Tham lam đòi chiếm tài sản phần hơn khi ly hôn nào ngờ gặp “chiêu” của vợ khiến anh chồng hối hận sống khổ
Tâm sựGiadinhNet - Chấp nhận mọi yêu sách của chồng khi ly hôn, để anh ta nghĩ mình thắng lợi mà không ngờ đó chính là cái bẫy mà tôi đưa ra.
'Ngay cả việc ra ngoài ăn nằm với người đàn bà khác, chồng mình vẫn không nhận sai. Anh ta còn coi đó là chuyện đương nhiên, hoàn toàn bình thường của một người đàn ông làm ra tiền...', người vợ kể.
GiadinhNet - Chấp nhận mọi yêu sách của chồng khi ly hôn, để anh ta nghĩ mình thắng lợi mà không ngờ đó chính là cái bẫy mà tôi đưa ra.
Trong thời điểm hiện nay thì cuộc sống ngày càng phát triển nhu cầu sống của mỗi người cũng phát triển theo. Nó đòi hỏi phải đáp ứng được các yêu cầu về mọi mặt: kinh tế, quan hệ xã hội… Từ đó dẫn đến mâu thuẫn cho rất nhiều cặp vợ chồng. Và ly hôn là vấn đề nhức nhối hiện nay của pháp luật Việt Nam hiện nay.
Chị tôi nghe vậy không nói gì nhưng vợ tôi lại đứng lên từ chối toàn bộ nhà đất và sổ tiết kiệm.
Trước khi lập gia đình, anh đã được bố mẹ mua cho căn nhà đất ở Quận 9, vậy mà vợ chồng anh còn muốn thêm nữa.
Cho rằng, vụ án tranh chấp hôn nhân giữa bác sỹ Chiêm Quốc Thái và Vũ Thị Hồng Ngọc đã được giải quyết bằng bản án ở Mỹ nên việc tòa sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp ly hôn và chia tài sản.
GiadinhNet - Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử công khai vụ ly hôn của mình và ông Vũ để bà có cơ hội hàn gắn yêu thương.
Tặng 8.000m2 đất cho người con có hiếu nhất, bà Lụa (81 tuổi, Đồng Tháp) nghĩ mình sẽ an ổn cuối đời, nào ngờ phải vất vả mưu sinh.
GiadinhNet - Nhiều cô vợ ngoan, quan hệ giữa vợ chồng không mâu thuẫn, công việc thuận lợi nhưng bỗng tòa gọi ra xử ly hôn, khiến chị em bị sốc, đau khổ.
GiadinhNet - Cách đây 3 năm, vợ chồng tôi được bố mẹ chồng tặng một mảnh đất tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Mảnh đất này hiện đã đứng tên của hai vợ chồng tôi. Gần đây, tôi phát hiện chồng có quan hệ với một cô gái khác nên cuộc sống gia đình nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến ly hôn. Tôi đã yêu cầu chia đôi mảnh đất mỗi người một nửa, nhưng gia đình chồng không đồng ý. Xin hỏi, mảnh đất trên có được coi là tài sản chung của vợ chồng tôi không?
GiadinhNet - Bố mẹ tôi sinh được hai người con, hiện chúng tôi đã trưởng thành và ra ở riêng. Thời gian gần đây, bố mẹ tôi phát sinh mâu thuẫn nên đã làm đơn gửi tòa án xin được ly hôn. Xin hỏi, khi bố mẹ tôi ly hôn, anh em tôi có được phân chia tài sản (căn nhà trên phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội - nơi chúng tôi đã từng sống thời ấu thơ) không? Căn nhà này đứng tên của bố mẹ tôi.
GiadinhNet - Cô bồ của Kỳ gọi cho tôi: “Chị không ghen à?”. “Hoàn toàn không”. “Thế là chị không yêu chồng”. “Cũng hoàn toàn không”. “Anh Kỳ cũng không hề yêu chị mà yêu tôi.
GiadinhNet - Trước khi lập gia đình với tôi, anh ấy đã có một đời vợ và hai người con trai. Vợ chồng tôi đang sinh sống trên một ngôi nhà 5 tầng do cha mẹ anh ấy để lại. Cách đây 2 tháng, trong lúc đưa tôi đi khám thai đứa con thứ hai, chẳng may vợ chồng tôi gặp tai nạn giao thông và anh ấy đã tử vong.
GiadinhNet - Tôi kết hôn đã gần 10 năm, hiện sống chung với gia đình chồng. Trong thời gian chung sống, vợ chồng tôi cùng quản lý, điều hành cửa hàng kinh doanh của gia đình thay cho cha mẹ chồng. Nhờ làm ăn thuận lợi, vợ chồng tôi đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang, mua sắm nhiều vật dụng, tiện nghi đắt tiền.
GiadinhNet - Số tiền tích lũy được từ cây cảnh, Long đầu tư vào địa ốc. Anh muốn mua một mảnh vườn ở làng Diễn.
GiadinhNet - Tôi và chồng đang ở ngôi nhà của bố mẹ chồng. Thời điểm chuyển đến, ngôi nhà này xập xệ, tường bong tróc sơn. Sau một thời gian, vợ chồng tôi tích góp được tiền và đã tu sửa lại cho khang trang. Xin hỏi, khi ly hôn tôi có quyền được chia một phần ngôi nhà này không?
GiadinhNet - Hai vợ chồng tôi đang ở ngôi nhà của bố mẹ chồng. Lúc đến ở, nhà cũ kĩ, trong thời gian ở chúng tôi đã tu sửa nhiều cho khang trang. Nay ly hôn, tôi có quyền được chia một phần ngôi nhà này?