Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chợ bán mua một phần con gái

Chủ nhật, 11:27 11/07/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng sớm tinh mơ, chợ Dinh (xã Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An) đã tấp nập kẻ bán người mua.

Đây là một khu chợ quê nghèo như những cái chợ khác ở các vùng quê miền Trung. Nhưng có điều kỳ lạ khác thường, một góc của chợ được để dành làm nơi mua bán một phần của người con gái - mái tóc.
 
Chợ có một không hai

Thương lắm tóc dài ơi. Ảnh: TL

 
Hằng tháng, chợ Dinh ở xã Hoa Thành họp vào 3 ngày (mùng 9, 19 và 29 âm lịch).
 
Như một thông lệ, những ngày có số 9 đó, bên cạnh những mặt hàng của phiên chợ quê, ở một góc khuất, rất nhiều chị em tìm đến đây bán tóc.
Chợ tóc được “họp” ở một góc cuối chợ Dinh, người ta nói ở đó ít người dèm pha nói ra nói vào đối với những người bán tóc. Rất dễ để nhận ra chợ tóc bởi những phụ nữ bịt khẩu trang, tay cầm kéo chực sẵn những khách hàng có nhu cầu “xuống tóc”.

Một phụ nữ trạc ngoài 30 tuổi sau khi đã mua đầy đủ thức ăn bước vào khu chợ tóc. Vừa mới bước đến, lại thấy tóc chị này tương đối dài, những người mua tóc đã nhao nhao tranh khách.
 
Sau khi xem “hàng”, nổ ra một cuộc ngã giá nhanh chóng. Ban đầu là 100.000, rồi lên 200.000, cuối cùng sau một hồi kỳ kèo, mái tóc được bán với giá 350.000 đồng cho người mua trả cao nhất.

Ngã giá xong, bỗng “xoẹt” một tiếng không thương tiếc, đường kéo của người buôn tóc đã lấy đi một lọn tóc vừa dài vừa dày của khách. Nhận tiền xong, người phụ nữ sờ sờ lại mái tóc cụt ngủn của mình rồi chụp mũ lên bước ra khỏi chợ.

Chị Hoài, một người buôn tóc ở chợ này cho biết: “Bây giờ việc bán tóc của phụ nữ thông thoáng hơn rồi, ít bị ngăn cấm. Cũng bởi vì chị em để tóc ngắn lại trẻ trung xinh đẹp hơn”. Sở dĩ Hoài nói như vậy bởi 2 năm trước, chị đã mua tóc của một người phụ nữ trong xã. Khi tóc đã cắt xong, tiền cũng đã trả thì bất ngờ anh chồng xuất hiện. Giận quá, anh ta đánh vợ, đánh luôn cả người mua tóc...

Theo kinh nhiệm cầm kéo hơn 5 năm của chị Hoài, một lọn tóc dài hơn 40cm phải nặng từ 1 lạng trở lên. Giá tóc còn tùy thuộc vào mùa nhập và tùy vào độ khan hiếm của hàng.

Ở hàng bên cạnh, một cô bé tuổi học trò sà ngay vào một hàng tóc, rao bán mái tóc của mình không chút e ngại. Nắm lấy chỏm tóc đuôi gà nhỏ nhắn, tay buôn tóc giật giật vài cái rồi ra giá: “Có mẩu thế này, 100.000 đồng nhé”. Ban đầu có vẻ không đồng ý vì rẻ quá, sau đó vì một số tay buôn bên cạnh nói thêm vào nên cô bé đồng ý luôn. Vừa cầm tiền, cô vừa nói đầy tính toán: “Ra đây bán cho các chị lấy tiền vào hiệu cắt tóc. Chứ vào đấy, vừa mất tóc vừa mất tiền cắt”.
 

Với mái tóc dài và thẳng, cô gái này phải kiếm được 500 nghìn đồng tiền bán tóc


Khách bán tóc đa phần là phụ nữ nghèo, một số ít cô gái muốn thay đổi kiểu tóc, bán tóc để lấy tiền đi làm đầu. “Nhưng cũng có một số nữ sinh rủ nhau đi bán tóc để lấy tiền xài” - Chị Hoài cho biết.

Đến gần trưa chợ tan, người cũng vãn dần, thấy có vẻ như đã hết khách, những người mua tóc lại lôi mớ tóc từ sáng đến giờ mua được giấu trong một chiếc bì ra để chải chuốt, bó cục lại cẩn thận.

