Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Chết khiếp” với loài muỗi “dị” ở các khu nhà trọ giá rẻ

Thứ bảy, 13:30 19/09/2015 | Y tế

GiadinhNet - Ẩm thấp, nhếch nhác, vệ sinh không đảm bảo cộng với số người tập trung sinh sống đông tại các khu nhà trọ giá rẻ trên địa bàn Thủ đô đang là môi trường “lý tưởng” cho nhiều mầm bệnh phát sinh. Hà Nội đang phải đối mặt với tình trạng dịch sốt xuất huyết (SXH) lan nhanh. Theo thống kê, 55% số ca mắc SXH xuất phát từ các khu nhà trọ tập trung trên địa bàn.

 

Khu nhà trọ sau chợ Long Biên ẩm thấp, ô nhiễm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều mầm bệnh nghiêm trọng. 	Ảnh: N.Mai
Khu nhà trọ sau chợ Long Biên ẩm thấp, ô nhiễm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều mầm bệnh nghiêm trọng. Ảnh: N.Mai

 

“Nuôi” bọ gậy trong các khu nhà trọ

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, toàn thành phố đã ghi nhận 1.530 trường hợp mắc SXH (tăng 3,5 lần so với cùng kỳ 2014) và 323 ổ dịch SXH (tăng 5 lần so với cùng kỳ năm 2014). Hiện còn 51 ổ dịch chưa được xử lý. Số ca mắc SXH lan trên diện rộng tại 29/30 quận, huyện. Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho hay, số ca mắc SXH chủ yếu tập trung ở các khu nhà trọ bình dân (chiếm tới 55% số bệnh nhân được thống kê). Nguy cơ bùng phát SXH tại các khu vực này là rất lớn.

Có mặt tại một số khu nhà trọ ở Hà Nội, một điểm dễ nhận thấy là những nơi này diện tích phòng chật hẹp, nhưng tập trung rất đông người sinh sống. Tình trạng nước bẩn, rác thải vứt bừa bãi, ứ đọng phổ biến ở những nơi này!

Một trong những nơi ẩm thấp, nhếch nhác là xóm trọ của người lao động nghèo sau chợ Long Biên (Phúc Xá, Ba Đình). Ngay lối vào của khu trọ này, những túi nilon được phơi la liệt, ruồi nhặng vây kín. Trước mặt là mương nước đen ngòm, rác nổi lềnh bềnh. Vào sâu bên trong, mùi ẩm mốc từ nước thải tràn lan khiến chúng tôi không khỏi rùng mình.

Gần 10 năm “bám trụ” tại khu trọ xiêu vẹo này, gia đình chị Tĩnh (ở Phúc Thọ, Hà Nội) đã “quen” với cảnh ăn nước giếng khoan trực tiếp vẫn còn mùi tanh. Cả dãy trọ gần mười phòng mà không có nổi chỗ tắm, chỗ vệ sinh chung nên những người sống ở đây buộc lòng phải tự “xử lý”. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến con mương trước dãy trọ có màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Chị Tĩnh cho biết, để tiện cho việc sử dụng nước lúc đêm hôm mà không phải ra ngoài múc, vợ chồng chị thường tích nước trong những chiếc thùng xốp để trong phòng. Vì vậy, trong nhà chị lúc nào cũng sẵn nước dùng. “Tuy nước để lâu cũng thấy có xuất hiện con loăng quăng (bọ gậy) nhưng vợ chồng tôi cũng… kệ. Ở quê, nước có loăng quăng là chuyện thường, trên này cũng thế, chắc không có gì nguy hại cả” (?!),  chị Tĩnh thản nhiên nói.

Dời khu này, chúng tôi đến xóm trọ tại Triều Khúc (quận Thanh Xuân). Đây là khu trọ được xây theo kiểu dãy nhà tầng, nhìn ngoài có vẻ khá khang trang. Ghé thăm phòng em Lê Thị Trang (sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải), chúng tôi ngạc nhiên khi thấy trong căn phòng có một chiếc thùng phuy khá to. Hỏi ra mới biết, do hay bị mất nước sinh hoạt, phòng Trang đã “đầu tư” mua hẳn chiếc thùng này để tích trữ. Hiện giờ đã có nước trở lại nhưng các bạn vẫn để số nước cũ trong thùng, trường hợp khi bị cắt nước thì vẫn có “của để dành”. Việc tích nước trong chiếc thùng phuy một thời gian dài như vậy vô tình đã tạo môi trường để “nuôi” bọ gậy trong nhà.

