Chị dâu cả nhất quyết đòi ly hôn, biết được lý do dâu thứ cũng muốn rời xa nhà chồng không tiếc nuối

| Tâm sự

GiadinhNet - Trước khi rời khỏi nhà chồng, chị dâu cả đã tiết lộ cho tôi một chuyện quá đáng của mẹ chồng.

Bị tiểu tam ra sức gây sự được mẹ chồng đứng ra can thiệp, nào ngờ bị bà 'quay xe' phút cuối khiến con dâu hụt hẫngBị tiểu tam ra sức gây sự được mẹ chồng đứng ra can thiệp, nào ngờ bị bà "quay xe" phút cuối khiến con dâu hụt hẫng

GiadinhNet - Mẹ chồng không giúp tôi thì thôi, lại vào hùa bênh vực bồ nhí của chồng tôi.

Nhà chồng tôi có 3 anh em gồm anh trai, chồng tôi và một cô em gái nữa. Hiện tất cả đã lập ra đình, nếu như vợ chồng tôi và vợ chồng anh trai sống cùng nhà với mẹ chồng thì cô em út lấy chồng cách đó 20km. Bố chồng tôi mất sớm, nên từ lâu, mọi chuyện trong nhà đều do mẹ chồng tôi cáng đáng, chỉ đạo các con.

Sống cảnh ở nhà chồng, thấu hiểu sẽ bị gò bó, phải chiều chuộng mẹ chồng và không được làm trái ý bà, cả tôi và chị dâu cả cũng gắn bó, bảo ban nhau trong việc nhà. Hàng ngày, chị em tôi phải cơm bưng, nước rót hầu hạ mẹ chồng. Mỗi tháng, vợ chồng tôi và vợ chồng anh cả đều phải nộp tiền ăn, sinh hoạt phí cho mẹ chồng luôn dư thừa để bà làm tiền riêng. Thế nhưng, ăn gì, mua gì cũng phải chờ mẹ chồng đưa tiền cho mua mới được phép.

Mẹ chồng không thân thiện với hai con dâu, bà thường xuyên không vừa lòng với các con dâu, đi nói xấu chị em tôi với hàng xóm, họ hàng bên nội. Khắt khe với chúng tôi là thế, nhưng mẹ chồng rất chiều chuộng con gái. Mỗi lần nhà cô út đến chơi là gia đình như mở đại tiệc tiếp đón. Tôi và chị dâu cả tất tả ngược xuôi mua đồ ăn theo ý thích của vợ chồng cô út, đối đáp cứ như là khách quý từ xa tới chơi.

Chị dâu cả nhất quyết đòi ly hôn, biết được lý do dâu thứ cũng muốn rời xa nhà chồng không tiếc nuối - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng không cho cô út động vào bất cứ việc gì, có lần tôi nhờ cô út nhặt rau hộ liền bị mẹ chồng mắng cho một trận. Khắt khe với các con của tôi, nhưng với con của cô út thì tha hồ quậy phá, làm hỏng đồ đạc vẫn được mẹ chồng tôi bênh vực.

Cách đây mấy hôm, tôi đang ở trong phòng bỗng nghe thấy tiếng ồn ào dưới phòng khách, tôi xuống xem sao thì thấy anh cả vừa tát chị dâu, còn mẹ chồng thì luôn miệng buông lời thóa mạ. Chị dâu tức tưởi khóc trong nước mắt và đáp trả: "Được rồi, con sẽ ly hôn. Ra khỏi nhà này cho mẹ vừa lòng".

Tôi cũng không hiểu chuyện gì, thì hôm sau chị dâu cả mới tâm sự với tôi: "Chị đã làm thủ tục ly hôn rồi. Chuyện là, nhà cô út chuẩn bị xây lại, mẹ yêu cầu anh chị phải nộp 1 tỷ đồng để bà đưa cho cô út, coi như chia của trước. Chị nói là không có liền bị nổi giận nói là về nhà bố mẹ đẻ mà xin. Không nộp đủ thì đi ra ngoài mà ở".

Chị dâu cả cũng nói với tôi rằng, sau khi lấy được 1 tỷ của vợ chồng chị, bà sẽ tiếp tục bắt vợ chồng tôi nộp 1 tỷ sau. Không có thì về nhà ngoại xin, vay mượn ở đâu thì tùy. Mẹ chồng tôi nói với chị dâu cả rằng hai chị em lấy chồng "tay không bắt giặc", giờ muốn được ở lại đất nhà chồng, phải có nghĩa vụ đóng góp coi như mỗi người một nửa.

Thì ra chuyện là vậy, đáng buồn là hai con trai đồng ý và răm rắp nghe theo. Căn nhà đó, giờ bán đi cũng chỉ được hơn 2 tỷ một chút thôi, khác nào cho hết cô út. Mẹ chồng tôi thiên vị con gái, ép con dâu phải đi xin xỏ tiền, vay mượn bên nhà ngoại như vậy.

Tôi tâm sự chuyện này với chồng thì cũng bị chồng mắng, nên giờ rất buồn. Tôi không thể chịu đựng được nữa với sự quá quắt của mẹ chồng. Tôi chỉ muốn theo gót chị dâu cả, dứt tình ly hôn để rời khỏi nhà chồng. Tôi có nên làm vậy không?

(Thanngan@...)

Đến nhà cô bạn thân, vô tình phát hiện ra bí mật của chồng chỉ qua một vật lạ trên bànĐến nhà cô bạn thân, vô tình phát hiện ra bí mật của chồng chỉ qua một vật lạ trên bàn

GiadinhNet - Tôi không ngờ, người bạn mà tôi thân thiết lại có thể làm một việc kinh khủng như thế đối với tôi.


Điền Tâm
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.