Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Chiêu” mới lừa đảo xuất khẩu lao động sang Singapore: Cảnh giác với… “bánh vẽ”

Thứ tư, 21:00 30/03/2011

GiadinhNet - Đứng tên trong hợp đồng không phải là công ty mà là cá nhân, tuyển lao động tay nghề thấp với mức lương “khủng”, nơi tiếp nhận là nhà hàng, khách sạn ở Singapore…

Đây là những “chiêu” lừa đã khiến hàng chục lao động tại các tỉnh nghèo sập bẫy.
 
Chi hơn 4.000 USD để vào… trại giam
 

Anh Hải (bìa phải) và hàng chục lao động đã sập bẫy “bánh vẽ” xuất khẩu lao động sang Singapore. Ảnh: T.V

 
Gần đây, Báo GĐ&XH nhận được phản ánh của người dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về việc bị lừa đi xuất khẩu lao động sang Singapore. Anh Trần Văn Hải, thôn Lâm Phú, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân cho biết, cuối năm 2009, anh được anh Nguyễn Tiến Lãm, thôn Lâm Hoa, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân đến nhà giới thiệu chương trình đi xuất khẩu lao động sang Singapore.
 
Ngày 21/12/2009, anh Hải được anh Lãm đưa ra Hà Nội giới thiệu với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và ông Vũ Văn Nam, chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Sơn La (78AF3, Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội). Anh Hải được giới thiệu sẽ làm việc trong nhà hàng, khách sạn ở Singapore, tổng chi phí phải nộp là 4.300 USD. Tại chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Sơn La, bà Lan là người trực tiếp thu tiền, viết giấy, chỉ điểm cam kết với nội dung: “Hà Nội ngày 22/1/2010, tên tôi là Nguyễn Thị Ngọc Lan cam kết cho lao động Trần Văn Hải thời gian sang Singapore là khoảng 20 ngày từ ngày cam kết. Nếu công ty không đưa được người lao động sang làm việc theo đúng hợp đồng đã ký kết mà lao động phải về nước thì phía công ty sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền đóng ban đầu”.
 
Sau khi nộp tiền, anh Hải được đưa sang Malaysia thay vì được sang Singapore như thoả thuận. Trong những ngày lưu lạc tại Malaysia, anh bị cảnh sát nước này bắt giữ vì giấy tờ bất hợp pháp . Anh Hải kể lại: “Sáng 23/12/2009 tôi được người đàn ông tên Thái đưa sang Malaysia. Trong 45 ngày trôi dạt ở Malaysia, tôi và 58 lao động cùng đoàn bị bỏ rơi và phải cầu viện gia đình tại Việt Nam lấy tiền ăn qua ngày. Đến ngày 6/2/2010, chúng tôi bị cảnh sát Malaysia bắt giam, hơn 1 tháng sau mới được thả về nước. Tới nay, sau hơn 1 năm, bà Lan, người trực tiếp thu tiền đã hoàn trả nhưng vẫn chưa đủ số tiền mà gia đình phải chạy vạy trăm mối mới lo đủ”.
 
Theo anh Hải, cùng cảnh bị lừa, phải lưu lạc như anh còn có anh Lợi người cùng xã và 57 lao động khác trên toàn quốc.
 
Singapore chưa tuyển lao động tay nghề thấp
 
Chiều 28/3, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết sẽ giải quyết quyền lợi cho lao động như đã cam kết. Theo bà Lan, sau khi biết ông Nguyễn Quốc Thái có nhu cầu tuyển lao động đi Singapore thì qua ông Lãm dắt mối, ông Nam và bà Lan trực tiếp giới thiệu việc làm tại Singapore. Sau đó bà Lan trực tiếp thu tiền rồi chuyển cho ông Thái để lo đưa lao động sang Singapore. Tuy nhiên, ông Thái không đưa lao động sang Singapore như cam kết mà đưa sang Malaysia. Tại đây, lao động phải sống vật vờ rồi bị cảnh sát nước này bắt giữ. Khi được cảnh sát Malaysia cho về nước, những lao động bị hại trú tại tỉnh Quãng Ngãi đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của ông Thái, là người đứng tên trong bản hợp đồng thoả thuận.
 
Ngày 23/3/2011, Toà án nhân dân tỉnh Quãng Ngãi đã đưa vụ án lừa đảo xuất khẩu lao động ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Quốc Thái 9 năm tù giam. Trong sự việc này, bà Lan cho rằng mình cũng là bị hại và sẽ hoàn trả số tiền còn nợ của lao động như cam kết đã chỉ điểm.
 
Liên quan đến nội dung của vụ việc, chiều 28/3, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH) ông Đào Công Hải khuyến cáo: “Cục QLLĐNN chỉ cấp phép cho một vài công ty có đăng ký và được phép xuất khẩu lao động sang làm việc tại Singapore ở các ngành nghề công nghệ cao, số lượng rất hạn chế. Cục chưa từng cấp phép cho xuất khẩu lao động sang Singapore làm trong nhà hàng khách sạn”. Như vậy, theo lời ông Hải, lao động nên cảnh giác trước các chiêu lừa xuất khẩu lao động. Không nên đóng tiền, ký kết vào những hợp đồng đi xuất khẩu lao động sang Singapore do các cá nhân đứng tên với nội dung công việc là các ngành nghề đơn giản, vì hiện chưa cấp phép cho công ty hợp pháp nào tuyển lao động tay nghề thấp cho thị trường Singapore.
 

