Sập bẫy chị dâu tạo ra, tôi biến thành đứa con dâu bất hiếu trong mắt nhà chồng

| Tâm sự

Cả buổi chiều đội mưa đưa mẹ chồng đi rút tiền, cuối cùng lại là cho nhà chị dâu chứ không phải cho vợ chồng tôi.

Cùng là cảnh làm dâu với nhau, không biết quan tâm nhau thì thôi, chị dâu tôi lại tỏ ra kèn cựa với tôi từng chút một. Tôi không phải người thích đôi co nhưng chuyện đã xảy ra với tôi mà nói quá oan ức. Tôi không làm nhưng lại bị mang tiếng là đứa con dâu bất hiếu.

Chuyện là vợ chồng tôi dù không sống cùng bố mẹ nhưng lại ở gần bố mẹ chồng lẫn gia đình anh chồng. Tôi thấy chị dâu tôi là số một về lười biếng và giả tạo. Điển hình như những đợt Tết nhất, ai cũng có con nhỏ. Vậy mà chị cứ viện cớ phải trông con, cho con ăn để ỷ việc vào tôi. Chẳng lẽ con chị là vàng là bạc, con tôi là cục đất chắc?

Đã vậy nhiều lần chị còn tỏ ra siêng năng với mẹ chồng tôi. Hôm ấy tôi sang nhà bố mẹ chồng, thấy kệ bếp bám bụi nên tôi mới lau lại kệ bếp và bàn. Dọn dẹp xong xuôi, tôi đưa con lên tầng chơi đợi bà về.

Vừa nghe tiếng bà dưới nhà, tôi bế thằng bé chạy xuống để đón. Rõ ràng tôi đã lau rất sạch vậy mà chị dâu tôi còn cố tình lau cho mẹ chồng tôi thấy. Vừa lau phòng bếp chị vừa kể công: “Con sang thấy bụi, con phải xắn tay áo vào dọn ngay. Mẹ thấy thế này sạch chưa mẹ?”. Mẹ chồng tôi tưởng thật nên tấm tắc khen con dâu cả ngoan ngoãn siêng năng, còn nói tôi hãy học tập chị dâu.

Tôi thấy chị dâu tôi là số một về lười biếng và giả tạo. (Ảnh minh họa)

Tôi thấy chị dâu tôi là số một về lười biếng và giả tạo. (Ảnh minh họa)

Có một dạo nhà tôi xây nhà. Nhà thì đang xây dở nhưng lại hết tiền để mua vật liệu, tôi sang nhà mẹ chồng vay nóng 50 triệu để mua đồ cho thợ làm. Ngày hôm sau, mẹ chồng tôi gọi sang chở bà ra ngân hàng rút tiền. Hôm ấy trời mưa tầm tã, tôi chở mẹ chồng ra ngân hàng rút tiền xong xuôi. Về đến nhà tưởng bà rút tiền cho tôi vay. Nào ngờ chị dâu đã đợi sẵn ở nhà từ khi nào.

Lúc ấy tôi mới ngã ngửa ra, mẹ chồng tôi rút tiền là để vợ chồng chị dâu vay mua ô tô chứ không phải để cho vợ chồng tôi làm nhà. Tôi nghĩ vừa ức vừa tủi thân mà khóc suốt cả đoạn đường về nhà. Cả buổi chiều đội mưa đưa mẹ chồng đi rút tiền, cuối cùng lại là cho nhà chị dâu chứ không phải cho vợ chồng tôi. Như thế có ai mà không suy nghĩ cơ chứ?

Đầu năm nay mẹ chồng tôi có nói trong năm sẽ chia đất cho cả 2 nhà. Nhưng cái chính là ông bà có 2 miếng đất, một miếng thì mặt đường thuận lợi còn miếng kia lại nằm tít tắp trong ngõ. Tôi cũng không rõ là ông bà sẽ cho mình miếng đất nào. Nhưng chị dâu tôi có lẽ toan tính muốn chiếm mảnh đất kia nên đã làm một việc rất tiểu nhân với tôi.

Tôi lại thấy lạ vì chị ta tốt bụng bất ngờ. (Ảnh minh họa)

Đợt này vợ chồng chị dâu đi nước ngoài du lịch. Hôm về chị ta sang nhà tôi chơi và cho quà. Tôi lại thấy lạ vì chị ta tốt bụng bất ngờ, tưởng rằng muốn gần gũi với tôi ai ngờ là có ý đồ cả. Chị ta thủ thỉ: “Chị thấy thím với mẹ không hợp lắm nên chị cố tình mua mấy thang thuốc cho thím mang biếu mẹ. Nhân dịp này để thím và mẹ cũng có cơ hội gần gũi nhau hơn”.

Tôi cũng nhẹ dạ nghĩ ai cũng giống mình nên hí hửng mang sang biếu mẹ chồng. Ai ngờ mẹ chồng tôi uống vào bị đi ngoài nhiều ngày không dứt. Đi khám mới biết bà uống phải thuốc dùng cho người bị bệnh táo bón. Về nhà, bà chì chiết tôi thậm tệ, muốn hại bà. Khổ cho tôi có miệng mà không thể thanh minh.

Hôm qua bà còn tuyên bố sẽ không cho vợ chồng chúng tôi một mảnh đất nào hết vì chưa gì mà con dâu đã lộng hành. Được đà, chị dâu ra vẻ chăm sóc mẹ chồng tôi rất tận tâm. Trong khi tôi chắc chắn chị ta cố tình làm mọi việc xảy ra như vậy.

Còn chồng tôi cũng nửa tin nửa ngờ, mấy hôm nay anh cứ suốt ngày nhắc tôi là dù mẹ có thế nào cũng phải giữ chữ hiếu. Tôi thì tình ngay lý gian, không làm gì mà giờ đâm ra mang tiếng. Các bạn ơi, có cách nào để tôi chứng minh mình trong sạch thì giúp tôi với

Theo Trí Thức Trẻ
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.