“Chiếc hộp bí mật” của mẹ
GiadinhNet - Việc đề cao giá trị vật chất, tính quy đổi thành tiền trong chọn lựa quà cáp dành cho đấng sinh thành dường như đã trở thành xu thế khá phổ biến hiện nay.
Thế nhưng, những món quà “nặng đô” ấy chưa hẳn đã thật sự “nặng ký”…
Quà đắt tiền là “số một”?
Xu thế này âu cũng dễ lý giải bởi đời sống ngày nay của con đã sung túc hơn, tốt đẹp hơn rất nhiều so với thời của mẹ - thời của những vất vả, khổ nhọc, lam lũ cả đời vì gia đình, vì con cái. Chẳng phải mẹ là người xứng đáng nhất được nhận những món quà đẹp nhất, đắt tiền nhất hay sao? Tâm lý bù đắp vì vậy mặc nhiên chiếm lĩnh suy nghĩ của những người con hiếu thảo, nhất là những người thành đạt.
Thế nhưng, liệu đó có phải là món quà mẹ ưng ý nhất?
Giải mã “chiếc hộp bí mật” của mẹ
Nghiên cứu của P&G đưa ra kết quả thật bất ngờ về điều mà các bà mẹ ở khắp châu Á mong muốn nhận được từ con. Theo đó, có đến gần 1/2 bà mẹ cho biết họ được con tặng quà trong ngày này, nhưng chỉ có 1/5 thừa nhận món quà con tặng là món quà họ mong muốn trong Ngày của Mẹ. Vậy làm sao biết được mẹ mong chờ món quà bất ngờ nào từ con?
Nếu ví tâm tư của mẹ như “chiếc hộp bí mật”, những người con cần lắm những “mật mã” để giải mã món quà tuyệt vời nhất dành cho mẹ. Theo khảo sát trên, chiếc chìa khóa mang lại nụ cười mãn nguyện của mẹ rất đơn giản. 35% người mẹ trên khắp châu Á cho biết họ muốn nhận một lời cảm ơn của những người con như là một món quà trong Ngày của Mẹ, trong khi tại Việt Nam có 43% những người mẹ mong muốn con mình thỉnh thoảng nói lời cảm ơn và họ xem đó là một món quà vô cùng ý nghĩa.
Đơn giản lắm mà con có ngờ tới đâu - một lời cảm ơn chân thành xuất phát từ lòng kính yêu của con là món quà vô cùng giá trị với mẹ, đắp đổi và làm vơi đi những nhọc nhằn, bao hi sinh âm thầm, lặng lẽ. Lời cảm ơn: giản dị biết bao mà sâu sắc đến nhường nào.
![]() |
|
Vận động viên bơi lội Olympic 2012 Hoàng Quý Phước đã giải mã được “chiếc hộp bí mật” của mẹ: tranh thủ thời gian giữa 2 đợt tập huấn để về Việt Nam thăm và đi mua sắm cùng mẹ. |
