Đi làm quên không tắt điều hòa, vợ bầu điếng người với những gì diễn ra sau đó
Tâm sựGĐXH - Quả thực nghe câu nói của chồng, tôi bất giác rơi nước mắt. Tôi hối hận vì đã lấy anh ta làm chồng.
GĐXH - Tình cờ nghe được chồng nói chuyện với mẹ chồng qua điện thoại, tôi sốc nặng khi đã rõ lý do chồng vì sao keo kiệt với vợ con.
GĐXH - Quả thực nghe câu nói của chồng, tôi bất giác rơi nước mắt. Tôi hối hận vì đã lấy anh ta làm chồng.
GiadinhNet - Tôi làm ra tiền mà cứ phải nịnh nọt, cầu xin chồng để được phép chi tiêu lo cho gia đình.
GiadinhNet - Chồng tôi rất ky bo, không bỏ ra bất kỳ khoản tiền nào để chi tiêu trong gia đình hàng tháng.
GiadinhNet - Tôi cảm thấy quá sợ hãi và khổ sở khi sống với người chồng có điều kiện nhưng chỉ nghĩ đội tiền lên đầu, ki bo, tằn tiện từng đồng.
Chồng tôi tằn tiện đến mức cực đoan. Vợ rút 500 nghìn đồng mua quần áo đồng phục cho con cũng bị anh chì chiết nặng nề.
GiadinhNet - Khi yêu, ga lăng hào phóng bao nhiêu sau khi kết hôn chồng mới bộc lộ tính chi li, nhỏ mọn.
GiadinhNet - Hóa đơn đủ loại tiền, điện, nước, internet, tiền học cho con, tiền chợ hàng ngày… khiến bạn điên đầu thiếu trước hụt sau, trong khi chồng cứ “lờ lớ lơ” không đưa cho vợ mỗi khi đến kỳ lĩnh lương.
Chỉ vì chồng tiếc tiền, trưa nào tôi cũng muối mặt bế con trai sang hàng xóm ngồi chơi, hưởng ké điều hòa.
GiadinhNet – Nói xong, Huệ đứng dậy đi ra ngoài. Cô biết, việc cô làm sẽ khiến cuộc hôn nhân của chính cô gặp sóng gió. Nhưng qua việc này, cô mới nhận ra con người thật của chồng mình và suy nghĩ nghiêm túc về tương lai sắp tới…
GiadinhNet – Hương kể, cô và Lê – chồng cô biết nhau trong một buổi khai trương quán cà phê của bạn. Sau buổi đầu nói chuyện, tiếp xúc, Lê thấy Hương xinh xắn, nhẹ nhàng nên xin số điện thoại của cậu bạn thân làm chủ quán để liên lạc.
Không phải đến khi có con thì cô vợ mới biết chồng bủn xỉn, mà trước đó khi bầu đã nẫu ruột vì chồng gửi 1 triệu cho vợ dưỡng thai cũng lươn khươn tiếc rẻ.
Số tôi vất vả, lại lấy phải ông chồng cũng không giỏi kiếm tiền. Ông ấy làm một công ty đến nay đã gần 30 năm với mức lương vừa phải, đủ tiêu, tháng nào có việc thì chưa biết chừng lại phải giật gấu vá vai, vừa xoay mới đủ tiêu nhưng ông ấy không bao giờ nghĩ đến chuyện đổi việc.
Muốn sắm máy giặt nhưng chồng không đưa tiền, Hoài cứ đợi nhà có khách thì khệ nệ bê chậu đồ từ nhà tắm lên gác phơi.
Ngày yêu, bố mẹ tôi ngăn cản vì nhà mình nghèo hơn, không môn đăng hậu đối, thế nhưng khi đó tôi bất chấp, quyết cưới cho kì được. Giờ đây, bầu gần đến ngày sinh, chứng kiến cách đối xử và sự nghi ngờ của anh với mình tôi mới thấm thía nỗi nhục này.
Con sốt 40 độ nhưng chị Ly nói thế nào chồng cũng không chịu đưa đi khám vì "tự dưng tốn mấy trăm nghìn, để vài hôm là khỏi".
Lấy nhau và chung sống, tôi mới thấy anh là người đàn ông keo kiệt, chi li vô cùng.