Nghẹt thở vì sống với chị chồng

Nghẹt thở vì sống với chị chồng

Tâm sự

GiadinhNet - Chồng tôi là con út trong gia đình chỉ có hai chị em. Chị gái chồng tôi nhiều tuổi rồi, đã qua một đời chồng và ly hôn sau khi phá sản do tính chơi bời của chồng.

Nhà có ba nàng dâu

Nhà có ba nàng dâu

Gia đình

Những tưởng dâu con đông đúc là phúc ai ngờ là họa. Nhà có ba nàng dâu, nhưng việc gì các nàng cũng đùn đẩy nhau, cuối cùng lại đến tay mẹ chồng.

Cùng là đàn bà, ai nỡ "chơi" nhau?

Cùng là đàn bà, ai nỡ "chơi" nhau?

Tâm sự

Nhà chồng có chị cả và ba anh em trai. Chồng tôi là út. Giàu út ăn, khó út chịu. Cái câu đó vận vào chồng tôi vô cùng nặng nề. Anh coi việc mình phải phụng dưỡng cha mẹ, lo toan trong ngoài là hiển nhiên.

Chị em dâu như bầu nước lã?

Chị em dâu như bầu nước lã?

Tâm sự

Lúc ấy, tôi cho rằng chỉ cần mình có tấm lòng, ăn ở có trước sau, lễ nghĩa đủ đầy thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tuy vậy, bước chân vào nhà chồng rồi, tôi mới thấy những lời cảnh báo trước kia không hề thừa.

Khổ vì con dâu ghê gớm

Khổ vì con dâu ghê gớm

Gia đình

Nàng dâu thứ liên tiếp “châm dầu” khiến đám giỗ ông nội biến thành ngọn lửa chỉ trích, chửi bới nhau giữa các anh em. Người mẹ già gần 80 tuổi nước mắt ngắn dài khi phải chứng kiến cảnh các con “nồi da nấu thịt”.

Làm dâu: Cứ bơ đi mà sống!

Làm dâu: Cứ bơ đi mà sống!

Gia đình

Có một câu “ranh ngôn” cải biên mà tôi nghĩ, chị em nào khi bước chân vào nhà chồng cũng nên nghe qua. Đó là “Chồng mình là con người ta. Suy ra tính lại chẳng bà con chi”. Nghe thì có vẻ bạc bẽo và buồn cười, nhưng đấy chính là sự thật không thể nào chối cãi.