Tâm sự người mua “góc con người”

Ảnh: TL

 
Tóc được chia ra làm 3 loại: Tóc nóng, là tóc được cắt ngay trên đầu; Tóc tỉa, là tóc được tỉa gọn gàng trên đầu, là kiểu tóc có giá trị nhất; Tóc rối.
Giá mỗi bộ tóc tùy thuộc vào độ dài, độ vuông mà quyết định. 1 kg tóc dài trên 70 cm có giá từ 3 - 4 triệu đồng, tóc rối khoảng 1,2 - 1,4 triệu đồng.
Từ đầu năm đến giờ, chị Bính đã nhập đi được hơn một tạ tóc. Nửa năm buôn được 40 - 50 triệu đồng nhưng trả tiền vốn đi rồi, lời lãi cũng không được bao nhiêu.
Đa số người buôn tóc ở chợ Dinh không phải dân bản địa mà ở địa phương khác đến đây làm ăn. Sau khi được thương lái mua, những bộ tóc được nhập cho các đại lý lớn ở huyện Diễn Châu, Đô Lương, Quỳnh Lưu để cuối cùng đưa ra Bắc.
 
“Chúng tôi mua tóc không bao giờ sợ ế, chỉ sợ không thu mua được nhiều. Có bao nhiêu, các đại lý đều nhập hết, không chê một loại hàng nào cả. Tóc được thu mua ở làng Thiệu Tổ (Vĩnh Phúc) và Bình An (Bắc Ninh). Ở Bắc Ninh, nghe đồn có ông Tuấn là tỉ phú nhờ thu mua tóc đấy. Hàng tháng đều có ô tô của ông ấy vào trong này nhập tóc” - Chị Hoài cho biết.

Mặc dù được liệt vào danh mục hàng phế liệu nhưng mỗi cân tóc đắt như vàng. Mỗi lạng tóc, các đại lý nhập giá 400.000 đồng. Loại nào thẳng, suôn, mượt mà, đen, còn được trả hơn.

“Đồng nghiệp” của Hoài, chị Bính kể: “Ngày trước vợ chồng làm nghề thu mua phế liệu. Sau đó, để chồng ở lại với nghề nhôm nhựa, mình sắm chiếc kéo đi mua tóc. Nghề này vừa nhẹ nhàng mà lãi lời không thua kém bất kỳ một nghề lao động phổ thông nào. Có tóc là có tiền. Nhưng cái nghề cắt tóc nóng như chúng tôi đây (cắt trực tiếp trên đầu) còn kiếm ít. Các đại lý mới ăn dày”.
 
Chị Bính chia sẻ, vợ chồng chị mấy lần nung nấu làm đại lý thu mua nhưng không thành, bởi mở đại lý cần phải có nhiều vốn thì mới theo được. Cũng phải vất vả lắm mới kiếm được đồng tiền vì bây giờ đã có khá nhiều người theo nghề buôn này.

Chị Bính tâm sự: “Làm nghề mua tóc cũng phải cẩn thận và tinh tường mới có được đồng lời. Tóc được tính đến từng hoa. Nếu lúc mua cân thiếu đi một chút, hoặc cân của mình khác với cân của đại lý xuống nhập, chỉ cần nhẹ đi một hoa là mình “ăn đủ” rồi”. Dân mua tóc nóng thường rỉ tai nhau các mánh khóe làm cho tóc nặng hơn khi nhập cho đại lý như bơm nước vào kim tiêm rồi rỏ vào các lọn tóc, cắm đinh vào giữa búi tóc... Biết là người ta thu mua hàng bì, mình có cắm vào bao nhiêu cái đinh, cũng chẳng ai để ý. Nhưng một lần mất tin vạn lần mất tín, đường nào người ta chả biết. Mình cứ làm ăn đàng hoàng” - Chị Bính cho biết.

Trong lúc hành nghề, gặp “tai nạn nghề nghiệp” như cơm bữa. “Lúc mua, vì muốn được nhiều nhiều, đa số chị em thường lùi kéo lên phía trên một chút vì tóc ở trên bao giờ cũng dày hơn, nặng hơn. Tất nhiên, nặng hay nhẹ thì sau đó mới cân. Nhưng có những trường hợp, người bán sau khi bị cắt, sờ  thấy tóc mình ngắn củn củn liền òa khóc, bắt đền, cả chợ thấy ồn ào liền xúm lại, những tình huống đó đúng là không biết làm thế nào ngoài xin lỗi người ta” - Chị Bính kể.
 
Trung bình một ngày, người đi mua tóc nóng như chị Hoài và Bính lãi khoảng 50.000 - 70.000 đồng. Lại phụ thuộc vào khách có đến hay không, một số người thu mua tóc đã không đến chợ ngồi thụ động nữa mà sắm xe đạp đi vào các ngõ ngách làng quê rao mua tóc.
 
