Cháu bé đuối nước trong hồ bơi được tài xế taxi cứu sống

| Xã hội

GiadinhNet – Trong khi vào đón khách ở một resort, tài xế taxi nghe tiếng kêu cứu của một người phụ nữ. Khi phát hiện con của người phụ nữ này bị đuối nước, tài xế taxi nhanh chóng sơ cứu…

Chiều 22/6, ông Võ Thành Nhân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung cho biết vừa tặng bằng khen và thưởng 3 triệu đồng cho tài xế Mai Thanh Tâm (34 tuổi, là tài xế taxi Mai Linh) vì đã có hành động đẹp.

Trước đó, vào khoảng 9h10 ngày 19/6, trong khi vào đón khách ở một resort ven biển Đà Nẵng, tài xế taxi Tâm nghe tiếng kêu cứu của một phụ nữ. Biết có việc không hay, tài xế Tâm liền dừng xe và chạy vào trong thì thấy một số người hoảng loạn, kêu khóc bên cạnh cháu bé khoảng 7 tuổi nằm bất động trên thành hồ bơi, cơ thể tím tái.

Biết cháu bé bị đuối nước, tài xế Tâm nhanh chóng thực hiện các thao tác sơ cứu như ép tim ngoài lồng ngực, thổi ngạt cho cháu…

Sau đó không lâu, cháu bé may mắn tỉnh lại trong sự vui mừng khôn xiết của nhiều người.

Ông Võ Thành Nhân (bên phải), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung tặng bằng khen và thưởng 3 triệu đồng cho tài xế Mai Thanh Tâm. Ảnh: Đ.H
Ông Võ Thành Nhân (bên phải), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung tặng bằng khen và thưởng 3 triệu đồng cho tài xế Mai Thanh Tâm. Ảnh: Đ.H

“May đợt trước công ty chúng tôi phối hợp với Hội chữ thập đỏ Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn sơ cấp cứu người bị ngạt nước nên khi gặp tình huống khẩn cấp này, tôi biết cách để cứu cháu bé”, tài xế Tâm cho biết.

Trong lúc đó, ông Võ Thành Nhân cho biết tài xế Tâm là người đạt giải ba Hội thi sơ cấp cứu nạn nhân bị ngạt nước do Hội chữ thập đỏ TP Đà Nẵng tổ chức.

“May mắn là đúng vào tài xế Tâm phát hiện sự việc và cứu kịp thời. Nếu gặp người không biết cách sơ cứu người ngạt nước thì rất có thể không cứu được cháu bé”, ông Nhân nói.

Được biết, cháu bé trên là N.H.T (SN 2009) là con của Chị T.A.V.T (trú tại Đà Nẵng). Nhân dịp những người bạn của chị T . ở Thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng du lịch có mời chị T. và hai con vào nghỉ chung tại resort. Hai cháu con chị T. xuống hồ tắm, cháu bé có mang áo phao con vịt.

Theo nhận định, có lẽ trong quá trình đùa giỡn dưới nước thì áo phao bị xì và ở chỗ có độ nước sâu của hồ nên mới xảy ra sự cố cháu T. ngạt nước.

Sau khi con mình được cứu kịp thời, người thân của cháu bé có gửi một số tiền như lời cảm ơn nhưng tài xế Tâm quyết không nhận.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.