Chán chồng vì anh quá tham tiền

| Tâm sự

Anh bảo tiền tôi làm từ thiện mua xe thì tốt hơn, trong khi tiền tôi trích ra là tiền lương của mình chứ có phải từ tài khoản vợ chồng đâu.

Tôi đi từ thiện, quyên góp chút ít giúp nơi bà ngoại tôi sinh ra (người yêu thương tôi nhất) vì ở đó họ có nhiều trẻ mồ côi hay ba mẹ là thương binh, gia đình không có điều kiện cho trẻ đi học trong trường lớp đàng hoàng. Các em học tại trường làng cũ kỹ, không đủ đồ dùng học tập, thế mà chồng cho là tôi lắm chuyện, hoang phí, khi lo nhà mình chưa xong mà đi lo nhà người.

Nếu nhà vợ chồng tôi không đủ ăn thì tôi đã nghĩ khác, đằng này nhà lầu có, con gái được đi học tại trường học tốt, ăn uống thoải mái, có điều xe hơi không có, nhưng cũng có hai chiếc xe máy xịn rồi. Anh muốn mua ô tô nhưng tôi nói không cần thiết, tôi cảm thấy anh mua xe cũng chỉ để khoe thôi, chứ nhà tôi không phải sống trên thành phố lớn mà lo xe cộ. Vợ chồng đi làm cũng đâu có xa, đi xe máy 10- 15 phút là tới; quê anh thì quá xa, đi xe hơi bao nhiêu tiền xăng cho vừa.

Thế là vợ chồng tôi lại cãi nhau, đi về thăm quê bà ngoại lần nào tôi cũng cho bọn trẻ quà, cũng chỉ cái bánh cái kẹo, không đáng là bao mà chúng vẫn vui vì được quà. Thấy tôi chúng đều gọi là "mẹ", con gái tôi cũng quấn chúng lắm, lần nào tôi về cha mẹ bọn nhỏ cũng mời cơm, tuy không sang nhưng sao thấy nó vẫn ngon, ấm cúng. Rau nhà trồng, cá cũng bắt từ ao, gạo cũng là đi cấy thuê thì được chút, trái cây lần nào họ cũng ra vườn vặt cho tôi mang về. Con người họ niềm nở, ấm cúng thế mà lúc nào anh cũng khó chịu, lần nào đi ăn cũng chỉ có tôi và con gái.

Càng ngày vợ chồng cãi nhau cũng vì chuyện tiền nong, xe hơi. Anh nói tôi hoang phí, nếu để tiền làm từ thiện mua xe thì tốt hơn, trong khi tiền tôi trích ra là tiền lương của mình chứ có phải từ tài khoản vợ chồng đâu. Tôi giải thích hoài anh không chịu tiếp thu, tôi đâm ra chán đến mức nghĩ tới ly hôn. Lương tôi cao hơn anh nên nghĩ mình thừa sức nuôi con gái và anh là bố cũng phải có trách nhiệm góp phần nuôi con, anh không có trách nhiệm thì sẽ không được yên với tôi. Tôi không phải bà mẹ ích kỷ muốn ôm con cho riêng mình mà để con thiệt thòi cả tình lẫn tiền.

Trước khi cưới anh đâu có vậy, anh nói từng là tình nguyện viên mà sao lại như này? Mong các bạn chia sẻ.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.