Thúy Quang
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vạch trần thủ đoạn tung tin bắt cóc trẻ em, kêu gọi chuyển tiền từ thiện

Vạch trần thủ đoạn tung tin bắt cóc trẻ em, kêu gọi chuyển tiền từ thiện

Pháp luật - 1 giờ trước

Ngay sau khi xuất hiện thông tin về một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn giáp ranh Hà Tĩnh, công an đã vào cuộc và cảnh báo đây là lừa đảo.

Hà Nội: Giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà ở phường Bồ Đề

Hà Nội: Giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà ở phường Bồ Đề

Xã hội - 2 giờ trước

Qua trinh sát, xác định đám cháy bùng phát từ tầng 1 và có người mắc kẹt bên trong, lực lượng chữa cháy đã kịp thời giải cứu, đưa 3 nạn nhân ở tầng 2 xuống nơi an toàn và bàn giao cho cán bộ y tế.

Ô tô gây tai nạn liên hoàn chỉ dừng lại khi tông gãy trụ điện, tài xế nghi bị đột quỵ

Ô tô gây tai nạn liên hoàn chỉ dừng lại khi tông gãy trụ điện, tài xế nghi bị đột quỵ

Thời sự - 6 giờ trước

Xe bán tải lưu thông ở cửa ngõ TPHCM bất ngờ tông xe máy rồi đâm vào trụ điện. Tai nạn liên hoàn khiến 2 người nhập viện khẩn cấp.

Vụ bị đe dọa, ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: 'Luật làng' không thể đứng trên luật pháp

Vụ bị đe dọa, ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: 'Luật làng' không thể đứng trên luật pháp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sự việc một người dân ở Hà Nội bị đe dọa, ép nộp 20 triệu đồng tiền "quỹ xóm" khi dọn dẹp khu đất của gia đình đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính hợp pháp của các khoản thu tại cộng đồng dân cư. Dưới góc độ pháp lý, luật sư chỉ ra hàng loạt sai phạm trong vụ việc, khẳng định không ai có thể tự đặt ra "luật" riêng để ép buộc người khác.

Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở giải cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La

Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở giải cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La

Thời sự - 7 giờ trước

Trực thăng EC-155B1 do Thượng tá Lê Hải Đăng chỉ huy đã cứu hộ thành công 8 người dân mắc kẹt giữa dòng lũ tại Sơn La, ngày 1/8. Hành trình cam go, nghẹt thở được chính phi công tổ bay kể lại sau khi hạ cánh an toàn.

Bề ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp: Con giáp sống nội tâm nhưng vô cùng tình nghĩa

Bề ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp: Con giáp sống nội tâm nhưng vô cùng tình nghĩa

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Có những con giáp luôn âm thầm quan sát, giấu kín niềm vui nỗi buồn trong lòng. Dù không giỏi thể hiện cảm xúc, họ lại rất chân thành, tốt bụng và hết lòng vì người thân, bạn bè.

Hành trình 'sống hết mình, học đến cùng' của ông Hoàng Nam Tiến

Hành trình 'sống hết mình, học đến cùng' của ông Hoàng Nam Tiến

Giáo dục - 8 giờ trước

Trong ký ức bạn bè, đồng nghiệp, "giáo Tiến" đã có một hành trình học tập không ngơi nghỉ để truyền cảm hứng sống, làm việc hết mình cho cộng đồng.

Chiếc nhẫn kim cương bị rơi trên bãi biển và lời cảm ơn đầy xúc động từ du khách

Chiếc nhẫn kim cương bị rơi trên bãi biển và lời cảm ơn đầy xúc động từ du khách

Xã hội - 10 giờ trước

Từ lời cầu cứu trên mạng xã hội, hai cán bộ trật tự biển Đà Nẵng mang thiết bị ra bãi biển giúp du khách tìm nhẫn kim cương. Hành động tử tế khiến vị khách xúc động bật khóc và gửi lời cảm ơn.

Tìm thấy 5 thi thể bị lũ cuốn trôi ở Điện Biên

Tìm thấy 5 thi thể bị lũ cuốn trôi ở Điện Biên

Thời sự - 10 giờ trước

Đến tối ngày 1/8, sau nhiều giờ căng mình trong điều kiện thời tiết phức tạp, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 5 người bị lũ cuốn và đất đá vùi lấp tại các xã vùng cao của huyện Điện Biên Đông cũ, tỉnh Điện Biên.

Những loại giao dịch đất đai bị từ chối công chứng

Những loại giao dịch đất đai bị từ chối công chứng

Thời sự - 11 giờ trước

Luật Công chứng 2024 quy định, Công chứng viên có nghĩa vụ từ chối công chứng trong trường hợp giao dịch vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội và các trường hợp khác theo quy định của Luật này và giải thích rõ lý do từ chối.

Top