Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng bị vợ lờ tịt vì 'soái ca' trong 'Hậu duệ mặt trời'

Thứ bảy, 17:30 19/03/2016 | Tâm sự

Từ ngày anh chàng Đại úy Song Joong Ki trong phim 'Hậu duệ mặt trời' xuất hiện, vợ tôi 'quẳng' hẳn chồng sang một bên để cắm đầu vào xem phim.

'Anh ơi hôm nay thứ mấy rồi nhỉ?', 'Anh ơi ăn cơm nhanh nhanh lên cho em dọn dẹp rồi còn xem Hậu duệ mặt trời nào'. Mấy tuần gần đây mấy câu đó đã trở thành câu cửa miệng của vợ tôi. Kể từ ngày anh chàng đại úy Song Joong Ki xuất hiện, tôi có cảm giác bị vợ lờ tịt đi như người tàng hình trong nhà.

Vợ tôi vốn không phải là người quá mê phim ảnh. Thỉnh thoảng đi làm về cũng lướt lướt qua ti vi xem phim này phim kia một lúc rồi thôi. Vài ba tuần vợ chồng lại rủ rê nhau ra rạp xem phim coi như hâm nóng tình cảm. Thế mà giờ đùng phát cô ấy bỗng 'phát rồ' vì cái phim 'Hậu duệ mặt trời' đang chiếu bên Hàn Quốc.


Đây là bộ phim khiến vợ tôi phát cuồng đến mức quẳng cả chồng sang một bên

Đây là bộ phim khiến vợ tôi 'phát cuồng' đến mức quẳng cả chồng sang một bên

Tôi ngờ rằng vợ mình bị mấy chị em đồng nghiệp 'bỏ bùa'. Về hỏi cô ấy thì trúng phóc. Vợ tôi bảo: 'Anh không biết đâu. Các chị cùng công ty em xem xong mê mẩn rồi bảo em không xem thì hàng ngày lấy gì mà buôn với bán'. Lúc đầu tôi cũng ngây thơ tin lời cô ấy là chỉ xem theo trào lưu cho bằng chị bằng em, ai dè càng về sau thì vợ tôi càng đắm đuối.

Tôi nhớ không nhầm thì một tuần chỉ có 2 tập phim, thế nhưng vợ tôi xem đi rồi xem lại trọn tuần luôn cho bõ công chờ đợi. Nghiễm nhiên là người đàn ông trong gia đình to lù lù như tôi bị cô ấy quẳng qua một bên không khác gì cái gối để ôm laptop rồi lẩm bẩm 'Ôi anh Ki của em', 'Ôi anh đại úy Yoo Ji Shin đẹp trai…'.


Anh Ki của em là cách cô ấy gọi anh chàng diễn viên Hàn Quốc đẹp trai này đây

'Anh Ki của em' là cách cô ấy gọi anh chàng diễn viên Hàn Quốc đẹp trai này đây

Chưa dừng lại ở đó, đi làm thì không biết chứ ở nhà, không tua đi tua lại mấy cái đoạn mùi mẫn trong phim thì vợ tôi lại ngồi lướt net rồi tìm đọc vô số thông tin về bộ phim này cùng tin tức về 'anh Ki' (vợ tôi gọi thế đấy các bạn ạ!). Tôi ngồi bên tỏ thái độ bực dọc cô ấy cũng chả thèm quan tâm. Thỉnh thoảng còn chìa cái điện thoại trước mặt tôi thản nhiên xuýt xoa: 'Này chồng, đẹp trai nhở. Trông anh ấy cười mà vợ cảm thấy tan chảy ấy'.

Tôi liếc qua cái điện thoại rồi ợm ờ: 'Ừ, thì cũng đẹp. Nhưng cái kiểu đàn ông mà mặt hoa da phấn ấy chồng chả thích. Quân nhân gì mà trông lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm như thư sinh ấy. Đúng là hư cấu!'. Vợ tôi nghe xong cáu um lên quát: 'Anh chả biết cái gì cả. Kệ em'. Thế rồi cô ấy ôm cái điện thoại giận dỗi đi vào phòng ngủ đóng cửa cái rầm để tôi ngồi lại phòng khách mặt ngẩn tò te. Sáng hôm sau tôi chủ động làm hòa mà mặt vợ vẫn nặng như đeo chì.

Ô hay, thế là giờ tình cảm vợ chồng rạn nứt cũng chỉ vì một cái anh đẹp trai chả liên quan gì ở tận bên Hàn Quốc mà chắc tám đời nữa cũng chẳng sang đến Việt Nam. Ngày trước, sau giờ làm là hai vợ chồng tôi lại hẹn hò trong phòng bếp cùng nấu nướng rồi ăn cơm, than thở, kể lể cho nhau nghe mọi chuyện diễn ra trong ngày.

Giờ thì cô ấy toàn giục tôi ăn nhanh nhanh chóng chóng để dọn dẹp rồi xem phim. Thế nên, hiện tại tôi đâm ra 'hận' ngày thứ Tư và thứ Năm (là ngày có phim) trong tuần vì đêm cứ định quay ra ôm vợ ngủ lại bị cô ấy gạt phắt ra để chờ có phim xem.


