Chờ một sự mạnh dạn!
GiadinhNet - “Khi còn trẻ bán sức khỏe để la cà/Lúc về già bán nhà mua sức khỏe”. “Thơ” đã xuất hiện giữa nghị trường cuối tuần qua. Câu “thơ”, đúng hơn là câu tục ngữ hiện đại của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) nghe đơn giản mà vô cùng thâm thúy, khi bà góp ý về tăng thuế với rượu bia, thuốc lá.
Trong đó có sự bán mua, có sự đánh đổi, có cả câu chuyện về sức khỏe mà ai cũng phải quan tâm. Nếu nội hàm của vấn đề chỉ là chai rượu, điếu thuốc thì chăm sóc sức khỏe là khâu cuối cùng của giai đoạn “còn trẻ - về già” đượm màu bi đát trong câu “thơ” của bà Khá. Khổ thay, các bệnh viện chẳng có quyền định đoạt việc người ta hút thuốc, uống rượu, chẳng thể định đoạt rượu đắt hay thuốc rẻ. Và khổ thay, các bác sĩ phải là người đứng ra xử lý cái hệ lụy khôn lường ấy.
Cỡ 47,4% đàn ông Việt Nam hút thuốc. Tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lên tới 96,8%. Rượu thì hàng chục triệu, bia thi hàng tỷ lít được xài mỗi năm. Những con số kinh khủng. Làm lợi cho các nhà sản xuất, phân phối mặt hàng “hấp dẫn” này cũng “kinh khủng”. Nhưng nếu có một tính từ nào mạnh hơn cả kinh khủng thì có lẽ nên dành cho nỗi khổ của ngành Y tế để khắc phục những “thành tích” kinh khủng này.
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt chưa đưa ra chế tài đủ mạnh để hạn chế người dân đánh đổi sức khỏe lấy cái lâng lâng của men rượu, cái ngây ngất của làn khói thuốc. Bất kỳ tuổi nào, bất kỳ ai, bất kỳ ở đâu tại đất nước chúng ta, việc mua được bao thuốc, chai rượu cũng thật dễ như lấy đồ trong túi. Và quan trọng là, thật rẻ vô cùng.
Nhưng cái giá vô hình của nó đắt quá. Bệnh tật và tử vong sớm do hút thuốc lá chiếm 12% tổng gánh nặng bệnh tật tại Việt Nam. Gánh nặng ấy là quá tải bệnh viện, là những khoảnh khắc mất bình tĩnh của nhân viên y tế… Nhưng đáng sợ hơn cả là những cái chết, là sự đau đớn dằn vặt bệnh nhân, là thể chất của cả một dân tộc bị ảnh hưởng.
Thật hiếm có nơi nào “e dè” với việc đánh thuế vào thuốc lá, bia rượu như Việt Nam. Đại biểu Quốc hội đã nói thế! Họ thấy lộ trình tăng thuế với những mặt hàng đặc biệt này còn chậm chạp. Họ thấy rõ phải tăng mạnh, tăng nhanh thuế với thuốc lá, rượu bia để giảm chi phí bệnh tật cho mỗi người dân và cho cả xã hội. Họ đã thấy tất cả, cả những khó khăn của ngành Y tế khi luôn phải đứng ra xử lý hậu họa của những cơn say nghiện ấy. Và họ chờ một sự mạnh dạn.
Việt Nguyễn