậu con trai Huỳnh Hằng Hữu khi cậu bé chỉ vừa tròn 1 tuổi.
Dưới đây là danh sách 6 thứ mà các bé luôn hứng thú khám phá, bạn có thể tiết kiệm được một số tiền mua đồ chơi đấy.
Nhờ con trai lấy hộ điều khiển tivi, chị Tâm chìa tay đón nhưng cu Bốp nhanh chóng giật lại, cong môi "hoạnh họe" mẹ: "Xin chưa?".
Phần lớn các bé biết đi khi được khoảng 13 tháng tuổi nhưng cũng có bé biết đi sớm hơn (9-10 tháng tuổi) hoặc muộn hơn (15-16 tháng tuổi).
Nhiều đêm ngồi một mình với điếu thuốc nước mắt tôi lăn dài. Cô ấy đâu thể chọn số mệnh cho mình được.
Cư dân mạng đang truyền tay nhau một tấm hình đầy xúc động ghi lại cảnh người cha với khuôn mặt khắc khổ cõng cô con gái nhỏ trên vai.
Một ngôi nhà có cấu trúc "cửa đối cửa" sẽ sinh ra sát khí gây bất hòa, tranh chấp trong gia đình.
GiadinhNet - Bức thư mang tựa đề: “Thư ngỏ của một học sinh gửi ban giám hiệu trường mình đang học” của một học sinh ở Hà Tĩnh được thầy giáo Trần Đình Trợ (Trường THPT Hương Sơn, Hà Tĩnh) đăng tải trên trang Facebook đã làm lay động lòng người. Bức thư viết về nỗi thống khổ của cha mẹ và cả học sinh nghèo trước muôn nẻo tiền trường. Báo GĐ&XH xin được trích đăng nội dung của bức thư:
Đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 cậu bé mặc quần áo cảnh sát vô tư tham gia giao thông và "dẹp đường" trên tuyến đường quốc lộ đông đúc khiến nhiều người không khỏi giật mình hoảng sợ.
Từ việc “trị” Kat nhà mình, mình chia sẻ cùng các mẹ một vài “tuyệt chiêu” đối phó với trẻ khi bé giận dữ.
GiadinhNet - Dù năm học mới đã bắt đầu nhưng nhiều trẻ vẫn mải chơi, không muốn học. Các chuyên gia sẽ “mách nước” cho các bậc cha mẹ cách lấy lại hứng thú học tập cho con mình.
Trong lúc cả nhà đông đủ, cu Tôm chỉ vào bố và nói: “Bố toàn tranh ti của con thôi”... khiến anh Lâm... ngượng chín người trong khi cả nhà cười ngặt nghẽo.
Khi bé đang chơi trong công viên, bạn muốn về nhà, bạn có thể cho phép bé được lựa chọn rời khỏi sân chơi ngay lập tức, hoặc ở lại sân chơi thêm 15 phút. Đừng bao giờ phũ phàng “Đi về đi” rồi lôi xềnh xệch bé ra khỏi sân chơi.
Gợi ý cha mẹ cách xử lý khi bé lên 3 giận dữ, buồn rầu, gắt gỏng hay không chịu chia sẻ.
GiadinhNet - Với trẻ em, sách có thể giúp khơi gợi óc sáng tạo cũng như trí tưởng tượng của trẻ, giúp trẻ tiếp cận với thế giới, con người xung quanh, cung cấp kho từ vựng và giúp trẻ hoàn thiện ngôn ngữ. Thế nhưng, đến tuổi nào thì cho trẻ đọc sách được? Nên chọn loại sách nào cho con khi trên thị trường có khá nhiều loại sách dành cho trẻ em?