Chồng đi giải quyết việc công ty ở xa, vợ suýt ngất khi xem bức ảnh chị đồng nghiệp gửi tới

| Tâm sự

GĐXH - Nhìn những bức ảnh của chồng, tôi choáng váng không tin rằng đó lại là sự thật.

Mẹ vợ ốm con rể chỉ vào thăm vài phút, nói một câu khiến vợ sốc nặngMẹ vợ ốm con rể chỉ vào thăm vài phút, nói một câu khiến vợ sốc nặng

GĐXH - Chồng tôi cư xử không đúng đạo làm con, anh ấy vẫn còn cay cú chuyện nhỏ nhặt với mẹ vợ từ hồi làm đám cưới.

Tôi năm nay 37 tuổi, chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, chúng tôi kết hôn đến nay đã được 11 năm. Hiện tại, vợ chồng tôi đã có hai con, đứa lớn học lớp 5 còn đứa bé học lớp 1. Đời sống gia đình tôi tương đối bình yên, cũng có lúc bất đồng quan điểm, giận dỗi nhau nhưng cả hai vì con mà nhường nhịn nhau.

Sống với nhau từng đó năm, dù bây giờ đang đến giai đoạn nhàn khi con đã lớn, tôi cũng bắt đầu chăm sóc bản thân, cố gắng giữ gìn nhan sắc và vóc dáng vì tôi đã bắt đầu sợ già. Chồng tôi cũng thuộc mẫu đàn ông vì gia đình, anh ấy cũng rất trách nhiệm với vợ con, đưa đầy đủ tiền lương cho vợ mỗi tháng.

Tuy nhiên, không hiểu vì sao, gần đây chồng tôi có nhiều điều khác so với trước. Chồng thường xuyên đi sớm, về muộn, khó tính với vợ con. Tôi cũng quan tâm hỏi han thì anh ấy nói là công ty nhiều việc nên phải làm thêm. Là người vợ, thấy chồng như vậy tôi cũng chỉ biết động viên, nấu nhiều món ngon cho chồng ăn.

Chồng về muộn đã đành, khuya vẫn không chịu ngủ, cứ ra phòng khách nằm trầm ngâm chuyện gì đó hoặc tôi nghĩ có thể chồng đang làm thêm việc công ty... Tôi không dám hỏi nhiều vì chồng cáu giận, mong vợ đừng quan tâm nhiều làm gì.

Chồng đi giải quyết việc công ty ở xa, vợ suýt ngất khi xem bức ảnh chị đồng nghiệp gửi - Ảnh 2.

Chồng nói dối đi công việc cùng công ty để đi chơi với bồ trẻ đẹp. Ảnh minh họa

Nhưng có điều lạ một chỗ, công việc của chồng bận hơn trước, nhưng thu nhập lại giảm đi. Tiền đưa về cho vợ chỉ bằng 1/3 so với trước đây, anh ấy giải thích là do công ty đang làm ăn khó khăn, chờ đối tác thanh toán hợp đồng mới trả đủ lương, thưởng… Cuộc sống vợ chồng cũng bắt đầu nảy sinh rạn nứt, chồng thiếu đi sự quan tâm với vợ con, dễ nổi nóng và trút giận lên vợ con.

Thấy cuộc sống gia đình có nhiều dấu hiệu không ổn, dịp nghỉ lễ năm nay tôi lên kế hoạch cả nhà đi du lịch. Chồng cũng rất hào hứng, nhưng rồi anh ấy báo lại không đi được cùng với vợ con vì sắp tới phải đi cùng công ty giải quyết công việc. Chuyến đi này kéo dài đến hết kỳ nghỉ lễ mới về. Chồng động viên mấy mẹ con đi với nhau, nhưng vắng chồng tôi không muốn đi nữa, để dịp hè cả nhà sẽ đi chơi sau.

Chuyến đi này của chồng cũng rất tốn kém, anh ấy yêu cầu tôi chuẩn bị vài chục triệu cầm đi để dùng, sau này công ty hoàn trả sau. Chồng đi một hôm đã nhắn tin về nói là nhớ vợ con, xong việc sẽ mua nhiều quà về… Tôi cảm thấy ấm lòng, nhưng rồi sớm nhận cú sốc.

Nhận được cuộc điện thoại của chị bạn thân báo tin: "Chồng em có ở nhà không mà chị ấy cậu ấy đang đi du lịch nè. Mà chị nói thật cho em luôn, chính mắt chị thấy chồng em đang ôm ấp một cô gái khác ở ngoài bãi biển. Hai người họ tình tứ với nhau cứ như thể một cặp mới yêu".

Tôi cứ nghĩ chị ấy nói đùa, nhưng một lúc sau tôi nhận được hình ảnh, có cả clip chồng tôi và người phụ nữ trẻ lạ mặt đang ôm ấp, hôn nhau ngoài bãi biển. Tôi sốc nặng, suýt ngất và chưa thể chấp nhận nổi vào những gì mình đã thấy. Chồng nói dối vợ con để đi chơi với cô bồ trẻ đẹp, anh ta còn nỡ dùng tiền tiết kiệm của tôi để chiểu chuộng người tình.

Chồng vui vẻ bên người khác, còn tôi ở nhà chỉ biết đóng cửa nằm khóc một mình. Tôi rất sốc và cảm thấy đau đớn khi bị phản bội, chưa biết mình phải làm gì lúc này. Tôi có nên đến tận nơi để bắt quả tang hai người họ, hay là chuẩn bị sẵn đơn ly hôn để đưa cho chồng ký khi anh ta trở về?

Vợ choáng váng biết được chồng không về quê ngoại vào dịp nghỉ lễ để bí mật làm chuyện nàyVợ choáng váng biết được chồng không về quê ngoại vào dịp nghỉ lễ để bí mật làm chuyện này

GĐXH - Tôi rất buồn khi phát hiện ra chồng mình nhắn tin, hẹn gặp người yêu cũ để ôn lại chuyện xưa.

Biết chồng ngoại tình, vợ nhẫn nhịn để làm một việc khiến chồng và ả bồ tự nguyện chia tayBiết chồng ngoại tình, vợ nhẫn nhịn để làm một việc khiến chồng và ả bồ tự nguyện chia tay

GĐXH - Chồng có bồ, tôi đau khổ muốn ly hôn nhưng thương con nên tìm cách để giữ chồng.

Đang vui mừng mong về đám cưới, tôi choáng váng nhận ra mình lại là kẻ thứ ba đáng tráchĐang vui mừng mong về đám cưới, tôi choáng váng nhận ra mình lại là kẻ thứ ba đáng trách

GĐXH - Bạn trai hứa hẹn sẽ làm đám cưới, nhưng rồi tôi sốc nặng khi biết rõ sự thật về anh ta.

Ly hôn không ly thân


Huyentrang@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.