Nhiều đêm muốn ôm vợ ngủ cũng bị gạt phắt đi vì vợ đang chờ xem phim. (Ảnh minh họa)

Nhiều đêm muốn ôm vợ ngủ cũng bị gạt phắt đi vì vợ đang chờ xem phim. (Ảnh minh họa)

Hôm qua, trong lúc rảnh rỗi đọc báo tôi bất ngờ bắt được cái tin gì mà Bộ công an Trung Quốc cảnh báo mức độ nguy hiểm của cái phim vợ tôi mê mẩn. Rằng thì là xem phim này có nguy cơ gây phá hoại hạnh phúc của các gia đình.

Bài báo cũng đưa ra dẫn chứng là có không ít vụ đánh ghen giữa các cặp vợ chồng vì vợ quá thần tượng Song Joong Ki. Ôi giời, tôi mừng như bắt được vàng, gửi ngay link qua Facebook cho vợ tôi xem rồi hớn hở nhắn thêm rằng: 'Vợ ơi, em xem đi. Nguy hiểm thế này cơ mà'.

Thế rồi chờ cả buổi trưa, cả buổi chiều chỉ thấy vợ 'đã xem' mà chẳng có động thái gì đáp trả. Cho đến lúc gần tan làm, tôi mới nhận được cái tin nhắn từ vợ: 'Chồng ơi, em bảo nhé. Chồng chả phải ghen với anh Ki của em đâu.

Anh ấy ở tận bên Hàn xẻng cơ mà. Chồng thì ngày nào chẳng ở cạnh em. Với lại anh ấy chỉ xuất hiện trong 16 tập phim còn chồng bên em cả đời cơ mà. Vì thế chồng cứ để em mê nốt anh ấy đi, cũng chỉ còn chục tập nữa thôi mà. Chồng cứ nghĩ như mỗi mùa World Cup hay EURO đến đi, chồng cũng bỏ rơi em cả tháng còn gì. Em có chấp đâu'.

Thú thực, đọc tin nhắn của vợ tôi cứ tủm tỉm cười. Công nhận cô ấy nói không sai. Thôi thì… tôi nhịn. Còn tầm 2 tháng nữa là hết phim chứ mấy. Ấy, mà vợ tôi nói mới nhớ, lại sắp đến EURO 2016, lại sắp đến lúc tôi 'lờ tịt' vợ đi để hết mình với trái bóng tròn rồi. Thế này thì đúng là... hòa cả làng.

Theo Em đẹp

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Em ruột tôi bệnh nặng nằm viện mà vợ lấy cớ bận không chịu vào chăm

Em ruột tôi bệnh nặng nằm viện mà vợ lấy cớ bận không chịu vào chăm

Tâm sự - 11 giờ trước

Em gái bệnh nặng phải nhập viện nhưng người vợ lấy lý do bận công việc, chỉ thăm nom qua loa khiến người chồng hụt hẫng, làm lộ ra mâu thuẫn về trách nhiệm và tình cảm trong gia đình.

Mẹ hay kể chuyện vợ chồng tôi cho họ hàng đánh giá

Mẹ hay kể chuyện vợ chồng tôi cho họ hàng đánh giá

Tâm sự - 1 ngày trước

Sau hơn một năm kết hôn, tôi mệt mỏi vì mẹ đẻ vẫn ác cảm với chồng, thường đem chuyện vợ chồng tôi kể cho họ hàng nghe rồi để mọi người cùng phán xét.

Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Về già nghèo còn đáng sợ hơn lúc trẻ

Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Về già nghèo còn đáng sợ hơn lúc trẻ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu một điều rất thực tế: Tiền không quyết định được hạnh phúc, nhưng thiếu tiền thì tuổi già mất đi cảm giác an tâm.

5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?

5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?

Tâm sự - 1 ngày trước

Cưới nhau bao năm, làm IVF đến 5 lần vẫn thất bại, mẹ chồng ngày càng tỏ thái độ khó chịu ra mặt với tôi, thậm chí bà nói thẳng tôi nên ly hôn để chồng tìm vợ mới.

Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình

Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Suốt 10 năm làm giúp việc tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì. Thế nhưng sau khi bà chủ qua đời, một lá thư cùng món quà đặc biệt đã khiến tôi bật khóc.

Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà

Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà

Tâm sự - 2 ngày trước

Mảnh đất ấy tôi cho hàng xóm thân thiết trồng rau nhờ, khi buộc phải trả cho tôi xây nhà, họ như biến thành kẻ thù, ra sức gây khó dễ, cản trở, chửi bới liên tục.

Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sau hôm đó, chuyện chia đất của bố mẹ chị Huyền cũng tạm gác lại. Còn giữa chị và chồng lại là chuỗi ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do bất đồng trong quan điểm.

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Về già, tôi vẫn không được nghỉ ngơi mà dành sức lực để chăm cháu, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tình thân đôi lúc cũng bị đặt lên bàn cân bởi tiền bạc và lợi ích.

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.

42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?

42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH – Nhiều đêm nằm thức trắng, nghĩ lại cảnh tay bố run run bưng bát cơm phải cần người hỗ trợ rồi mẹ nhích từng bước chân nặng nề, tôi lại thương đến quặn lòng. Nhưng tôi cũng không muốn đánh mất gia đình nhỏ của mình.

Top