Cùng cảnh bị lừa xuất khẩu lao động với anh Hải là anh Lợi (Lâm Hoa, Xuân Liên, Nghi Xuân) và hàng chục lao động tại làng chài Tân Định, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Nội dung mà số lao động này được giới thiệu rất hoành tráng, bên đưa đi cam kết “Đảm bảo ngày đi Singapore là ngày 23/12/2009”, “Đảm bảo cho lao động làm đúng việc trong nhà hàng khách sạn với mức lương trong 3 tháng đầu là 900 USD Singapore/tháng. Thời gian làm việc cơ bản 8 tiếng/ngày. Sau 3 tháng sẽ được tăng lương… Đảm bảo việc đi làm tại Singapore là hợp pháp trong 2 năm…”.

 
Công Tâm – Quốc Hưng
kimngan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
6 câu nói tưởng bình thường nhưng khiến đàn ông tự nguyện ở lại cả đời – Phụ nữ thông minh đều biết

6 câu nói tưởng bình thường nhưng khiến đàn ông tự nguyện ở lại cả đời – Phụ nữ thông minh đều biết

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

GĐXH - Không phải nhan sắc hay chiêu trò, đàn ông ở lại vì cảm giác được thấu hiểu và tôn trọng. Chỉ vài câu nói đúng lúc, đúng cách, phụ nữ tinh tế có thể khiến người đàn ông của mình muốn gắn bó lâu dài mà không cần níu kéo.

Hà Nội: Cố vượt qua đường ray, xe tải bị tàu hỏa tông nát, văng xa hàng trăm mét

Hà Nội: Cố vượt qua đường ray, xe tải bị tàu hỏa tông nát, văng xa hàng trăm mét

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Trong cơn mưa nặng hạt tối 25/2, một vụ va chạm kinh hoàng giữa đoàn tàu khách mang số hiệu SE3 và ô tô tải tại khu vực xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội) đã khiến đầu xe tải bị vò nát hoàn toàn, hất văng xa hàng trăm mét.

Xúc động khoảnh khắc 'đoàn viên' của gia đình liệt sĩ

Xúc động khoảnh khắc 'đoàn viên' của gia đình liệt sĩ

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trong chương trình tri ân liệt sĩ dịp Tết, mỗi bức chân dung được trao đi không chỉ tái hiện rõ nét hình ảnh người lính đã hy sinh mà còn nối dài ký ức, bù đắp phần nào nỗi đau chiến tranh và thắp lên một mùa xuân ý nghĩa đối với các gia đình.

Con gái 24 tuổi muốn lấy người đàn ông U60, tôi có nên phản đối?

Con gái 24 tuổi muốn lấy người đàn ông U60, tôi có nên phản đối?

Tâm sự - 8 giờ trước

Khi con thông báo sẽ dẫn bạn trai hơn mình 30 tuổi, đã qua một lần đổ vỡ về ra mắt, tôi sốc thực sự…

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ ngày 26/2/2026: Những khu dân cư và tuyến đường nào sẽ bị mất diện nhiều giờ trong ngày?

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ ngày 26/2/2026: Những khu dân cư và tuyến đường nào sẽ bị mất diện nhiều giờ trong ngày?

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 26/2/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực TP. Cần Thơ sẽ không có điện để dùng.

Từ bãi chôn lấp, mỗi ngày 100 tấn rác được biến thành "món ngon" nuôi ngành kinh tế trăm triệu USD

Từ bãi chôn lấp, mỗi ngày 100 tấn rác được biến thành "món ngon" nuôi ngành kinh tế trăm triệu USD

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Đây là cách kiểm soát rủi ro nguồn cung, ổn định chi phí và hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Phát hiện hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật

Phát hiện hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Lực lượng tìm kiếm phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị. Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu vực này.

Ngày Vía Thần Tài 2026: Những việc giúp kích hoạt tài khí, giữ lộc suốt năm

Ngày Vía Thần Tài 2026: Những việc giúp kích hoạt tài khí, giữ lộc suốt năm

- 10 giờ trước

GĐXH – Ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) được xem là thời điểm quan trọng để cầu tài, kích hoạt vận may đầu năm. Những việc đơn giản dưới đây được xem giúp khai mở tài khí, giữ lộc cho cả năm mọi người có thể tham khảo.

Thông tin '2 cháu bé ở Quảng Ngãi bị bắt cóc' là sai sự thật

Thông tin '2 cháu bé ở Quảng Ngãi bị bắt cóc' là sai sự thật

Pháp luật - 10 giờ trước

Thông tin 2 cháu bé bị bắt cóc ở xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, đang lan truyền trên mạng xã hội là bịa đặt.

Ở tuổi xế chiều, tôi mới dám làm điều mà cả đời từng sợ: Ly hôn

Ở tuổi xế chiều, tôi mới dám làm điều mà cả đời từng sợ: Ly hôn

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH - Tôi tin rằng, ở tuổi xế chiều, con người vẫn có quyền được sống hạnh phúc và tìm thấy một người đồng hành thực sự thấu hiểu mình.

Top