Bị ốm nằm viện có người lạ đến thăm, cảm thấy đáng thương khi người đó giới thiệu là vợ mới của chồng cũ
Tâm sựGiadinhNet - Tôi thấy thương và lo cho chị ấy sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như tôi.
GĐXH - Tôi thực sự hối hận khi chia tay chồng mà không tìm hiểu kỹ mọi chuyện.
GiadinhNet - Tôi thấy thương và lo cho chị ấy sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như tôi.
Sau nhiều biến cố, chị Ngân tìm thấy bình yên bên anh Minh, một người đồng cảnh ngộ. Đôi khi chị cảm thấy như bị "ra rìa" vì hai con trai của mình thân thiết với ba Minh hơn mẹ.
GiadinhNet - Không bao giờ là quá muộn để nhận ra một nửa phù hợp nhất với mình dù đó là chòng cũ, vợ cũ.
GiadinhNet - Tôi không ngờ chồng cũ của tôi lại có cuộc sống cơ cực như vậy kể từ sau ly hôn.
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng tất cả đều đã tan như bong bóng xà phòng. Chung quy cũng tại tôi đã chọn sai những mối quan hệ trong đời mình, sai chồng, sai cả bạn.
GiadinhNet - Nhìn thấy tôi sau vài năm không gặp, chồng cũ bỗng dưng năn nỉ xin quay lại.
GiadinhNet - Nhìn chồng khúm núm đi bên cạnh vợ mới, trông thật đáng thương.
Hai năm qua tôi tập trung vào công việc và cuộc sống riêng của mình, chưa nghĩ tới chuyện yêu đương. Cú sốc mà cuộc hôn nhân cũ mang lại thực sự quá lớn.
GiadinhNet - Nguyễn Ngọc Thắng tìm đến nơi làm việc của vợ cũ, đánh đập rồi bắt chị này theo về Hoà Bình. Sau gần một ngày đêm bị hành hạ, nạn nhân đã may mắn trốn thoát.
Sau ly hôn, đã rất nhiều lần chị Diễm phải mở miệng đòi chồng cũ tiền cấp dưỡng nuôi con. Nhưng rồi, chị phải bỏ cuộc khi ông bố giàu có quyết... quỵt.
Tôi và chồng cũ là bạn học cấp 3, anh ấy theo đuổi tôi nhiều năm trước khi tôi đồng ý cưới. Trong mắt tôi, anh ấy không đẹp trai, gia đình cũng chẳng phải diện quá giàu có, nên ban đầu tôi không chọn.
Xuống tiền mua miếng đất hời với hi vọng bán sang tay sẽ có lãi ngay nhưng ai ngờ tôi lại bị lừa hết số tiền đang có.
Tưởng ly hôn là đường ai lấy đi, thân ai người đó lo nhưng mà nhiều nhà không phải như vậy. Những người phụ nữ trong hoàn cảnh này thường chậc lưỡi bảo “còn nặng nợ”.
Chúng tôi ly hôn đã được vài tháng, hai người không còn chung sống với nhau nhưng về cơ bản đây là cuộc ly hôn văn minh và hòa bình, vì cả hai chúng tôi đều đồng thuận.
Tôi thương cái nhẫn cưới còn lại sẽ đơn côi, nhưng người còn không giữ được, thì giữ nhẫn làm gì!
Tôi chưa từng ân hận về quyết định ly hôn nhưng sau 2 năm khi gặp lại chồng cũ tôi lại vô cùng bối rối.