Cháu Bích “sốc nặng” khi nghe tin bố mẹ bị thảm sát
GiadinhNet - Biết tin bố mẹ, em đã mất cháu đã khóc lóc cả ngày, không chịu ăn uống gì cả.
Đây là vụ án được sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi tính chất dã man mà bị cáo Luyện gây ra cho gia đình nạn nhân. Theo đó, chỉ trong một đêm tên này đã đột nhập vào trong tiệm vàng Ngọc Bích (Phố Sàn, Bắc Giang), ra tay sát hại vợ chồng chủ tiệm vàng là anh Trịnh Thành Ngọc (37 tuổi), chị Đinh Thị Chín (35 tuổi), cháu Trịnh Thị Thảo (18 tháng tuổi); chém đứt một bàn tay cháu Trịnh Thị Bích (9 tuổi).
Tại phiên sơ thẩm từ ngày 10 - 11/1/2012, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt Lê Văn Luyện 18 năm về tội giết người; 18 năm cho tội cướp tài sản; tổng hình phạt là 18 năm tù giam (bị cáo gây án khi chưa đến tuổi thành niên nên tổng hợp các hình phạt không quá 18 năm tù).
Cho rằng một mình Luyện không thể ra tay sát hại một lúc 4 thành viên trong gia đình anh Ngọc nên người thân của nạn nhân đã kháng cáo. Lời khai của cháu Bích - nhân chứng may mắn còn sống sót thể hiện có ít nhất hai hung thủ tham gia vụ thảm sát này.
Trước những luồng ý kiến trái chiều này, PV Báo GĐ&XH đã trao đổi với ông Trịnh Văn Tín (79 tuổi, ông nội cháu Bích) về việc có hay không sự xuất hiện của cháu Bích tại phiên phúc thẩm. Theo ông Tín, gia đình đã bàn bạc kỹ và cũng chưa đi đến quyết định có hay không cho cháu tham dự phiên tòa lần này. Ông Tín nói, khoảng 90% cháu Bích sẽ không tham dự phiên xử, nhưng nếu kết quả vẫn giữ nguyên như phán quyết trước đó thì gia đình sẽ buộc phải cho cháu tham dự phiên tòa sau.