Một bộ phận người dân chủ quan với dịch bệnh

Sống tại môi trường ẩm thấp, chật chội, dễ phát sinh mầm bệnh nhưng ý thức phòng, chống dịch của người dân tại những khu này còn hạn chế. Bị SXH hơn một tuần qua, chị Nguyễn Thị Khuyến (quê Nam Định, thuê trọ tại Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm) vẫn đang trong tình trạng mệt mỏi, đầu đau nhức và mẩn ngứa trên người.

Theo quan sát của chúng tôi, khu trọ nơi chị đang sinh sống tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây bệnh. Khu vệ sinh cáu bẩn và luôn trong tình trạng ẩm ướt. Thùng chứa giấy thải đã đầy ứ nhưng vẫn chưa được thu gom, xử lý. Chị Khuyến cho biết thêm, gần đây, phòng trọ của chị xuất hiện một số con muỗi có vẻ ngoài “dị thường”, nhìn thấy mà “chết khiếp”: Mình vằn, chân dài, đặc biệt là “mũi kim tiêm” của chúng rất cứng. Vợ chồng chị đã “phục kích” được một con.

Theo lời chị Khuyến, “hung thủ” khiến chị phải nhập viện cả tuần qua chính là một con muỗi trong số đó, chị nói: “Từ ngày sống tại Hà Nội, giờ tôi mới thấy con muỗi nhìn “quái dị” đến thế. Thoạt nhìn tưởng con ruồi, sau nhìn kỹ mới thấy không phải. Loại muỗi này “ranh” lắm, mình rình mãi mà không đập được nhưng không để ý là bị nó “tiêm”liền. Chỗ bị đốt rất rát và buốt”.

Khi được hỏi về việc phòng, chống dịch SXH, chị Khuyến chép miệng: “Ốm đau thì đi viện thôi chứ biết phòng, chống như thế nào. Thấy muỗi thì đập hoặc mua bình xịt muỗi về dùng. Nhưng cũng chẳng ăn thua, không diệt được hết đâu, loại này sinh sôi nảy nở nhanh lắm, mấy hôm đâu lại vào đấy ấy mà”.

Thực tế cho thấy, tại những khu trọ giá rẻ chủ yếu là sinh viên nghèo và lao động tỉnh lẻ lên buôn bán, làm thuê để mưu sinh. Phòng trọ cũng chỉ là nơi để “che mưa, che nắng” nên vấn đề giữ vệ sinh chung chưa được đảm bảo. Bể nước sinh hoạt tập thể cũng không được vệ sinh thường xuyên cộng với việc rác thải sinh hoạt không được thu gom xử lý kịp thời khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Điều này đã tạo môi trường vô cùng thuận lợi cho các mầm bệnh phát sinh và khả năng lây lan rất lớn.

 

Biến chứng viêm màng não vì sốt xuất huyết

Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Bạch Mai) vừa điều trị khỏi cho một bệnh nhân (23 tuổi) bị sốt xuất huyết biến chứng. TS Đỗ Duy Cường, Phó trưởng khoa cho biết: Tại Hà Nội, số ca  mắc sốt xuất huyết phải nhập viện đang tăng cao. Tuy nhiên, biến chứng gây viêm não- màng não như bệnh nhân này là ca bệnh rất hiếm gặp. Bệnh nhân vào khoa trong tình trạng nặng, co giật, rối loạn ý thức và phải thở oxy, nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

TS Đỗ Duy Cường khuyến cáo: Người bệnh khi thấy các triệu chứng sốt cao đột ngột liên tục (từ 39 – 40 độ C), kéo dài 2 – 7 ngày, khó hạ sốt, đau đầu dữ dội ở vùng trán, sau nhãn cầu, có thể phát ban, nổi hạch, cơ thể có dấu hiệu xuất huyết: chấm xuất huyết ngoài da, chảy máu cam, chảy máu chân răng, vết bầm tím chỗ tiêm, ói ra máu, đi cầu phân đen (do bị xuất huyết nội tạng), nữ giới có thể có hiện tượng rong kinh, rong huyết, đau bụng vùng gan, buồn nôn, chân tay lạnh, người vật vã, hốt hoảng (hội chứng choáng do xuất huyết nội tạng gây mất máu, tụt huyết áp)… thì nên đến bệnh viện ngay để khám, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.  

 T.Nguyên

Mai Thùy/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 13 phút trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 22 giờ trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Y tế - 2 ngày trước

Vừa ra khỏi nhà được 3 phút, đang đi bộ trên đường, chị T. (42 tuổi) bất ngờ bị xe máy chở gà đi cùng chiều đâm phải. Cú đâm khiến chị bị chấn thương ngực kín, tổn thương gan độ 3…

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 5 ngày trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top