Cha nát rượu ra tay hạ sát con

| Pháp luật

GiadinhNet - Do cha nghiện rượu thường xuyên chửi mắng mẹ, anh Đào Văn Tiến (sinh năm 1991, trú tại xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đã nhiều lần khuyên can.

Tuy nhiên, người cha nát rượu ấy lại cho rằng con trai lên mặt “dạy đời” nên trong lòng ấm ức. Trung tuần một ngày tháng 5/2012, lợi dụng lúc con trai ngủ trưa, người cha này đã nhẫn tâm sát hại con mình...
 

Căn nhà nơi ông Lệ ra tay sát hại con trai.

Vụ án kinh hoàng
 
Hai tuần trôi qua nhưng dư âm về vụ án “cha chem đứt cổ con” vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của người dân xã Duy Tân (huyện Kinh Môn). Kể chuyện với chúng tôi, trên gương mặt họ vẫn còn nét sợ hãi khi chứng kiến cảnh nạn nhân Tiến nằm chết trên giường với một nhát chém vào cổ. Hung thủ chính là Đào Văn Lệ (SN 1968, bố đẻ của anh Tiến).
 
Theo lời kể của chị Nguyễn Thu Vân (hàng xóm nhà anh Tiến) cho biết, trưa ngày 12/5, chị đang nằm nghỉ tại nhà thì nghe tiếng kêu cứu từ nhà ông Lệ nên chạy sang xem. Khi đến nơi, chị Vân hoảng hốt khi thấy anh Tiến nằm gục trong vũng máu, cạnh đó, một con dao phay dính máu lăn lóc giữa nhà. “Lúc này, một số hàng xóm gần đấy đã chạy sang và đỡ anh Tiến lên xe máy đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị trấn Nhị Chiểu (Hải Dương). Tuy nhiên, do vết thương quá nặng anh Tiến đã tử vong trước khi đi đến bệnh viện”- chị Vân nhớ lại.
 
Bà Vương Thị Tân (hàng xóm) kể lại rằng, Tiến chăm chỉ lắm, không chơi bời, đua đòi như nhóm bạn cùng trang lứa. Học hết cấp 3, Tiến lên đường nhập ngũ, hàng xóm sang chơi, chúc mừng và cho cháu hơn 2 triệu nhưng Tiến cũng chỉ cầm đi 200.000, còn lại gửi ông ngoại giữ giúp để phòng khi mẹ đau yếu. “Mỗi khi về nhà là cháu nó lại luôn chân, luôn tay làm việc. Hàng xóm có việc gì nhờ, nó sẵn sàng giúp mà chẳng toan tính gì”- bà Tân nhớ lại.
 
Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống giữa hai bố con anh Tiến. Trưa 12/5, ông Lệ đi chợ về và đưa cho anh Tiến một túi thịt mỡ bảo đi rán. Trong lúc rán mỡ, một người bạn của anh Tiến tên là Biên sang chơi nên cả hai ra phía ngoài bếp nói chuyện. Do không để ý nên mỡ bị cháy đen, ông Lệ phát hiện đã mắng anh Tiến thậm tệ. Biết tính bố nên Tiến chỉ thanh minh vài câu rồi im lặng, ông Lệ thấy thế bỏ ra ngoài. Sau bữa cơm trưa, Tiến và Biên lên giường ngủ trưa, ông Lệ ra bờ giếng mài con dao phay sắc lẹm. Thời điểm này, anh Tiến đã ngủ say, ông Lệ nhẹ nhàng đến bên giường nhằm thẳng cổ con trai chém. Anh Tiến chỉ ú ớ được vài câu rồi lịm dần, người bạn nằm bên giật mình tỉnh giấc, thấy vụ việc trên đã tỏ ra rất hoảng hốt, kêu cứu. Còn ông Lệ, sau khi sát hại con đã ném lại con dao dưới nền nhà rồi thản nhiên bỏ đi.
 
Người cha nát rượu
 
Theo người dân địa phương, năm 1988, ông Lệ lập gia đình với bà Lê Thị May (SN 1969, trú cùng xã) và sinh được hai người con. Mặc dù là trụ cột của gia đình nhưng ông Lệ chẳng giúp ích gì được cho vợ con mà suốt ngày nhậu nhẹt. Khi không có tiền, ông Lệ sẵn sàng giáng xuống đầu vợ, con những trận đòn không thương tiếc. Để Lệ tránh xa rượu chè, bà May tích góp tiền mua chiếc máy cày cho chồng đi làm nhưng chỉ làm được vài tháng chiếc máy đã bị ném vào góc sân. Thương mẹ vất vả nên khi học xong THPT, Tiến không đăng ký thi đại học mà xin đi nghĩa vụ quân sự. Tháng 1/2012, Tiến phục viên trở về địa phương và đăng ký học lớp cơ điện của Trường Cao đẳng Hữu Nghị- Vinacomin (TP Uông Bí, Quảng Ninh). Do nhà nghèo nên ngoài giờ lên lớp, Tiến vẫn tranh thủ làm thêm kiếm tiền phụ mẹ.
 
Ngồi thất thần bên di ảnh con trai, bà Lê Thị May ngậm ngùi kể, ngay từ khi bước chân vào nhà chồng, bà đã phải nếm trải không biết bao nhiêu trận đòn vô cớ của chồng. Những đứa con thấy mẹ bị đánh, đã lên tiếng bênh vực và trở nên mâu thuẫn với bố. Đặc biệt từ khi Tiến phục viên trở về địa phương, cậu con trai này đã nhiều lần góp ý với bố bỏ rượu tu tỉnh làm ăn, khiến ông Lệ ấm ức trong lòng vì cho rằng Tiến dám lên mặt “dạy đời”. Mâu thuẫn càng trở nên trầm trọng khi một ngày đầu tháng 4/2012, thấy bố say rượu đánh mẹ, Tiến lao vào can ngăn và xô xát với bố. Cho rằng con trai khinh thường, ông Lệ nuôi mối thù hằn trong lòng, hễ thấy con trai làm gì cũng quát mắng. “Có lẽ, từ mâu thuẫn này khiến ông Lệ nảy sinh ấm ức, nhân tiện thấy con trai có lỗi để mỡ bị cháy nên đã ra tay sát hại con trai”- bà May cho biết.
 
Được biết, sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hung thủ của vụ trọng án - ông Đào Văn Lệ (SN 1968), sau một thời gian lẩn trốn đã đến cơ quan Công an đầu thú. Hiện Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lệ về hành vi giết người.
 
N.Khánh- M.Hằng
baoin
Ý kiến của bạn
Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.