Cho thuê ghế, trông xe kiếm tiền triệu trong Đại lễ cầu an
GiadinhNet - Nhiều hàng quán nghỉ bán hàng để trông xe, cho thuê ghế kiếm lời trong lễ cầu an diễn ra tại chùa Phúc Khánh, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
Theo quan sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, nửa con phố Thái Thịnh trở thành bãi trông xe. Xe số có giá thuê 15 nghìn đồng, xe tay ga là 20 nghìn đồng.
Một bãi gửi xe to trên đường Thái Thịnh.
Chị Hằng, nhân viên bán cửa hàng quần áo trên đường Thái Thịnh cho biết: “Biết lễ cầu an năm nay sẽ đông nên bà chủ mở dịch vụ trông xe. Cửa hàng giờ này cũng vắng khách, tiện cả đôi đường”.
Bên cạnh dịch vụ trông xe, thì việc cho thuê ghế bội thu hơn cả. Chị X, một chủ cửa hàng bán xôi ở phố 392 Tây Sơn hôm nay nghỉ bán xôi chuyển qua dịch vụ cho thuê ghế.
Một ghế có giá thuê 10 nghìn đồng, đặt cọc 20 nghìn đồng. Sau khi sử dụng xong người thuê có trách nhiệm đem trả cho chủ. Nếu không thì sẽ mất 20 nghìn đồng tiền đặt cọc.
Chị cho biết: “Không có con số cụ thể, chắc cũng cho thuê được hơn trăm cái. Người dân cả năm mới đi lễ một lần, họ cũng không chê giá ghế đắt”.
Theo phong trào, nhiều quán cà phê trên phố Tây Sơn cũng bỏ việc bán cà phê chuyển qua cho thuê ghế, giá 10 nghìn đồng một chiếc mặc dù chất lượng ghế tốt hơn.
Bên cạnh đó, cũng có người chủ động mang ghế từ nhà đi, nhiều người thì dải báo để ngồi để không phải thuê ghế.
Ngọc Thi/Báo Gia đình & Xã hội