Cháy căn hộ tập thể giữa Thủ đô, cụ bà được hàng xóm cứu trước khi lửa bao trùm
GiadinhNet - Một căn hộ tập thể trên tầng 3 thuộc khu tập thể A12 Khương Thượng (Trung Tự - Đống Đa – Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy lớn. Rất may, người dân đã đưa một cụ già ra khỏi đám cháy an toàn.
Khoảng 11h15 trưa ngày 4/12, tại căn hộ tập thể 309 thuộc tầng 3 khu tập thể Khương Thượng nằm ngay ngã tư Phạm Ngọc Thạch – Thái Hà bất ngờ xảy ra vụ hỏa hoạn lớn khiến nhiều đồ đạc bên trong bị thiêu rụi.
Ngay sau khi phát hiện vụ hỏa hoạn, nhiều người dân sinh sống tại khu tập thể đã nhanh chóng chạy sang căn hộ 309 để đưa một cụ già (khoảng 80 tuổi) xuống đất an toàn.
Ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng.
Trao đổi với PV, một người dân sinh sống tại đây cho biết: “Lúc đó chúng tôi ngửi thấy mùi khét, ít lâu sau phát hiện căn hộ đang bị cháy và nhanh chóng đưa bà cụ xuống dưới đất an toàn”.
Người dân cũng nhanh chóng báo cáo sự việc với lực lượng chức năng để khống chế, dập tắt vụ hỏa hoạn. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Đống Đa nhanh chóng có mặt, khoảng 30 phút sau đám cháy cơ bản được khống chế.
Lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế ngọn lửa.
Lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Đống Đa cho biết, sau khoảng 30 phút xảy ra hỏa hoạn, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều đồ đạc bên trong phòng khoảng 10m2 bị hư hỏng, thiêu rụi hoàn toàn.
Một số hình ảnh về vụ hỏa hoạn do PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận:
Theo người dân, đám cháy có thể do chập điện.
Bà cụ sống trong căn hộ 309 bị cháy được người dân đưa xuống dưới an toàn.
Nhiều người chưa hết sợ hãi sau vụ hỏa hoạn.
Đường Phạm Ngọc Thạch – Thái Hà xảy ra hiện tượng ùn tắc nhẹ.
Mộc Trà
Thông báo